"Lá chắn thép" giữ trời Thủ đô trong ngày hội lớn của non sông
Trong không khí phấn khởi, tự hào của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 361 đang tập trung duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu ở mức cao nhất. Với tinh thần cảnh giác cao độ, những người lính Sư đoàn 361 đang ngày đêm căng mình bên cánh sóng ra đa, trên mâm pháo, bệ phóng tên lửa, quyết tâm bảo vệ tuyệt đối an toàn bầu trời Hà Nội, góp phần vào thành công chung của sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.

Đại tá Thái Huy Quang - Chính ủy Sư đoàn 361 động viên cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 61, Trung đoàn 236.Căng "Mắt thần", dựng “Lưới lửa”
Những ngày này, không khí ở Thủ đô Hà Nội dường như thiêng liêng và trang trọng hơn. Cờ đỏ sao vàng rợp bóng trên khắp các nẻo đường. Hòa chung nhịp đập ấy, tại các trận địa của Sư đoàn 361, không khí huấn luyện và trực ban chiến đấu cũng "nóng" hơn bao giờ hết.
Điểm dừng chân đầu tiên của chúng tôi là Trạm Ra đa 53 thuộc Trung đoàn 293 - đơn vị được mệnh danh là "Mắt thần" canh trời Thủ đô. Để bảo vệ an toàn tuyệt đối cho Đại hội Đảng, nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là phát hiện mục tiêu từ sớm, từ xa, tuyệt đối không để Tổ quốc bị bất ngờ bởi các tình huống trên không. Trên đài ra đa VRS-2DM, kíp đài đang mở máy theo phiên. Màn hình hiện sóng liên tục hiển thị quét, phát hiện các tốp mục tiêu trên bầu trời. Đại úy Hoàng Văn Hà - Trạm trưởng lặng lẽ quan sát kíp đài thực hiện nhiệm vụ, anh chia sẻ: "Càng gần ngày khai mạc Đại hội, mật độ bay càng phức tạp, bao gồm cả các chuyến bay chuyên cơ, hoạt động hàng không dân dụng và hoạt động huấn luyện của lực lượng Không quân cho nhiệm vụ bảo vệ Đại hội. Nhiệm vụ của chúng tôi là phải phát hiện các tốp máy bay, phân biệt chính xác đâu là mục tiêu lạ, đâu là phương tiện bay được cấp phép. Chỉ một sai sót nhỏ trong việc xác định tốp bay cũng có thể dẫn đến những hậu quả khôn lường".
Được biết, để chuẩn bị cho đợt trực cao điểm này, đơn vị cùng các trạm ra đa thuộc Trung đoàn 293 đã tổ chức kiểm tra kỹ thuật, bảo đảm hệ số chiến đấu cao nhất cho toàn bộ khí tài; tăng cường kíp trực tại các đài quan sát phòng không, vọng quan sát mắt, duy trì trực 24/24 giờ. Ngoài ra, Trung đoàn 293 cũng triển khai thêm các đài ra đa VRS-2DM, VRS-SRS và các vọng quan sát mắt ở các vị trí được giao, kết hợp với đài ra đa của các đơn vị tên lửa mở máy tăng cường theo lịch phân công của Sư đoàn. Những đôi mắt của người lính ra đa Sư đoàn 361 dường như không chớp, thức xuyên đêm để bảo đảm mọi mục tiêu dù là nhỏ nhất trên bầu trời Thủ đô đều được quản lý chặt chẽ.

Tiểu đoàn 61, Trung đoàn 236 báo động chuyển cấp sẵn sàng chiến đấu.

Triển khai khí tài sẵn sàng chiến đấu.
Rời trận địa Ra đa, chúng tôi đến với Tiểu đoàn 61, Trung đoàn 236 - "Lá chắn thép" chủ lực của Thủ đô. Ngay khi tiếng kẻng báo động chuyển cấp cất lên, các lực lượng nhanh chóng cơ động về vị trí chiến đấu. Những bước chân rầm rập, tiếng hô khẩu lệnh rền vang. Chỉ trong ít phút, các xe chiến đấu đã cơ động về vị trí được phân công, bệ phóng hướng thẳng lên bầu trời xanh thẳm, sẵn sàng tiêu diệt mục tiêu. Thiếu tá Lê Viết Tuấn - Tiểu đoàn trưởng cho biết: "Bảo vệ Đại hội Đảng là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng. Đơn vị đã quán triệt sâu sắc chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên đến 100% cán bộ, chiến sĩ. Chúng tôi đã xây dựng các phương án tác chiến sát thực tế, từ đánh địch đột nhập đường không, phòng chống, chế áp phương tiện bay không người lái (UAV) đến xử trí các tình huống A2 dưới mặt đất. Bên cạnh các vị trí chiến đấu thường xuyên, đơn vị còn nhận lệnh cơ động xe chiến đấu đến bảo vệ các mục tiêu quan trọng được giao. Với sự chuẩn bị chu đáo và thành thạo các phương án chiến đấu, đơn vị quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao".
Không chỉ có lực lượng Tên lửa, các trận địa Pháo Phòng không của Trung đoàn 218 và Trung đoàn 280 cũng sục sôi khí thế. Dưới cái nắng hanh khô của tiết trời mùa Đông, các pháo thủ vẫn miệt mài luyện tập phương án bắt, bám sát mục tiêu. Bên cạnh đó, các xe pháo tự hành Zsu-23 của Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 64 cũng có mặt ở các vị trí trọng yếu, kết hợp với hàng chục tổ bắn máy bay bay thấp bằng súng bộ binh, tổ chế áp UAV tạo nên một “lưới lửa” tầm thấp hiệu quả. Với sự phát triển của công nghệ cao, các phương tiện bay siêu nhẹ, flycam đang trở thành thách thức lớn đối với những người lính pháo. Do đó, "lưới lửa" tầm thấp của Sư đoàn 361 càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết, đan dày nhiều tầng, nhiều lớp, quyết không để lọt bất cứ "khe hở" nào trên bầu trời khu vực trọng điểm.


