16 giờ:29 phút Thứ ba, ngày 21 tháng 4 , 2026

Khơi dậy niềm đam mê đọc sách cho chiến sĩ mới ở Sư đoàn 375

Trong những ngày đầu nhập ngũ, khi còn nhiều bỡ ngỡ với nhịp sống quân ngũ, bên cạnh những giờ huấn luyện căng thẳng trên thao trường, một nét đẹp văn hóa đang dần lan tỏa trong đội ngũ chiến sĩ mới ở Tiểu đoàn Huấn luyện chiến sĩ mới, Sư đoàn 375: đó là văn hóa đọc. Những trang sách không chỉ giúp bộ đội thư giãn sau giờ huấn luyện mà còn góp phần bồi đắp tri thức, hun đúc lý tưởng, nâng cao đời sống tinh thần và bản lĩnh chính trị cho mỗi quân nhân.

Khơi dậy niềm đam mê đọc sách cho chiến sĩ mới ở Sư đoàn 375 

Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Huấn luyện chiến sĩ mới, Sư đoàn 375 hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2026.

Khơi dậy niềm đam mê đọc sách cho chiến sĩ mới ở Sư đoàn 375

Các chiến sĩ Tiểu đoàn Huấn luyện chiến sĩ mới, Sư đoàn 375 tranh thủ đọc sách trong giờ giải lao.

Giữa cái nắng tháng Tư đặc trưng của Miền Trung, trong những phút nghỉ giải lao ngắn ngủi trên thao trường, hình ảnh các chiến sĩ quây quần bên “Hộp báo thao trường” đã trở nên quen thuộc. Dưới sự dẫn dắt của Chính trị viên đại đội, từng trang sách được mở ra, từng câu chữ được cất lên, thực sự lôi cuốn cán bộ, chiến sĩ. Đó là những đoạn trích trong tiểu thuyết “Mưa đỏ” của nhà văn Chu Lai - tái hiện sinh động những năm tháng chiến tranh khốc liệt nhưng hào hùng của thế hệ cha anh. Qua từng câu chuyện, lịch sử như sống dậy, khơi gợi niềm tự hào, ý chí và trách nhiệm trong mỗi chiến sĩ trẻ.

Binh nhì Trần Chấn Đạt - Chiến sĩ mới Tiểu đội 4, Trung đội 1, Đại đội 1, xúc động chia sẻ: “Ở nhà, tôi rất thích xem những bộ phim kinh điển của điện ảnh Việt Nam về đề tài chiến tranh cách mạng như “Ván bài lật ngửa”, “Những thiên thần ra trận”. Gần đây, khi được xem các bộ phim trên màn ảnh rộng như “Mùi cỏ cháy”, “Mưa đỏ”, tôi càng thêm tự hào về truyền thống anh hùng, bất khuất, mưu trí, dũng cảm của cha anh trong chống giặc ngoại xâm. Hôm nay, được nghe những trang sách hào hùng, bi tráng trong tiểu thuyết “Mưa đỏ”, chúng tôi càng thấy rõ sự khốc liệt của chiến tranh, sự hy sinh anh dũng của bộ đội ta ở Thành Cổ Quảng Trị và càng thấm thía giá trị của hòa bình. Chính vì thế, mỗi công dân Việt Nam cần có trách nhiệm bảo vệ, giữ gìn nền độc lập dân tộc mà cha ông ta đã giành được”.

Binh nhì Ngô Quang Thành Nhân - Chiến sĩ mới Tiểu đội 7, Trung đội 6, Đại đội 2, chia sẻ: “Khi ở nhà, tôi rất ít đọc sách, nhưng từ ngày vào quân ngũ, tôi có thêm cơ hội tiếp cận với nhiều cuốn sách hay. Qua đó, tôi tích lũy thêm kiến thức về khoa học, lịch sử, văn học, kỹ năng sống; hiểu hơn về truyền thống dân tộc, truyền thống Quân đội, từ đó có thêm động lực để phấn đấu trưởng thành. Với tôi, sách giờ đây như một người bạn, là món ăn tinh thần không thể thiếu…”.

