10 giờ:28 phút Thứ ba, ngày 24 tháng 2 , 2026

Mùa xuân trên trận địa canh trời Tổ quốc

Khi cả nước sum vầy đón Tết, các đơn vị thuộc Quân chủng Phòng không-Không quân (PK-KQ) vẫn duy trì nền nếp trực sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), quản lý chặt chẽ vùng trời, bảo đảm an toàn tuyệt đối các mục tiêu trọng yếu. Với tinh thần “vui xuân không quên nhiệm vụ”, trên khắp mọi miền đất nước, những người lính canh trời vẫn ngày đêm bám sát khí tài, trận địa, góp phần giữ vững bình yên bầu trời Tổ quốc, để mùa xuân của nhân dân thêm trọn vẹn, an lành.

Luôn luôn cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu cao

Keng! Keng! Keng!... tiếng kẻng báo động vào cấp 1 vang lên xua tan không gian yên tĩnh trên trận địa của Tiểu đoàn Tên lửa 184, Trung đoàn 213, Sư đoàn 363. Chỉ trong ít phút, các thành phần trong kíp chiến đấu đã cơ động về vị trí, sẵn sàng hiệp đồng đánh địch tiến công hỏa lực đường không vào vùng trời quản lý của đơn vị. Với tinh thần cảnh giác cao độ và trình độ chuyên môn vững vàng, quy trình thao tác được cán bộ, chiến sĩ tiến hành nhanh chóng, chính xác. Toàn đơn vị sôi động bởi khẩu lệnh mạch lạc của người chỉ huy, âm thanh nhịp nhàng, dứt khoát trên khí tài và những báo cáo ngắn gọn, chính xác của các thành phần. Dưới sự chỉ huy của Tiểu đoàn trưởng, kíp chiến đấu bình tĩnh, tự tin, xử trí nhanh chóng, chính xác, đúng quy trình; kịp thời phát hiện, quản lý chặt chẽ và tiêu diệt mục tiêu, bảo đảm an toàn vùng trời được giao.

Mùa xuân trên trận địa canh trời Tổ quốc
Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng kiểm tra sẵn sàng chiến đấu tại Tiểu đoàn 178, Trung đoàn 282,  Sư đoàn 375.

Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo công tác huấn luyện tại phân đội, Thượng tá Vũ Xuân Long, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 213 cho biết: “Để hoàn thành tốt nhiệm vụ trực ban chiến đấu trong dịp Tết, Trung đoàn tổ chức quán triệt nghiêm túc, bảo đảm 100% cán bộ, chiến sĩ nắm chắc các chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên; đồng thời xây dựng kế hoạch và tổ chức luyện tập thuần thục các phương án. Đặc biệt, Trung đoàn duy trì nghiêm nền nếp, chế độ SSCĐ, quản lý vùng trời theo đúng quy định của Bộ Tổng Tham mưu về chế độ SSCĐ trong toàn quân; tăng cường kiểm tra, bồi dưỡng, luyện tập cho các thành phần về xử trí tình huống tác chiến theo chỉ lệnh của Tổng Tham mưu trưởng; thường xuyên kiểm tra, rà soát, hiệu chỉnh, bổ sung hệ thống văn kiện chiến đấu, tăng cường luyện tập, kiểm tra, bảo đảm đơn vị sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra. Chính vì vậy, trong dịp Tết, đơn vị không bị bất ngờ, lỡ thời cơ trong mọi tình huống, quản lý vững chắc vùng trời được giao”.

Mùa xuân trên trận địa canh trời Tổ quốc
Trung tướng Trần Ngọc Quyến - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng PK - KQ trao quà Tết tặng cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 213, Sư đoàn 363.

