15 giờ:10 phút Thứ tư, ngày 18 tháng 2 , 2026

Phiên trực trước thềm Xuân Bính Ngọ

Trong khoảnh khắc thiêng liêng chuyển giao giữa năm cũ và năm mới Bính Ngọ, khi mọi gia đình đang quây quần bên mâm cơm tất niên, thì tại những trận địa canh trời của Trung đoàn 285, Sư đoàn 363, không khí canh trực, sẵn sàng chiến đấu vẫn khẩn trương, nghiêm túc. Với những người lính canh trời, "Vui xuân mới không quên nhiệm vụ", họ gác lại niềm riêng để giữ vững bình yên cho bầu trời Tổ quốc.

Phiên trực trước thềm Xuân Bính Ngọ
Kíp khẩu đội bệ phóng Đại đội 2, Tiểu đoàn 73, Trung đoàn 285, Sư đoàn 363 luyện tập sẵn sàng chiến đấu.

Đêm cuối năm, cái lạnh se sắt của Miền Bắc như ngọt hơn bởi mưa Xuân lất phất. Chúng tôi có mặt tại Sở Chỉ huy Tiểu đoàn 73 - đơn vị đóng quân trên trận địa Minh Kha giàu truyền thống. Khác với không khí nhộn nhịp chuẩn bị đón giao thừa ở bên ngoài cổng gác, không gian trong Sở Chỉ huy tĩnh lặng, chỉ có tiếng rè rè của máy thông tin liên lạc và những khẩu lệnh ngắn gọn, đanh thép của kíp trực ban chiến đấu. Trong kíp trực đêm nay, Hạ sĩ Ngô Minh Quân - Nhân viên tiêu đồ 5x5, đang chăm chú lắng nghe từng tín hiệu qua tai nghe, tay thoăn thoắt đánh dấu đường bay trên bảng mica. Đây là cái Tết đầu tiên Quân xa nhà, cũng là lần đầu tiên người chiến sĩ trẻ trải nghiệm cảm giác trực ban chiến đấu trong thời khắc giao thừa. Tranh thủ khi kíp trực đổi ca, Quân chia sẻ với chúng tôi với giọng tự hào: “Khi biết tin mình được phân công vào kíp trực đúng đêm giao thừa, cảm xúc đầu tiên của tôi là vừa mừng vừa lo. Nhớ nhà, nhớ bố mẹ là điều không tránh khỏi, nhất là khi thời khắc năm mới đến. Nhưng được khoác lên mình màu áo lính canh trời, được bảo vệ bầu trời Hải Phòng, tôi thấy mình trưởng thành hơn rất nhiều. Tôi và đồng đội tự nhủ, mình thức để nhân dân được ngủ ngon, mình trực để gia đình và người thân được đón một cái Tết an lành. Đó là vinh dự không phải ai cũng có được”.

Sự tin tưởng và quyết tâm của Hạ sĩ Ngô Minh Quân cũng chính là tinh thần chung của cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 73. Đại úy Ngô Quang Vinh - Chính trị viên Tiểu đoàn 73 cho biết: “Để bộ đội yên tâm thực hiện nhiệm vụ, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đã được đơn vị tiến hành từ sớm. Được thực hiện nhiệm vụ trực ban sẵn sàng chiến đấu trên trận địa Minh Kha anh hùng là niềm vinh dự tự hào của mỗi cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 73. Chúng tôi luôn giáo dục bộ đội phát huy hào khí năm xưa, luôn nêu cao cảnh giác, không để Tổ quốc bị bất ngờ vì các tình huống trên không”. Cũng theo đồng chí Chính trị viên, song song với nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, đơn vị đã chuẩn bị đầy đủ vật chất, tinh thần để bộ đội đón Tết. “Ngay sau phiên trực, chúng tôi tổ chức hái hoa dân chủ, ném còn và các trò chơi dân gian ngay tại khuôn viên đơn vị. Bánh chưng, thịt mỡ, dưa hành đều do anh em tự tay tăng gia, chế biến. Dù không được ở bên gia đình, nhưng cán bộ, chiến sĩ cũng sẽ đón một cái Tết trọn vẹn bên đồng chí, đồng đội, một kỷ niệm khó quên trong cuộc đời quân ngũ” - Đại úy Ngô Quang Vinh chia sẻ thêm.

