Cùng thi đua xây dựng hạnh phúc
Nhân dịp sinh nhật, Đại úy QNCN Phạm Văn Thanh - Kỹ thuật viên nguồn điện, Ban Hậu cần - Kỹ thuật, Trung đoàn 295, Sư đoàn 363 ôm bó hoa hồng nhung đỏ thắm về tặng vợ là chị Phạm Thị Thơm - Giáo viên Trường Trung học cơ sở (THCS) Tiền Tiến, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương. Tiếng vỗ tay của hai cô con gái Phạm Thảo My và Phạm An Nhiên, cùng ca khúc “Chúc mừng sinh nhật” được 3 bố con hát tặng mẹ khiến ngôi nhà nhỏ thêm ấm áp và ngập tràn tiếng cười hạnh phúc.
Trò chuyện cùng đôi vợ chồng trẻ, tôi cảm nhận đầy đủ hơn về tình yêu đôi lứa và hạnh phúc gia đình mà hai người đã cố gắng cùng nhau tạo dựng. Năm 2009, khi đang là sinh viên năm thứ 2, Khoa Toán-Tin, Trường Đại học Hải Phòng (TP Hải Phòng), chị Thơm được người chú họ là bộ đội muốn giới thiệu với chị một anh đồng nghiệp cùng đơn vị. Và theo sự “mai mối” của người chú họ, anh Thanh có được số điện thoại và chủ động liên lạc với chị Thơm. Từ đó, anh Thanh thường xuyên nhắn tin và cả hai biết được thông tin cá nhân của nhau. Lần đầu gặp gỡ sau thời gian nghỉ Hè, anh Thanh chủ động tới trường để gặp chị, cả hai nói chuyện, động viên nhau trong học tập, công tác. Lúc ra về, Thanh tặng cô bạn gái mới quen một mô hình 2 trái tim lồng vào nhau bằng tăm tre có khắc tên hai người do chính anh tranh thủ thời gian rảnh rỗi tết thành, với mong muốn gửi đến Thơm thông điệp “Chúng mình đã thuộc về nhau”…
Thấy bạn trai là người chân thành, phong cách chững chạc nên chị Thơm càng tin tưởng gửi gắm tâm tư, chia sẻ mọi vui buồn trong cuộc sống hằng ngày. Mỗi khi muốn bày tỏ cảm xúc, cả hai lại ghi vào trong cuốn nhật ký, có dịp gặp gỡ thì trao cho nhau để thêm hiểu tình cảm của đối phương. Thơm thích nhất là những buổi được nắm tay bạn trai, đi dạo dưới ánh trăng trong khuôn viên ký túc xá Trường và cùng mơ về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.
Sau 3 năm tìm hiểu, yêu nhau, tháng 3-2012, được sự ủng hộ của hai bên gia đình, họ hàng và đồng đội, anh chị nên duyên vợ chồng. Sau đám cưới, anh Thanh tiếp tục theo học trung cấp trạm nguồn điện tại Trường Trung cấp kỹ thuật PK-KQ (nay là Trường Cao đẳng Kỹ thuật PK-KQ); còn chị là giáo viên Trường THCS Tiền Tiến, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương. Hằng ngày, chị say sưa bên những trang giáo án để truyền thụ kiến thức cho học trò, anh miệt mài tham gia học tập, huấn luyện. Cả hai lần chị Thơm sinh con vào năm 2014 và 2016, anh Thanh đều bận công việc đơn vị và khi các con tròn 1 tháng tuổi, anh mới có dịp về tranh thủ.
Tháng 4-2021, thực hiện chủ trương của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng về việc điều động cán bộ, kỹ thuật viên các đơn vị Miền Bắc vào tăng cường vào các đơn vị phía Nam. Được sự động viên của chỉ huy đơn vị, anh Thanh đã viết đơn tình nguyện vào công tác tại Sư đoàn 367. Khoảng thời gian 2 năm chồng công tác xa, chị Thơm một mình vừa phải hoàn thành công việc ở trường, vừa nuôi hai con nhỏ và chăm lo gia đình nội, ngoại. Những lúc con ốm đau, phải đi bệnh viện, không có chồng ở bên, mặc dù rất tủi thân, song chị luôn tự nhủ phải cố gắng vượt qua để anh an tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ đơn vị. Thấu hiểu nỗi vất vả của vợ, anh Thanh luôn phấn đấu vươn lên, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, được chỉ huy đơn vị và đồng đội tin yêu, quý trọng.
Sau 2 năm công tác tại Sư đoàn 367, anh Thanh được điều động trở lại đơn vị cũ công tác trong niềm vui đoàn tụ cả gia đình. Mặc dù ở lĩnh vực công tác khác nhau, nhưng cả hai anh chị đều thi đua hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, nhiều năm, anh Thanh được tặng thưởng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, “Chiến sĩ tiên tiến”; còn chị Thơm thì đạt danh hiệu “Giáo viên dạy giỏi”, “Chiến sĩ thi đua cơ sở”. Cùng với đó, hai con luôn mạnh khỏe, ngoan ngoãn, vâng lời bố mẹ, thầy cô nên tổ ấm của gia đình lúc nào cũng đong đầy tiếng cười hạnh phúc.
CAO THANH ĐÔNG