13 giờ:35 phút Thứ hai, ngày 12 tháng 1 , 2026

Sức bật mới trên trận địa Minh Kha

Những ngày đầu năm mới 2026, trong không khí thi đua sôi nổi mừng Đảng, mừng Xuân, trên trận địa Minh Kha, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 73, Trung đoàn 285, Sư đoàn 363 vẫn miệt mài bám máy, bám đài. Gần một năm sau khi tiếp nhận và đưa vào trực ban chiến đấu Tổ hợp Tên lửa Phòng không S-125VT cải tiến, đơn vị đã hoàn toàn làm chủ khí tài mới, tạo nên thế trận phòng không vững chắc, bảo vệ thành phố Cảng Hải Phòng.

Sức bật mới trên trận địa Minh Kha
Kíp đài điều khiển Đại đội 1, Tiểu đoàn 73 luyện tập SSCĐ.

Tiểu đoàn 73 là đơn vị có bề dày truyền thống, đứng chân trên trận địa Minh Kha - nơi từng ghi dấu những chiến công oanh liệt trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Phát huy truyền thống đó, khi được trang bị tổ hợp tên lửa S-125VT cải tiến đầu tiên của Quân chủng, đơn vị xác định đây là niềm vinh dự nhưng cũng là thách thức lớn khi huấn luyện làm chủ khí tài, nhằm nâng cao sức mạnh, khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị.

Trao đổi về bước ngoặt này, Thiếu tá Nguyễn Văn Hiến - Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 73 cho biết: “Việc đưa vào khai thác sử dụng khí tài S-125VT là bước tiến quan trọng trong hiện đại hóa lực lượng Tên lửa Phòng không. So với thế hệ trước, S-125VT có sự nâng cấp mạnh mẽ về khả năng cơ động. Nhờ hệ thống thủy lực được tích hợp, thời gian thu hồi và triển khai khí tài rút ngắn đáng kể, cho phép đơn vị cơ động nhanh, tránh đòn tập kích của địch và phản kích hiệu quả. Sau gần 10 tháng huấn luyện cường độ cao, đến nay, đơn vị đã đưa khí tài vào trực ban chiến đấu hiệu quả, sẵn sàng xử trí mọi tình huống trên không.”

Tại khu vực bệ phóng của Đại đội 2, khẩu lệnh của khẩu đội trưởng vang lên đanh gọn, phá tan sự tĩnh lặng của buổi sáng mùa Đông. Các pháo thủ thuần thục trong từng thao tác thực hành nội dung tháo, nạp đạn tên lửa - một trong những khâu nặng nhọc và đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng chặt chẽ. Mặc dù khí tài cải tiến đã có sự hỗ trợ đắc lực của hệ thống thủy lực, giảm bớt sức người, nhưng thao tác với những quả đạn tên lửa cồng kềnh vẫn đòi hỏi pháo thủ phải có sức khỏe dẻo dai và kỹ năng thuần thục. Quan sát các chiến sĩ trẻ thao tác chuẩn xác trên bệ phóng, có thể thấy rõ thành quả của quá trình khổ luyện. Những giọt mồ hôi lăn dài trên má các chiến sĩ trẻ dù thời tiết giá lạnh là minh chứng rõ nhất cho tinh thần “vượt nắng, thắng mưa”.

Rời khu vực bệ phóng, chúng tôi bước vào “bộ não” của tổ hợp S-125VT - xe điều khiển, sự thay đổi lớn nhất là không gian bên trong tràn ngập ánh sáng từ các màn hình kỹ thuật số hiện đại mang lại ưu thế vượt trội trong tác chiến. Trong cái rét ngọt đầu mùa, mặc cho gió mùa Đông Bắc rít từng cơn qua các khe cửa xe điều khiển, các thành phần vẫn tập trung cao độ vào màn hình hiện sóng đang nhấp nháy. Vừa hoàn thành xong bài tập đánh địch tập kích đường không trong môi trường nhiễu phức tạp, Trung úy Cao Xuân Hữu - Sĩ quan điều khiển, Đại đội 1 chia sẻ: “Khí tài S-125VT mang lại sự tự tin rất lớn cho trắc thủ. Hệ thống điều khiển số hóa giúp việc quản lý, bám sát mục tiêu ổn định hơn hẳn, đặc biệt là khả năng lọc nhiễu trong điều kiện tác chiến công nghệ cao. Đáng chú ý, chế độ phóng loạt 2 quả giúp tăng xác suất tiêu diệt mục tiêu ngay từ loạt đạn đầu, nâng cao hiệu suất chiến đấu. Để khai thác tối đa tính năng này, chúng tôi thường xuyên sử dụng hệ thống tủ giả với các bài tập giả định sát thực tế để rèn luyện khả năng xử trí tình huống cho các trắc thủ”.

Để làm chủ hoàn toàn khí tài như hiện nay, Tiểu đoàn 73 đã vận dụng sáng tạo phương châm huấn luyện “Cơ bản, thiết thực, vững chắc, an toàn, tiết kiệm”. Theo đó, ngay sau khi tiếp nhận khí tài, đơn vị đã cử cán bộ đi đào tạo chuyển loại, sau đó về đơn vị trực tiếp bồi dưỡng lại cho anh em theo mô hình “người đi trước bồi dưỡng người đi sau”. Quá trình huấn luyện từ cơ bản đến nâng cao, từ phân đoạn đến tổng hợp, sai đâu sửa đó, nắm chắc lý thuyết mới thực hành trên máy đến khi thuần thục. Chính nhờ cách làm bài bản này, chỉ trong thời gian ngắn, những bỡ ngỡ ban đầu về công nghệ mới đã được thay thế bằng những thao tác chuẩn xác, hiệp đồng nhịp nhàng.

Đại úy Ngô Quang Vinh - Chính trị viên Tiểu đoàn 73 khẳng định: “Được đóng quân và làm nhiệm vụ trực ban SSCĐ trên mảnh đất Hải Phòng trung dũng, kiên cường là niềm tự hào của mỗi cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn. Tiếp nhận khí tài mới không chỉ là thay đổi về phương tiện, mà còn đòi hỏi sự đổi mới về tư duy tác chiến. Chúng tôi luôn giáo dục bộ đội phát huy truyền thống đơn vị anh hùng, quyết tâm làm chủ vũ khí trang bị, không để Tổ quốc bị bất ngờ bởi các tình huống trên không, giữ vững bình yên cho nhân dân vui Xuân, đón Tết”.

Chia tay cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 73 cũng là lúc những tia nắng hiếm hoi đang bắt đầu le lói, trên trận địa bệ phóng tên lửa S-125VT vươn cao. Một năm mới thắng lợi đang về trên trận địa Minh Kha, mang theo niềm tin và sức mạnh của những người lính canh trời đang ngày đêm bảo vệ bình yên thành phố Cảng.

Bài, ảnh: THÁI SƠN, DƯƠNG TOÀN
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website