Lắng đọng nghĩa tình ngày chia tay ở Đoàn Sông Mã
Những ngày cuối tháng 1 năm 2026, khi đất trời đang chuyển mình chuẩn bị đón năm mới Bính Ngọ, Trung đoàn Ra đa 290, Sư đoàn 375 tổ chức Lễ tiễn quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự, xuất ngũ vào tháng 1 năm 2026. Buổi lễ diễn ra trang nghiêm, ấm áp, lắng đọng nghĩa tình; nơi những cái bắt tay, ánh mắt và lời dặn dò thay cho biết bao tâm sự của giờ phút chia tay.
Đại tá Nguyễn Hải Hà - Chính ủy Trung đoàn 290 phát biểu tại buổi lễ.

Lãnh đạo, chỉ huy Trung đoàn 290 trao Giấy khen tặng các chiến sĩ hoàn thành xuất sắc nghĩa vụ quân sự tại đơn vị.
Mới ngày nào, họ còn là những chàng trai trẻ vừa rời ghế nhà trường, mang theo hành trang là ước mơ, hoài bão và cả sự bỡ ngỡ khi bước vào môi trường kỷ luật nghiêm ngặt của Quân đội. Những gương mặt non trẻ ngày đầu còn lạ lẫm với hệ thống khí tài ra đa, với những sơ đồ hiệp đồng chằng chịt, với quy trình phát hiện, theo dõi, báo cáo mục tiêu trên không đầy khắt khe. Từ những thao tác còn vụng về, lúng túng ban đầu, qua huấn luyện cơ bản, huấn luyện chuyên ngành và những ca trực miệt mài nối tiếp nhau, các chiến sĩ đã từng bước trưởng thành, làm chủ khí tài, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong điều kiện sẵn sàng chiến đấu cao.
Ở Trung đoàn Ra đa 290, thời gian không chỉ được tính bằng ngày, bằng tháng, mà còn được đo bằng từng phút, từng giây của mỗi ca trực sẵn sàng chiến đấu. Ca ngày nối tiếp ca đêm, kíp này bàn giao kíp kia, bảo đảm khí tài luôn hoạt động liên tục, thông suốt. Giữa những trưa hè nắng gắt hay những đêm đông giá lạnh, tại Sở Chỉ huy, ánh đèn vẫn lặng lẽ tỏa sáng, từng vị trí vẫn căng mắt theo dõi màn hình hiện sóng, từng nét chì trên tiêu đồ vẫn chính xác đến từng li giác. Mỗi tín hiệu xuất hiện đều được theo dõi chặt chẽ, phân tích cẩn trọng, báo cáo kịp thời, góp phần quản lý, bảo vệ vững chắc vùng trời được giao. Chính trong những ca trực thầm lặng ấy, bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm và tác phong chính quy của người lính ra đa được tôi luyện từng ngày, từng giờ.
Buổi chia tay do Trung đoàn 290 tổ chức diễn ra trong không khí trang trọng mà ấm áp. Tham dự buổi lễ có đầy đủ lãnh đạo, chỉ huy Trung đoàn, đại diện các cơ quan, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ. Người ở, người đi, ai cũng muốn dừng lại thêm đôi chút để sẻ chia, để gửi gắm đến đồng đội mình những lời tâm huyết nhất. Đại tá Nguyễn Hải Hà - Chính ủy Trung đoàn lặng lẽ đưa ánh mắt trìu mến nhìn khắp lượt những chàng lính trẻ, những người chỉ ít ngày nữa thôi sẽ chia tay đơn vị, trở về địa phương, bắt đầu những hành trình mới của cuộc đời. Trải qua nhiều năm trên cương vị lãnh đạo, chỉ huy các cấp, anh hiểu rằng sự chín chắn, vững vàng hôm nay của các chiến sĩ được đánh đổi bằng hàng trăm ca trực thâu đêm, bằng mồ hôi trên thao trường và bằng tinh thần trách nhiệm cao trước nhiệm vụ canh giữ bầu trời Tổ quốc. Là “người anh, người chị, người bạn” của bộ đội, được chứng kiến sự trưởng thành của những người lính trẻ, đồng chí Chính ủy không giấu được niềm xúc động. Trên những gương mặt rám nắng đang rộn ràng câu chuyện ngoài sân, anh như thấy lại chính tuổi trẻ của mình đầy khát khao, hoài bão và ước vọng cống hiến đang quay về như một thước phim chậm.
Trong những cái bắt tay siết chặt với từng chiến sĩ, anh ân cần căn dặn: “Hãy luôn xứng danh Bộ đội Cụ Hồ, xứng đáng là chiến sĩ Đoàn Ra đa Sông Mã em nhé”. Phần trao quà cho 8 quân nhân có hoàn cảnh khó khăn và trao giấy khen cho 20 đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ không chỉ là sự ghi nhận của lãnh đạo, chỉ huy Trung đoàn đối với những đóng góp thầm lặng nhưng bền bỉ của các chiến sĩ, mà còn là lời tri ân chân thành gửi đến tuổi trẻ đã cống hiến trọn vẹn cho đơn vị. Những lời thăm hỏi ân cần gửi về gia đình, những phong thư, tấm thiệp chúc Tết được trao tận tay chiến sĩ đã khiến khoảng cách giữa người chỉ huy và người lính như được xóa nhòa. Đó là những lời dặn dò giản dị mà sâu nặng nghĩa tình, là sự gửi gắm yêu thương của những người đi trước dành cho các chiến sĩ sắp trở về với đời thường, mang theo hành trang là ký ức đẹp về một thời khoác áo lính canh trời Tổ quốc.