Các Vọng quan sát mắt và Tổ chế áp UAV duy trì trực 24/24 giờ.
Ý chí người lính Đoàn Phòng không Hà Nội
Trong đợt trực sẵn sàng chiến đấu cao điểm bảo vệ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, các đơn vị trực ban chiến đấu chính thức và trực ban dự bị của Sư đoàn 361 đều thực hiện cấm trại 100% quân số, trực 24/24 giờ. Tất cả đều tạm gác việc riêng để toàn tâm, toàn ý cho nhiệm vụ chung.
Gặp Hạ sĩ Hoàng Quốc Việt - Pháo thủ số 3, Khẩu đội 2, Trung đội 1, Đại đội 28, Trung đoàn 218 khi anh cùng khẩu đội đang trực chiến trên mâm pháo. Gương mặt sạm đen vì nắng gió nhưng ánh mắt đầy nghị lực. Hạ sĩ Hoàng Quốc Việt tâm sự: "Đây là lần đầu tiên tôi được tham gia bảo vệ một sự kiện lớn của đất nước. Cùng với kíp chiến đấu bảo vệ sự bình yên cho Thủ đô là niềm vinh dự lớn lao của chúng tôi. Anh em trong đơn vị động viên nhau: Kết thúc nhiệm vụ cũng là lúc ra quân, do đó, bảo vệ Đại hội thành công sẽ là chiến công và niềm vui trọn vẹn nhất trong cuộc đời quân ngũ của mỗi chúng tôi".

Thượng tá Bùi Văn Minh - Chính ủy Trung đoàn 218 động viên kíp chiến đấu Đại đội 28 tại trận địa.

Đại đội 28, Trung đoàn 218 luyện tập kíp chiến đấu theo các phương án.

Cán bộ, chiến sĩ Đại đội 28, Trung đoàn 218 canh trực trên mâm pháo.
Đại tá Thái Huy Quang - Chính ủy Sư đoàn 361 khẳng định: "Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn xác định đây là nhiệm vụ có ý nghĩa chính trị hết sức to lớn. Chúng tôi đã phát động đợt thi đua với chủ đề “Tăng tốc, bứt phá hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam và Đại hội lần thứ XIV của Đảng”, qua đó khơi dậy lòng tự hào và trách nhiệm của mỗi quân nhân. Sức mạnh của Sư đoàn 361 không chỉ nằm ở vũ khí, khí tài hiện đại mà còn ở “trận địa lòng dân” và sự đoàn kết thống nhất, bản lĩnh chính trị vững vàng của cán bộ, chiến sĩ".
Ngoài ra, các đơn vị thuộc Sư đoàn 361 còn phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và lực lượng vũ trang địa phương để nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn đóng quân. Sự hiệp đồng chặt chẽ giữa "quân và dân", giữa các lực lượng trong và ngoài Quân chủng tạo nên thế trận Phòng không nhân dân vững chắc, liên hoàn.
Chia tay cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 361 khi thành phố đã lên đèn. Những ánh đèn từ các tòa nhà cao tầng hắt lên nền trời đêm lung linh, huyền ảo. Nhưng chúng tôi biết, phía sau vẻ đẹp bình yên ấy là những đôi mắt vẫn đang thức, những trái tim nóng hổi đang đập nhịp đập của trách nhiệm và tình yêu Tổ quốc. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng là mốc son chói lọi, mở ra kỷ nguyên phát triển mới cho dân tộc. Và ở đó, những người lính Sư đoàn 361 đang âm thầm đóng góp chiến công của mình bằng sự bình yên của bầu trời Thủ đô.
Bài, ảnh: THÁI SƠN, BÙI ĐỨC, CTV