Khơi dậy niềm đam mê đọc sách cho chiến sĩ mới ở Sư đoàn 375
 Trung uý QNCN Kiều Cao Đông - Tiểu đội trưởng Tiểu đội 1, Trung đội 13, Đại đội 4 (ở giữa) sử dụng “Chatbot AI” để cho bộ đội nghe truyện đọc trong giờ giải lao.
Khơi dậy niềm đam mê đọc sách cho chiến sĩ mới ở Sư đoàn 375

Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Huấn luyện chiến sĩ mới, Sư đoàn 375 tranh thủ đọc báo tại "Câu lạc bộ chiến sĩ".

Thực tế cho thấy, việc xây dựng thói quen đọc sách đối với chiến sĩ mới không phải là điều dễ dàng, nhất là trong điều kiện cường độ huấn luyện cao, môi trường mới còn nhiều bỡ ngỡ. Trước khó khăn đó, Tiểu đoàn đã triển khai nhiều mô hình, cách làm sáng tạo, phù hợp với đặc điểm tâm lý bộ đội. Nổi bật như “Tủ sách thanh niên” tại phòng Hồ Chí Minh với hàng nghìn đầu sách phong phú; “Hộp báo thao trường” phục vụ ngay tại nơi huấn luyện; hay việc ứng dụng công nghệ “Chatbot AI” giúp cán bộ dễ dàng tìm kiếm, lựa chọn và đọc cho bộ đội nghe các tác phẩm yêu thích.

Không chỉ dừng lại ở đó, đơn vị còn chủ động phối hợp với Thư viện Đà Nẵng tổ chức các buổi tuyên truyền, giới thiệu sách, góp phần lan tỏa sâu rộng phong trào đọc trong toàn đơn vị. Những hoạt động này đã đưa sách đến gần hơn với chiến sĩ, biến việc đọc sách trở thành nhu cầu tự thân. Một điểm nhấn trong phong trào đọc sách tại đơn vị là hình thức đọc theo nhóm. Sau giờ huấn luyện, điểm danh tối, các chiến sĩ thường cùng nhau trao đổi, thảo luận về nội dung cuốn sách, chia sẻ cảm nhận và rút ra bài học cho bản thân. Qua đó, không chỉ nâng cao khả năng tư duy, kỹ năng giao tiếp mà còn tăng cường tinh thần đoàn kết, gắn bó trong tập thể. Bên cạnh đó, các hoạt động như giới thiệu sách, giao lưu, thi kể chuyện theo sách cũng được tổ chức thường xuyên, tạo sân chơi bổ ích, khuyến khích sự sáng tạo và khả năng biểu đạt của bộ đội. Qua mỗi hoạt động, chiến sĩ không chỉ được tiếp cận thêm nhiều tác phẩm hay mà còn hiểu sâu hơn về giá trị nhân văn, ý nghĩa lịch sử của từng cuốn sách.

Trung tá Hồ Văn Huy - Chính trị viên Tiểu đoàn, cho biết: “Đơn vị đã chủ động liên hệ với thư viện Sư đoàn để mượn thêm sách, đưa về "Hộp báo thao trường" của các đại đội phục vụ bộ đội. Ngoài ra, đơn vị còn tổ chức các buổi diễn đàn, thi giới thiệu sách về truyền thống Quân chủng Phòng không - Không quân, các đơn vị trong Sư đoàn 375, các nhân vật lịch sử…”.

Nhờ những cách làm thiết thực, hiệu quả, văn hóa đọc ở Tiểu đoàn Huấn luyện chiến sĩ mới, Sư đoàn 375 đang từng bước đi vào nền nếp, trở thành nét đẹp trong đời sống quân ngũ. Những trang sách được mở ra không chỉ mang đến tri thức mà còn thắp lên ngọn lửa nhiệt huyết, hun đúc ý chí, tiếp thêm động lực để mỗi chiến sĩ vững vàng trên thao trường.

Bài, ảnh: ANH TUẤN
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website