9 giờ:29 phút Thứ hai, ngày 11 tháng 5 , 2026

Âm vang giai điệu người chiến sĩ canh trời

Từ những thao trường, bãi tập đến các điểm đảo giữa trùng khơi, mỗi lời ca, điệu múa của Đoàn Văn công Quân chủng Phòng không-Không quân (PK-KQ) đều mang theo thông điệp “Vinh quang người chiến sĩ canh trời”; vừa trẻ trung, sôi nổi, vừa thấm đượm truyền thống của đơn vị, quê hương, đất nước.

Âm vang giai điệu người chiến sĩ canh trời
Tiết mục hát múa “Ánh Quân kỳ sáng soi” do Đoàn văn công Quân chủng PK-KQ biểu diễn tại Vùng 3, Quân chủng Hải quân.

Đại tá Phạm Anh Thông - Đoàn trưởng Đoàn Văn công Quân chủng cho biết: “12 cán bộ, diễn viên của Đoàn vừa có chuyến công tác hơn 10 ngày tại các đảo thuộc Đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa. Dù thời gian lưu lại ở mỗi điểm đảo rất ngắn, Đoàn vẫn tổ chức được 14 buổi biểu diễn phục vụ quân, dân trên các đảo. Ở cả đảo nổi và đảo chìm, những lời ca, tiếng hát, điệu múa đã mang tình cảm từ đất liền đến nơi đầu sóng. Những phút giây giao lưu tuy ngắn ngủi nhưng giàu cảm xúc, góp phần vơi bớt khó khăn, vất vả, tiếp thêm niềm tin để cán bộ, chiến sĩ vững vàng nơi biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc”.

Đồng hành cùng Đoàn trong nhiều đêm diễn tại TP Đà Nẵng, điều đọng lại rõ nét là sự phong phú về nội dung, đa dạng trong cách thể hiện và tinh thần lao động nghệ thuật nghiêm túc của từng nghệ sĩ. Trên mỗi sân khấu, các diễn viên đã tái hiện truyền thống vẻ vang của Bộ đội Cụ Hồ, truyền thống anh hùng của Bộ đội PK-KQ bằng ngôn ngữ nghệ thuật giàu hình ảnh. Những tác phẩm như: “Trận địa lưới thép”, “Mắt thần”, “Vang mãi bản hùng ca bầu trời Tổ quốc”, “Ánh quân kỳ sáng soi”… được phối khí mới, mang hơi thở trẻ trung nhưng vẫn giữ nguyên âm hưởng hào hùng. Qua đó, hình ảnh người lính không quân, ra đa, tên lửa, pháo cao xạ hiện lên vừa kiêu hãnh, vững vàng, vừa gần gũi, giàu sức sống.

Không chỉ khắc họa vẻ đẹp người chiến sĩ canh trời, các nghệ sĩ còn gửi gắm tình yêu quê hương, đất nước qua những ca khúc đậm chất trữ tình như: “Đà Nẵng tình người”, “Gió và tình yêu thổi trên đất nước tôi”, “Bài ca Hà Nội”, “Còn gì đẹp hơn - Mẹ yêu con”… Cùng với đó là những điệu múa giàu hình tượng, các tiết mục trẻ trung, sôi động, góp phần tạo nên không gian nghệ thuật vừa sâu lắng, vừa rộn ràng. Mỗi chương trình khép lại, nhưng dư âm vẫn còn đọng lại trong ánh mắt, nụ cười và những tràng pháo tay kéo dài của khán giả.

Ấn tượng đặc biệt là đêm biểu diễn tại Tiểu đoàn Huấn luyện chiến sĩ mới, Sư đoàn 375. Ngay từ chiều, thao trường đã rộn ràng hơn ngày thường. Giờ thể thao kết thúc sớm; các chiến sĩ tranh thủ tắm giặt, ăn cơm chiều, chỉnh tề quân phục để kịp dự chương trình. Có đồng chí còn cẩn thận chuẩn bị những nhành hoa nhỏ mang theo như lời chào đón chân thành dành cho các nghệ sĩ. Binh nhì Ngô Quốc Duy - Chiến sĩ Tiểu đội 1, Trung đội 9, Đại đội 3 hồ hởi chia sẻ: “Lần đầu tiên được xem Đoàn Văn công biểu diễn tại đơn vị nên ai cũng háo hức. Chúng tôi còn chuẩn bị một vài bài hát, điệu nhảy để giao lưu cùng các nghệ sĩ”.

Khi đêm diễn bắt đầu, bầu không khí nhanh chóng trở nên sôi động. Những ca khúc trẻ trung qua phần thể hiện của các ca sĩ Hồng Phong, Xuân Đức, Quỳnh Ngà, Nguyệt Minh, Hồng Chinh cùng các nghệ sĩ trẻ như Hà Hương, Huyền Anh, Hoàng Thảo đã cuốn cả khán đài hòa chung một nhịp. Khoảng cách giữa sân khấu và người xem dường như không còn. Hàng trăm chiến sĩ vây quanh nghệ sĩ, nhảy múa, phụ họa, cổ vũ nhiệt tình. Những tấm lưng ướt đẫm mồ hôi, những gương mặt rạng rỡ niềm vui - tất cả như muốn níu dài thêm đêm diễn.

Ca sĩ Huyền Anh chia sẻ: “Ngay sau chuyến công tác ở Trường Sa về cảng Cam Ranh, chúng tôi cơ động ngay ra Đà Nẵng để kịp kế hoạch biểu diễn. Cường độ di chuyển liên tục, thời tiết nắng nóng ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe. Có những lúc không thể tiếp cận vì sóng lớn như ở Nhà giàn ĐK1, các nghệ sĩ phải hát cho bộ đội nghe qua loa phóng thanh. Nhưng ở đâu, chính tinh thần vượt khó và sự cổ vũ nồng nhiệt của cán bộ, chiến sĩ cũng tiếp thêm động lực để chúng tôi cống hiến hết mình”.

Trong đợt công tác này, Đoàn đã biểu diễn phục vụ bộ đội tại Sư đoàn 372, Sư đoàn 375, Nhà máy A32 và các đơn vị thuộc Vùng 3, Quân chủng Hải quân; Lữ đoàn 74 (Tổng cục 2); Lữ đoàn 386 (Bộ Tư lệnh 86) cùng nhân dân trên địa bàn. Nắng gắt Miền Trung, lịch diễn dày và những chặng đường dài là thử thách không nhỏ. Để có được thành công ấy, trước giờ lên đường, mỗi cán bộ, diễn viên đều chuẩn bị kỹ lưỡng từ tập huấn chuyên môn, đạo cụ biểu diễn đến việc thu xếp công việc gia đình. Với nhiều người, xa nhà hàng tháng trời là sự hy sinh thầm lặng. Nhưng bù lại là niềm vui khi thấy ánh mắt chăm chú của người lính trẻ, những tràng pháo tay nồng nhiệt của nhân dân và cảm giác ấm áp khi nghệ thuật thật sự chạm tới trái tim khán giả.

Chuyến lưu diễn của Đoàn Văn công Quân chủng PK-KQ đã khép lại. Bằng tinh thần lao động nghệ thuật nghiêm túc, trách nhiệm và đầy nhiệt huyết, các nghệ sĩ đã mang đến cho quân và dân Miền Trung những “món ăn tinh thần” giàu cảm xúc. Họ thực sự là những chiến sĩ trên mặt trận văn hóa, nghệ thuật, luôn giữ lửa niềm tin bằng những giai điệu đẹp giữa thời bình.

Bài, ảnh: HỮU LỆ
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website