Những ngày Tết, trên các sân bay quân sự của Quân chủng PK-KQ, nền nếp trực ban chiến đấu cũng được duy trì nghiêm túc, chặt chẽ, đồng bộ. Các phi công, thành viên tổ bay và các thành phần bảo đảm có sức khỏe tốt, tâm lý vững vàng và luôn ở trạng thái SSCĐ cao, sẵn sàng xuất kích khi có lệnh. Các đơn vị đã quán triệt nghiêm mệnh lệnh SSCĐ của cấp trên, duy trì đầy đủ chế độ trực chỉ huy, trực ban các cấp 24/24 giờ. Thành phần trực được phân công cụ thể, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm; tổ chức bàn giao ca trực chặt chẽ, đúng quy định. Công tác bảo đảm an toàn bay được đặt lên hàng đầu. Trước và trong Tết, các sân bay tăng cường kiểm tra đường băng, đường lăn, hệ thống đèn tín hiệu, thông tin, ra-đa, ánh sáng, dẫn đường, khí tượng; duy trì nghiêm chế độ thông báo, hiệp đồng, sẵn sàng xử trí các tình huống bất trắc, bảo đảm mọi hoạt động bay an toàn tuyệt đối.

Với những người phi công quân sự, Tết là thời khắc thiêng liêng, nhưng cũng là lúc trách nhiệm được đặt lên cao nhất, bởi đây là thời điểm nhạy cảm, yêu cầu bảo vệ vững chắc bầu trời Tổ quốc không được phép lơ là. Thượng tá, Phi công cấp 1 Đỗ Toàn Thịnh, Chủ nhiệm Chính trị Trung đoàn Không quân 927, Sư đoàn 371, cho biết: “Tết là thời khắc thiêng liêng đối với mỗi người, ai cũng mong được sum họp bên gia đình. Tuy nhiên, là phi công quân sự, nhất là khi được phân công trực ban chiến đấu, chúng tôi xác định đây vừa là trách nhiệm, vừa là vinh dự, tự hào. Vì vậy, chúng tôi luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, duy trì nghiêm chế độ canh trực, bảo đảm quân số, thời gian và trạng thái kỹ thuật của máy bay theo đúng quy định, sẵn sàng xuất kích trong mọi tình huống”.

Là lực lượng nòng cốt trên mặt trận đối không, nhận thức rõ vinh dự và trách nhiệm của mình, cả trước, trong và sau Tết Nguyên đán, các đơn vị thuộc Quân chủng PK-KQ đã quán triệt, thực hiện nghiêm các mệnh lệnh SSCĐ; duy trì đầy đủ chế độ trực chỉ huy, trực ban tác chiến, trực chiến đấu ở tất cả các cấp. Lực lượng trực được tổ chức 24/24 giờ, quân số đầy đủ, phương án cụ thể, bảo đảm phương châm “Người trực tỉnh táo, khí tài hoạt động ổn định, chỉ huy thông suốt”. Công tác quản lý vùng trời, quản lý, điều hành bay được duy trì nghiêm túc, chặt chẽ, liên tục. Các đơn vị theo dõi sát tình hình trên không, phát hiện sớm, phân loại chính xác, nhận dạng đúng mục tiêu, xử trí kịp thời các tình huống, nhất là trong những thời điểm nhạy cảm trước, trong và sau Giao thừa. Các đơn vị duy trì luyện tập, huấn luyện các phương án SSCĐ phù hợp với điều kiện ngày Tết, tập trung vào chuyển trạng thái SSCĐ, đánh địch đột nhập đường không và hiệp đồng giữa các lực lượng. Vũ khí, trang bị kỹ thuật được kiểm tra, bảo dưỡng thường xuyên, bảo đảm hệ số kỹ thuật cao, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ.