Phiên trực trước thềm Xuân Bính Ngọ
Kíp chiến đấu Tiểu đoàn 73, Trung đoàn 285 huấn luyện sẵn sàng chiến đấu trên xe điều khiển.

Rời trận địa Minh Kha, chúng tôi cơ động về Sở Chỉ huy Trung đoàn 285 khi kim đồng hồ chỉ còn ít phút nữa là bước sang năm mới Bính Ngọ. Tại đây, thông qua hệ thống thông tin liên lạc, Thượng tá Nguyễn Minh Tuấn - Trung đoàn trưởng Trung đoàn 285 nối máy đến các đầu mối đơn vị trực thuộc. Thay mặt Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn, đồng chí Trung đoàn trưởng gửi lời chúc toàn thể cán bộ, chiến sĩ cùng gia đình một năm mới sức khỏe, hạnh phúc, an khang thịnh vượng, nêu cao quyết tâm bảo vệ vững chắc vùng trời, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao trong năm mới. Lời chúc ngắn gọn nhưng ấm áp của người chỉ huy đơn vị lan tỏa đến từng trận địa, từng vọng gác, tiếp thêm sức mạnh cho những người lính đang căng mình canh trời đêm.

Trong không khí phấn khởi chào đón năm mới Bính Ngọ, Trung tá Lê Đình Khang - Chính ủy Trung đoàn 285 không giấu được niềm tự hào khi chia sẻ về những thành quả mà đơn vị đã đạt được trong năm qua. Một trong những dấu ấn đậm nét nhất chính là việc tiếp nhận và làm chủ bộ khí tài tên lửa cải tiến S-125VT. Trung tá Lê Đình Khang cho biết: “Năm qua là một năm bản lề quan trọng đối với Trung đoàn 285. Việc được trang bị tổ hợp tên lửa S-125VT cải tiến đã nâng cao đáng kể khả năng sẵn sàng chiến đấu, giúp đơn vị nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời. Cán bộ, chiến sĩ đã từng bước làm làm chủ vững chắc vũ khí trang bị, đưa vào trực ban chiến đấu hiệu quả”. Cũng theo đồng chí Chính ủy Trung đoàn, nhờ sự nỗ lực không ngừng nghỉ, kết quả huấn luyện năm qua của các đơn vị đều đạt tiêu chuẩn đơn vị huấn luyện giỏi; tham gia các hội thi, hội thao do Sư đoàn và Quân chủng tổ chức đều có giải.  

“Yếu tố then chốt giúp chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ chính là sự ổn định vững chắc về chính trị, tư tưởng. Toàn đơn vị là một khối đoàn kết thống nhất, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong mọi hoạt động. Đó là hành trang quan trọng để Trung đoàn 285 tự tin bước vào năm Bính Ngọ với khí thế mới, quyết tâm hoàn thành xuất sắc hơn nữa nhiệm vụ bảo vệ vùng trời Đông Bắc của Tổ quốc”. - Trung tá Lê Đình Khang khẳng định.

Thời khắc giao thừa đã điểm. Bên ngoài Sở chỉ huy, tiếng pháo hoa đã bắt đầu rộn rã trên bầu trời thành phố Cảng. Nhưng bên trong, kíp trực vẫn bận rộn với các hoạt động canh trực. Với những người lính canh trởi Trung đoàn 285, mùa Xuân đến không chỉ có hoa đào, bánh chưng, mà còn là sự bình yên của nhân dân trong thời khắc đất trời giao hòa.

Bài, ảnh: THÁI SƠN
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website