7 giờ:19 phút Thứ ba, ngày 28 tháng 4 , 2026

Vững vàng yếu lĩnh, tự tin chinh phục “3 tiếng nổ”

Những ngày tháng Tư, cái nắng gắt trên dải đất duyên hải Miền Bắc như thử thách thêm ý chí của những chiến sĩ mới (CSM) tại Tiểu đoàn 3 Huấn luyện CSM, Sư đoàn 371. Trên thao trường rực nắng của Sân bay Kiến An, không khí huấn luyện diễn ra sôi nổi, nghiêm túc. Đây là giai đoạn quan trọng để CSM khổ luyện yếu lĩnh, rèn luyện bản lĩnh, quyết tâm giành kết quả cao nhất trong nội dung kiểm tra “3 tiếng nổ” sắp tới.

Vững vàng yếu lĩnh, tự tin chinh phục “3 tiếng nổ”
Huấn luyện bắn súng tiểu liên AK bài 1 ở tư thế nằm bắn tại Tiểu đoàn 3 Huấn luyện CSM, Sư đoàn 371.

Dưới cái nắng như đổ lửa, những hàng quân của Tiểu đoàn 3 Huấn luyện CSM vẫn giữ đội hình ngay ngắn, nghiêm túc trên thao trường. Tại khu vực huấn luyện bắn súng tiểu liên AK bài 1, các chiến sĩ tập trung cao độ vào nội dung nằm bắn - một trong những nội dung cơ bản trong huấn luyện “3 tiếng nổ”. Từng thao tác, động tác, từ cách tì báng súng vào hốc vai, áp má, điều chỉnh nhịp thở đến động tác bóp cò, đều được cán bộ khung theo dõi chặt chẽ, kịp thời uốn nắn. Không khí huấn luyện vì thế vừa khẩn trương, vừa tỉ mỉ, bảo đảm mỗi chiến sĩ đều nắm chắc yếu lĩnh, động tác trong từng nội dung huấn luyện.

Trực tiếp chỉ huy, hướng dẫn bộ đội trên thao trường, Đại úy Hoàng Tam Đức - Đại đội trưởng Đại đội 3 nhấn mạnh: “Đối với CSM, việc nắm chắc yếu lĩnh, động tác ban đầu có ý nghĩa quyết định. Vì vậy, chúng tôi quán triệt phương pháp “cầm tay chỉ việc”, bám sát từng người. Cán bộ không chỉ hô khẩu lệnh mà phải trực tiếp xuống từng vị trí, uốn nắn cụ thể từ tư thế đặt chân, cách giữ súng đến việc lấy đường ngắm đúng. Khi chiến sĩ thực hành chưa đúng, chúng tôi phân tích rõ nguyên nhân để các đồng chí sửa ngay, không để hình thành thói quen sai, cố tật”.

Sự tận tâm, sâu sát của đội ngũ cán bộ đã giúp những chàng trai tuổi mười chín, đôi mươi, vốn còn bỡ ngỡ với súng đạn, dần trở nên vững vàng, thuần thục. Những đôi bàn tay chai sạn, rắn rỏi qua từng giờ luyện tập dưới nắng thao trường. Huấn luyện “3 tiếng nổ” (gồm bắn súng tiểu liên AK bài 1, ném lựu đạn xa trúng đích và đánh thuốc nổ) luôn là nội dung thử thách nhất đối với CSM. Không chỉ đòi hỏi độ chính xác cao về kỹ thuật, nội dung này còn yêu cầu bản lĩnh, tâm lý vững vàng trước tiếng nổ thực tế - yếu tố quyết định đến kết quả kiểm tra.

Gạt vội những giọt mồ hôi trong giờ nghỉ giải lao, Binh nhì Phan Quý Đạt - CSM Tiểu đội 1, Trung đội 4, Đại đội 3 chia sẻ: “Những ngày đầu làm quen với súng, tôi thực sự rất lo lắng. Khó nhất là giữ súng ổn định và lấy đường ngắm đúng khi mắt bị mỏi vì nắng gắt. Có lúc nín thở, bóp cò chưa đúng kỹ thuật nên đường ngắm bị lệch. Nhưng nhờ cán bộ đơn vị tận tình chỉ bảo, tôi đã tiến bộ rõ rệt. Đến nay, tôi đã nắm chắc quy trình, đang tiếp tục rèn luyện tâm lý để giữ được sự bình tĩnh khi thực hành với đạn thật.”

