Trên thao trường huấn luyện chiến sĩ mới Sư đoàn 375
Những ngày tháng Tư, thao trường Tiểu đoàn Huấn luyện chiến sĩ mới (CSM), Sư đoàn 375 rộn ràng khí thế thi đua sôi nổi. Dưới cái nắng đầu Hè gay gắt, từng hàng quân vẫn miệt mài luyện tập; tiếng khẩu lệnh dứt khoát hòa cùng nhịp bước đều tăm tắp. Với tinh thần “vượt nắng, thắng mưa”, các CSM không quản khó khăn, bền bỉ rèn luyện từng ngày, từng giờ, quyết tâm giành kết quả cao trong huấn luyện.

Thực hành bắn đạn thật ở Tiểu đoàn Huấn luyện CSM, Sư đoàn 375.Tại trường bắn, không khí càng trở nên căng thẳng khi CSM lần đầu tiếp xúc với đạn thật. Các CSM bước vào kiểm tra phân đoạn bắn súng tiểu liên AK bài 1, tư thế nằm bắn. Trước giờ nổ súng, mỗi người mang một trạng thái đan xen giữa hồi hộp và háo hức.
Khi loạt đạn đầu tiên vang lên, mọi ánh mắt dồn về phía mục tiêu. Từ hầm trú ẩn, tổ báo bia nhanh chóng cơ động ra phía trước. Những kết quả lần lượt được xướng lên: “Bia số 1: 10, 9, 8; Bia số 2: 10, 9, 9…; Bia số 5: 10, 10, 10!”. Ngay sau đó, chỉ huy bắn công bố: “Lượt bắn thứ nhất, 7/10 đồng chí đạt giỏi, trong đó có 3 đồng chí xuất sắc”. Cả thao trường vang lên trong những tràng pháo tay giòn giã. Những “hoa bắn giỏi” được gắn trang trọng lên ngực áo các chiến sĩ đạt thành tích cao; niềm vui hiện rõ trên những gương mặt sạm nắng.
Binh nhì Đỗ Hưng Thành - CSM Tiểu đội 13, Trung đội 8, Đại đội 2, chia sẻ: “Trong luyện tập, tôi luôn tuân thủ đúng yếu lĩnh: giữ súng thăng bằng, lấy đường ngắm đúng, đưa đường ngắm vào điểm định ngắm. Quan trọng nhất là khử độ rơ của cò, bóp cò đều để đạn nổ bất ngờ…”. Binh nhì Bríu Phong - CSM Tiểu đội 1, Trung đội 13, Đại đội 4, tự tin nói: “Chỉ cần tì vai chắc, áp má đúng, nín thở, bóp cò chuẩn xác thì đạn sẽ vào tâm bia…”. Giữa nắng gió thao trường, những giọt mồ hôi lặng lẽ thấm xuống, làm làn da thêm sạm, nhưng cũng hun đúc nên sự rắn rỏi, chững chạc của người lính trẻ.
Binh nhì Nguyễn Minh Mẫn - CSM Tiểu đội 6, Trung đội 14, Đại đội 4 chia sẻ: “Vào môi trường quân ngũ, tôi học được nhiều điều, từ nền nếp sinh hoạt đến các nội dung huấn luyện như bắn súng, ném lựu đạn, đánh thuốc nổ… Lần bắn đạn thật này, tôi quyết tâm đạt kết quả thật tốt, vừa để tạo động lực cho bản thân, vừa không phụ lòng gia đình và cán bộ huấn luyện”.
Theo Trung tá Nguyễn Ngọc Huyên - Tiểu đoàn trưởng, mục tiêu huấn luyện của đơn vị là xây dựng CSM vững vàng về bản lĩnh, thuần thục về kỹ thuật, chiến thuật bộ binh. Quá trình huấn luyện được tổ chức chặt chẽ theo nguyên tắc “từ dễ đến khó, từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp”, bảo đảm từng động tác đúng, chuẩn, chính xác. Đội ngũ cán bộ huấn luyện luôn bám sát bộ đội, kịp thời phát hiện, uốn nắn sai sót, giúp chiến sĩ tiến bộ vững chắc qua từng ngày. Trung tá Hồ Văn Huy - Chính trị viên Tiểu đoàn thì khẳng định: “Đơn vị phấn đấu kết thúc huấn luyện đạt 100% yêu cầu, trong đó 75% khá, giỏi trở lên; kiểm tra “3 tiếng nổ” đạt khá trở lên, bảo đảm an toàn tuyệt đối…”.
Bên cạnh đó, Tiểu đoàn chú trọng đổi mới phương pháp huấn luyện, đưa nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật vào thực tiễn, nổi bật là thiết bị kiểm tra ngắm bắn bằng tia laze. Đại úy Ngô Trường Phấn - Đại đội trưởng Đại đội 4 cho biết: “Thiết bị gồm cảm biến gắn trên bia và bộ phận laze lắp trên thước ngắm súng tiểu liên AK. Khi chiến sĩ ngắm đúng đường ngắm, tia laze chiếu trúng điểm ngắm, cảm biến sẽ phát tín hiệu báo trúng. Qua đó, người học có thể tự kiểm tra, kịp thời điều chỉnh, hình thành thói quen ngắm bắn chuẩn xác trước khi bước vào bắn đạn thật…”.
Để bộ đội yên tâm học tập, rèn luyện, đội ngũ cán bộ các cấp luôn bám sát, đồng hành cùng chiến sĩ. Không chỉ nâng cao năng lực quản lý, tổ chức huấn luyện, cán bộ còn nêu gương về tác phong, kỷ luật để bộ đội noi theo. Cùng với đó, các hoạt động cổ động thao trường được tổ chức sôi nổi với băng rôn, khẩu hiệu, sách báo, trò chơi trong giờ giải lao… Công tác bảo đảm hậu cần, quân y được quan tâm, giúp bộ đội duy trì sức khỏe trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.
Dưới cái nắng gắt Miền Trung, những loạt đạn vẫn vang lên đều đặn; trên trận địa bia, nhiều lá cờ đỏ liên tục quay tròn, báo hiệu những phát bắn trúng tâm. Ở khu vực vinh danh, những “hoa bắn giỏi” tiếp tục được gắn lên ngực áo CSM - phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực hôm nay, đồng thời là động lực để họ vững bước phía trước.
Bài, ảnh: HỮU LỆ