Sắc xuân chiến sĩ, Tết ấm tình đồng đội

Giữa vùng biên giới xa xôi, những ngày Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, khuôn viên Trạm Ra-đa 37, Trung đoàn 293, Sư đoàn 361 khoác lên mình diện mạo rực rỡ sắc xuân. Từ cổng đơn vị đến các tuyến đường nội bộ, cờ Tổ quốc, cờ Đảng, băng rôn, khẩu hiệu mừng Đảng, mừng xuân được treo ngay ngắn, nổi bật trên nền doanh trại xanh, sạch, đẹp. Giữa sân đơn vị, cán bộ, chiến sĩ quây quần bên nhau tham gia các trò chơi dân gian, tạo nên một bức tranh xuân rộn ràng, ấm áp và chan chứa tình đồng đội. Tiếng hô nhịp trong kéo co, tiếng reo vui khi ném còn trúng đích, tiếng vỗ tay cổ vũ xen lẫn tiếng cười nói râm ran... tất cả hòa quyện thành âm thanh rất riêng của những người lính canh trời nơi biên cương Tổ quốc.

Mùa xuân trên trận địa canh trời Tổ quốc
Mùa xuân trên trận địa canh trời Tổ quốc
Cán bộ, chiến sĩ Trạm Ra-đa 37, Trung đoàn 293, Sư đoàn 361 tổ chức các trò chơi dân gian trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. 

Trung úy Lường Thế Thanh, Chính trị viên Trạm Ra-đa 37 chia sẻ: “Do yêu cầu nhiệm vụ nên đa phần quân số cán bộ, chiến sĩ của Trạm ở lại đơn vị trực Tết. Để giúp bộ đội vơi bớt nỗi nhớ nhà, Trạm đã chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức nhiều hoạt động vui chơi, sinh hoạt văn hóa-tinh thần trong những ngày xuân như gói bánh chưng, chuẩn bị mâm cỗ Tết; hái hoa dân chủ, giao lưu văn hóa-văn nghệ đêm Giao thừa, đọc thư chúc Tết của Chủ tịch nước, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; tổ chức các trò chơi dân gian... tạo bầu không khí đầm ấm, vui tươi, giúp cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao”.

Lần đầu đón Tết trong Quân đội, xa gia đình, nhiều chiến sĩ trẻ không tránh khỏi cảm giác nhớ nhà. Nhưng vượt lên trên tất cả, ai cũng đều xác định rõ trách nhiệm, quyết tâm gắn bó với đơn vị, góp phần giữ vững bình yên bầu trời Tổ quốc trong những ngày xuân. Hạ sĩ Hoàng Công Trình, nhân viên Sở chỉ huy Trạm Ra-đa 37 tâm sự: “Tết ở đơn vị không rộn ràng, náo nhiệt như ở nhà, nhưng lại mang một hơi ấm rất riêng. Đó là hơi ấm của tình đồng đội, của những giờ phút quây quần bên nồi bánh chưng, cùng nhau đón khoảnh khắc Giao thừa thiêng liêng, lắng nghe lời chúc mừng năm mới ân cần từ thủ trưởng các cấp. Với tôi, đó sẽ mãi là những kỷ niệm sâu đậm, không thể phai mờ trong cuộc đời quân ngũ”.

Với những người lính canh trời, được đón xuân trong trạng thái SSCĐ cao không chỉ là nhiệm vụ mà còn là vinh dự, tự hào, là mệnh lệnh từ trái tim. Đó là niềm tự hào khi được Đảng, Nhà nước và nhân dân tin cậy giao trọng trách bảo vệ bầu trời Tổ quốc trong thời khắc thiêng liêng nhất của năm; là vinh dự khi gác lại niềm riêng, bám sát trận địa, giữ vững bình yên bầu trời Tổ quốc. Với họ, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy mà còn là những ca trực lặng thầm tại sở chỉ huy, là tinh thần cảnh giác trên trận địa pháo phòng không, nhạy bén trên màn hình ra-đa, tên lửa, là những chuyến xuất kích vì bình yên của nhân dân, để mùa xuân đến với mọi nhà được trọn vẹn, an lành.

TRẦN ĐỨC LƯU
Theo qdnd.vn
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website