Hạnh phúc giản dị của vợ chồng quân nhân
Ở Tiểu đoàn 77, Trung đoàn 257, Sư đoàn 361, câu chuyện tình yêu của Trung tá QNCN Lê Bá Tuyến - Tiểu đội trưởng Thông tin, Trung đội Thông tin và Thiếu tá QNCN Nguyễn Thị Minh Thu - Nhân viên nuôi quân, là một hình ảnh đẹp về tình yêu người lính thời bình: giản dị mà bền chặt, lặng thầm mà sâu sắc.
Về công tác tại Tiểu đoàn 77 từ năm 2010, anh Tuyến (sinh năm 1983) nhanh chóng khẳng định mình bằng tác phong chững chạc, cẩn trọng và tinh thần trách nhiệm cao. Trên cương vị Nhân viên thông tin, rồi Tiểu đội trưởng Thông tin, anh luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm thông tin liên lạc kịp thời, thông suốt, vững chắc trong mọi tình huống. Anh là người ít nói nhưng làm việc chắc chắn, khoa học; luôn chủ động nghiên cứu tài liệu, rút kinh nghiệm sau mỗi nhiệm vụ để nâng cao chất lượng công tác. Khi phát sinh sự cố, anh bình tĩnh phân tích nguyên nhân, xử lý dứt điểm, không để gián đoạn thông tin trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Chính sự tận tụy, nghiêm túc ấy đã góp phần giữ vững “mạch máu thông tin” của đơn vị, bảo đảm cho Tiểu đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu, xứng đáng với niềm tin của chỉ huy và đồng đội.
Cùng tuổi với chồng, chị Thu đã gắn bó với Tiểu đoàn từ năm 2005. Là nhân viên nuôi quân, công việc của chị thầm lặng nhưng không kém phần quan trọng. Mỗi bữa cơm bảo đảm đủ dinh dưỡng, hợp khẩu vị chính là nguồn năng lượng giúp cán bộ, chiến sĩ có thêm sức khỏe, vững tinh thần để hoàn thành nhiệm vụ. Chị Thu luôn tận tụy, chu đáo trong từng công việc: từ khâu lựa chọn thực phẩm, chế biến đến bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Những ngày mưa gió hay cao điểm thực hiện nhiệm vụ, bếp ăn vẫn đỏ lửa đúng giờ. Chị tâm niệm: “Chăm lo tốt đời sống bộ đội cũng chính là góp phần trực tiếp vào nhiệm vụ chung của đơn vị”.
Gặp gỡ, thấu hiểu và đồng cảm trong môi trường quân ngũ, anh Tuyến và chị Thu nên duyên vợ chồng vào đầu năm 2011. Tình yêu của họ không ồn ào, không phô trương mà hình thành và lớn dần từ những buổi trực cùng ở đơn vị, từ sự sẻ chia trong công việc và cuộc sống. Họ hiểu rõ đặc thù nghề nghiệp của nhau nên càng trân trọng từng khoảnh khắc sum vầy hiếm hoi. Sau giờ làm việc, căn nhà nhỏ của anh chị lại rộn ràng tiếng cười. Kết quả của cuộc hôn nhân là hai người con trai: Cháu Lê Bá Phát (sinh năm 2011) và cháu Lê Bá Minh (sinh năm 2016), đều ngoan ngoãn, học giỏi. Dù bận rộn công tác, anh chị vẫn luôn dành thời gian quan tâm việc học tập, rèn luyện của các con, dạy con biết yêu thương, tự lập và tự hào về truyền thống gia đình quân nhân.
Có những thời điểm cả hai cùng bận công tác, việc chăm sóc con cái phải nhờ đến sự hỗ trợ của ông bà nội, ngoại. Nhưng chính sự cảm thông, chia sẻ đã giúp gia đình nhỏ của anh chị luôn ấm áp, thuận hòa. Anh Tuyến thường nói vui: “Ở đơn vị là đồng chí, về nhà là vợ chồng, nhưng ở đâu cũng phải hoàn thành tốt vai trò của mình”.
Không chỉ là một gia đình hạnh phúc, anh Tuyến và chị Thu còn là cặp vợ chồng tiêu biểu của Tiểu đoàn 77. Trong công tác, cả hai đều gương mẫu, trách nhiệm; trong cuộc sống, chan hòa, giản dị, luôn sẵn sàng giúp đỡ đồng chí, đồng đội. Họ biết sắp xếp hài hòa giữa nhiệm vụ đơn vị và trách nhiệm gia đình để không bên nào bị bỏ quên. Câu chuyện của anh chị không có những điều lớn lao hay ồn ào, nhưng lay động bởi sự chân thành và bền bỉ. Đó là tình yêu được nuôi dưỡng bằng niềm tin, bằng sự hy sinh thầm lặng và ý thức trách nhiệm của người quân nhân nơi trận địa. Chính những điều bình dị ấy đã làm nên vẻ đẹp sâu sắc của hạnh phúc người lính: Âm thầm mà vững chắc, giản dị mà đáng trân trọng.
MINH HIỆP