Bạn chiến đấu Trung đoàn 261 kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Trung đoàn (30-5-1966 / 30-5-2026)
Ngày 8-5, tại Hà Nội, Ban Liên lạc Bạn chiến đấu Trung đoàn Tên lửa 261 tổ chức kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Trung đoàn 261, Sư đoàn 367 (30-5-1966 / 30-5-2026). Thiếu tướng Phạm Văn Tính - Phó Tư lệnh Quân chủng PK-KQ gửi lẵng hoa chúc mừng. Dự kỷ niệm có đại biểu Cục Hậu cần - Kỹ thuật Quân chủng PK-KQ; đại biểu các đơn vị tên lửa thuộc các Sư đoàn 361, 363, 365; các đồng chí tướng lĩnh, cựu chiến binh nguyên là cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 261 qua các thời kỳ.
Quang cảnh buổi Gặp mặt kỷ niệm 60 truyền thống Trung đoàn 261 của Ban liên lạc bạn chiến đấu Trung đoàn 261.
Ra đời trong giai đoạn ác liệt của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Trung đoàn Tên lửa 261 mang trên mình sứ mệnh lịch sử, cùng lực lượng PK-KQ bảo vệ bầu trời Miền Bắc xã hội chủ nghĩa. Ngay từ những ngày đầu tiếp nhận khí tài, huấn luyện cấp tốc trong điều kiện gian khổ, thiếu thốn, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn đã nhanh chóng làm chủ vũ khí, khí tài kỹ thuật hiện đại, sẵn sàng bước vào chiến đấu với ý chí “quyết đánh và quyết thắng”.
Những người lính tên lửa năm ấy vẫn không thể nào quên những đêm trắng trên trận địa, những lần cơ động giữa mưa bom, bão đạn; những giây phút căng thẳng theo dõi mục tiêu trên màn hiện sóng để rồi kiên quyết nhấn nút phóng đạn tiêu diệt máy bay địch. Biết bao đồng đội đã anh dũng hy sinh, gửi lại tuổi thanh xuân nơi trận địa để đổi lấy màu xanh bình yên cho bầu trời Tổ quốc.
Đặc biệt, trong Chiến dịch Phòng không bảo vệ Hà Nội cuối tháng 12 năm 1972, Trung đoàn Tên lửa 261 đã cùng các đơn vị trong Quân chủng chiến đấu ngoan cường, mưu trí, sáng tạo, lập nhiều chiến công xuất sắc, góp phần đánh bại cuộc tập kích chiến lược bằng B-52 của không quân Mỹ. Những chiến công ấy đã làm nên bản anh hùng ca bất diệt của Bộ đội PK-KQ Việt Nam, viết tiếp trang sử vàng oanh liệt của dân tộc, khiến kẻ thù khiếp sợ, bạn bè thế giới khâm phục.

Trung tướng, Anh hùng LLVTND Nguyễn Văn Phiệt - nguyên Phó Tư lệnh về Chính trị Quân chủng, Hội trưởng Bạn chiến đấu Trung đoàn 261 đọc diễn văn kỷ niệm.

Thượng tá Trần Quang Huy - Chính ủy Trung đoàn 261, Sư đoàn 361 phát biểu chúc mừng.
Với những chiến công đặc biệt xuất sắc, ngày 6-11-1978, Trung đoàn được Đảng, Nhà nước tuyên dương danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.
Kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Trung đoàn không chỉ là dịp ôn lại lịch sử vẻ vang, mà còn là dịp tri ân các anh hùng liệt sĩ, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ đã cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ bầu trời Tổ quốc. Đồng thời, đây cũng là nguồn động viên to lớn để thế hệ hôm nay tiếp tục phát huy truyền thống “Đoàn kết, kiên cường, mưu trí, sáng tạo, quyết chiến, quyết thắng”, xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh, chính quy, hiện đại. Ban Liên lạc bạn chiến đấu Trung đoàn 261 luôn tự hào về truyền thống vẻ vang của đơn vị anh hùng. Dù ở bất cứ nơi đâu, làm bất cứ công việc gì, những người lính năm xưa vẫn giữ vững phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, sống mẫu mực, nghĩa tình, tiếp tục đóng góp cho quê hương, đất nước và giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ...
Tin, ảnh: BÙI ĐỨC