Theo chương trình huấn luyện trong tháng đầu tiên, các chiến sĩ đã được trang bị đầy đủ lý thuyết và thực hành cơ bản về tư thế nằm bắn, thứ tự động tác ném lựu đạn cũng như kỹ thuật gói buộc lượng nổ. Sau những buổi huấn luyện, vừa qua, CSM của đơn vị đã được thực hành bắn phân đoạn nội dung bắn súng tiểu liên AK bài 1 ở tư thế nằm bắn. Qua đó giúp CSM làm quen với tiếng nổ của đạn thật, hình thành bản lĩnh vững vàng, không còn tâm lý lo lắng, căng thẳng trên bệ bắn.

Khắc phục những khó khăn đặc thù của đơn vị thành lập lâm thời, Tiểu đoàn 3 Huấn luyện CSM, Sư đoàn 371 đã chủ động tận dụng doanh trại cũ của Tiểu đoàn Căn cứ Sân bay Kiến An làm nơi ăn ở, sinh hoạt và tổ chức huấn luyện. Điều kiện cơ sở vật chất còn nhiều hạn chế, song không vì thế làm giảm quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ. Ngược lại, trong khó khăn, tinh thần chủ động, sáng tạo càng được phát huy rõ nét.

Trao đổi với chúng tôi, Thiếu tá Nguyễn Thành Tuyên - Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 3 Huấn luyện CSM cho biết: “Do đặc thù cơ sở vật chất doanh trại, chúng tôi phải nghiên cứu, tận dụng tối đa các khu vực phù hợp để bố trí thao trường, bãi tập. Trước khi bước vào huấn luyện, đơn vị đã chủ động chuẩn bị đầy đủ hệ thống mô hình, học cụ; thông qua giáo án chặt chẽ, sát yêu cầu nhiệm vụ. Quá trình tổ chức huấn luyện luôn bám sát phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc, an toàn, tiết kiệm”; xây dựng kế hoạch khoa học, huấn luyện đến đâu chắc đến đó, không nóng vội, không đốt cháy giai đoạn”.

Đến nay, sau hơn một tháng rưỡi huấn luyện, Tiểu đoàn 3 Huấn luyện CSM đã đạt được những kết quả bước đầu rất khả quan. Qua đợt bắn phân đoạn bài 1 súng tiểu liên AK ở tư thế nằm bắn, 100% CSM thực hành đúng quy định, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Đa số chiến sĩ đã lấy được đường ngắm đúng, chuẩn; kết quả khá, giỏi chiếm tỷ lệ cao. Kết quả bắn phân đoạn là thước đo khách quan để đánh giá phương pháp huấn luyện và mức độ tiếp thu của CSM. Trên cơ sở đó, đơn vị rút kinh nghiệm, phân loại, bồi dưỡng những đồng chí còn yếu, quyết tâm đạt kết quả cao nhất trong kiểm tra cuối khóa.

Chia tay Tiểu đoàn 3 Huấn luyện CSM khi nắng chiều dần dịu, tiếng hô khẩu lệnh vẫn vang dội khắp thao trường. Trên những gương mặt sạm nắng, rắn rỏi là tinh thần “vượt nắng, thắng mưa”, là sự tự tin, quyết tâm chinh phục nội dung kiểm tra “3 tiếng nổ” sắp tới. Tin tưởng rằng, những “bông hoa bắn giỏi” sẽ là phần thưởng xứng đáng cho quá trình khổ luyện bền bỉ, tiếp thêm động lực, hun đúc bản lĩnh để mỗi CSM vững vàng trên chặng đường quân ngũ phía trước.

Bài, ảnh: SƠN TOÀN TUYẾT
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website