Đại tá Nguyễn Hải Hà - Chính ủy Trung đoàn 290 trao quà của đơn vị tặng các đồng chí có hoàn cảnh khó khăn.
Thay mặt cho 184 chiến sĩ hoàn thành nghĩa vụ quân sự, đồng chí Trần Ngọc Tâm, quê xã Thu Bồn, thành phố Đà Nẵng, xúc động đứng lên phát biểu cảm tưởng. Anh chậm rãi nhắc lại những ngày đầu còn nhiều bỡ ngỡ khi bước chân vào Trung đoàn; những ca trực đêm dài thăm thẳm; những lần cùng đồng đội bình tĩnh xử trí từng tình huống trên không, tuân thủ nghiêm ngặt từng quy trình, từng mệnh lệnh. Giọng nói run run, ánh mắt ngấn lệ của người lính sắp rời xa đơn vị, trở về với vòng tay gia đình khi Tết đã cận kề, khiến cả hội trường lặng đi trong xúc động. Khoảnh khắc này đã được chờ đợi từ rất lâu, nhưng khi giờ phút chia tay thực sự đến, lòng anh lại nặng trĩu, chẳng nỡ rời xa. Những gương mặt đồng đội sạm nắng vì thao trường, tiếng cười giòn tan giữa những giờ nghỉ ngắn ngủi, những trò đùa tinh nghịch của lính trẻ, những ca trực sẵn sàng chiến đấu nối tiếp nhau và cả những vòng quét âm thầm trên màn hình ra đa… tất cả sẽ mãi in sâu trong ký ức, theo anh trên mọi nẻo đường của cuộc đời.
Lời cảm ơn dường như không đủ để nói hết tình cảm anh dành cho Trung đoàn và cho 184 đồng chí đang có mặt trong hội trường hôm nay. Nhiều lần, giọng nói anh nghẹn lại, ngắt quãng bởi cảm xúc dâng trào. Trong niềm xúc động chân thành, anh chia sẻ: “Hai năm quân ngũ đã giúp tôi và các đồng chí trưởng thành hơn, rèn luyện tính kỷ luật, tác phong nhanh nhẹn, chính xác và tinh thần trách nhiệm cao. Đó sẽ là hành trang quý giá để tôi vững bước trên con đường phía trước…”.
Vinh quang khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự bảo vệ Tổ quốc.
Khi Tết đang đến gần, mùa Xuân gõ cửa từng mái nhà, cũng là thời điểm các đơn vị trong toàn quân tổ chức tiễn những quân nhân hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương. Với Trung đoàn Ra đa 290, đó không chỉ là một buổi chia tay, mà còn là dịp lặng lẽ nhìn lại chặng đường rèn luyện và cống hiến của lớp chiến sĩ trẻ vừa trưởng thành trong môi trường trực chiến đặc thù, nơi mỗi ngày đều gắn liền với trách nhiệm canh giữ bầu trời Tổ quốc. Rời đơn vị hôm nay, các chiến sĩ mang theo không chỉ quân tư trang, giấy tờ xuất ngũ, mà còn mang theo hành trang quý giá hơn cả, đó là bản lĩnh, kỷ luật và tác phong chính quy được tôi luyện qua từng ca trực thầm lặng, từng nhiệm vụ cụ thể trong điều kiện sẵn sàng chiến đấu cao. Những giá trị ấy sẽ theo họ trở về đời thường, trở thành điểm tựa để vững vàng bước tiếp trên những chặng đường mới của cuộc đời.
Còn với những cán bộ, chiến sĩ ở lại, khi buổi lễ chia tay khép lại cũng là lúc nhịp sống thường nhật của đơn vị nhanh chóng trở về quỹ đạo quen thuộc. Những ca trực sẵn sàng chiến đấu vẫn nối tiếp trong những ngày đầu năm mới. Ánh đèn nơi Sở Chỉ huy vẫn bền bỉ tỏa sáng, trên không trung, cánh sóng ra đa vẫn âm thầm quay đều, bảo đảm khí tài hoạt động an toàn, thông suốt, quản lý chặt chẽ vùng trời được giao, sẵn sàng xử trí kịp thời mọi tình huống trên không. Người ra đi mang theo nghĩa tình quân ngũ sâu nặng; người ở lại tiếp tục vững vàng nơi trận địa. Các thế hệ cán bộ, chiến sĩ cứ thế nối tiếp nhau, lặng lẽ nhưng bền bỉ, góp phần bồi đắp và gìn giữ truyền thống vẻ vang của Trung đoàn Ra đa 290 - Đoàn Sông Mã anh hùng, đơn vị luôn vững vàng nơi tuyến đầu quản lý vùng trời, quyết tâm không để Tổ quốc bị bất ngờ trước mọi tình huống trên không.
Bài, ảnh: TÔN MẠNH, MINH VỤ