Tình yêu nảy nở từ tình quân dân
Trong hành trình bảo vệ bầu trời Tổ quốc, mỗi cán bộ, chiến sĩ Quân chủng Phòng không-Không quân (PK-KQ) luôn cần một hậu phương vững chắc để yên tâm công tác và cống hiến. Với Thượng úy Hà Trọng Khôi - Chính trị viên Trạm Ra đa 53, Trung đoàn 293, Sư đoàn 361, điểm tựa ấy được vun đắp từ tình yêu, sự sẻ chia của người vợ Bành Thị Thùy Dung - Nhân viên văn phòng Công ty Cổ phần Giáo dục và Phát triển thương mại Thịnh Phát, cùng sự đồng hành của hai bên gia đình.

Ảnh cưới của Thượng úy Hà Trọng Khôi.Tháng 7-2024, tại Nhà Văn hóa Khu 3, xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn (nay thuộc thôn Thắng Lợi, xã Nội Bài, TP Hà Nội), Trạm Ra đa 53 phối hợp với địa phương tổ chức các hoạt động hè, hội trại kết nghĩa. Cán bộ, chiến sĩ cùng đoàn viên, thanh niên tham gia dựng trại, chuẩn bị gian hàng, tổ chức trò chơi cho thiếu nhi. Đây cũng là dịp anh Khôi gặp chị Dung trong buổi tổng kết hoạt động hè. Cuộc trò chuyện ban đầu ngắn ngủi nhưng đã để lại thiện cảm cho cả hai.
Khi chương trình kết thúc, chị Dung tiện đường tiễn anh Khôi về cổng đơn vị. Trước lúc chia tay, hai người trao đổi số điện thoại và từ đó thường xuyên nhắn tin, gặp gỡ vào những dịp cuối tuần. Vì còn ngại bày tỏ, anh Khôi phải nhờ những lời gợi mở của chị Dung mới nói ra tình cảm của mình. Trong thời gian tìm hiểu, những khác biệt đôi lúc khiến hai người hiểu lầm, nhưng cũng giúp họ học cách lắng nghe và sẻ chia nhiều hơn. Chị Dung tâm sự: “Càng hiểu công việc của anh, tôi càng trân trọng tình cảm và trách nhiệm anh dành cho mình”.
Lần đầu ra mắt gia đình chị Dung, anh Khôi chưa nhận được sự ủng hộ hoàn toàn. Bố mẹ chị lo con gái sẽ chịu nhiều thiệt thòi khi lấy chồng bộ đội, thường xuyên phải trực, trong khi quê chồng ở Sơn La, cách xa Hà Nội hàng trăm cây số. Tuy vậy, anh Khôi không nản lòng mà từng bước tạo dựng niềm tin bằng sự chín chắn, lễ phép và trách nhiệm. Anh chia sẻ: “Tôi chỉ mong bố mẹ thấy mình đủ trưởng thành để chăm lo cho gia đình”. Qua thời gian, những lo lắng ban đầu dần được xóa bỏ; anh ngày càng được bố mẹ chị Dung tin tưởng, yêu quý.
Tháng 12-2025, anh Khôi và chị Dung nên duyên vợ chồng. Do quê anh Khôi ở xa, hai gia đình thống nhất giản lược một số thủ tục để lễ cưới diễn ra trang trọng, ấm cúng. Sau hôn lễ, hai vợ chồng sống cùng bố mẹ chị Dung tại xã Nội Bài. Tháng 5-2026, gia đình nhỏ đón con trai đầu lòng, Hà Minh Hải. Được ông bà hỗ trợ việc nhà, chăm cháu, anh Khôi yên tâm thực hiện nhiệm vụ, còn chị Dung có thêm điều kiện hoàn thành công việc và chăm lo gia đình.
Sự đồng hành của gia đình cũng trở thành động lực để anh Khôi nỗ lực trong công tác. Năm 2024, anh được Trung đoàn 293 tặng giấy khen giáo viên chuyên ngành Chính trị trong Hội thi giáo viên, mô hình học cụ; đạt giải nhì Hội thi “Chính trị viên giỏi” về công tác tuyên truyền, giáo dục, quản lý tư tưởng quân nhân, nắm và định hướng dư luận. Năm 2026, anh tiếp tục đạt giải nhì Hội thi Bí thư Chi bộ cấp Trung đoàn, giải nhất Hội thi giáo viên, mô hình học cụ do Sư đoàn 361 tổ chức.
Từ cuộc gặp gỡ trong một buổi giao lưu kết nghĩa, anh Khôi và chị Dung đã cùng nhau xây dựng mái ấm bằng niềm tin, trách nhiệm và sự thấu hiểu. Với anh Khôi, tình yêu của vợ cùng sự tin tưởng của hai bên gia đình là nguồn động viên để anh vững vàng công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Với chị Dung, sự trưởng thành, tận tâm của chồng giúp chị thêm tin tưởng vào lựa chọn của mình, cùng anh vun đắp hậu phương vững chắc.
MAI ANH