21 giờ:31 phút Thứ hai, ngày 26 tháng 1 , 2026

Hiệu quả nuôi lợn rừng lai ở Trạm Ra đa 29

Giữa mây mù và gió lạnh nơi đỉnh Sơn Trà, ngoài nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời, cán bộ, chiến sĩ Trạm Ra đa 29, Trung đoàn 290, Sư đoàn 375 vẫn bền bỉ tăng gia chăn nuôi, từng bước nâng cao đời sống bộ đội.

Hiệu quả nuôi lợn rừng lai ở Trạm Ra đa 29
Cán bộ, chiến sĩ Trạm Ra đa 29 chăm sóc đàn lợn.

Những ngày trung tuần tháng 1-2026, chúng tôi có mặt tại Trạm Ra đa 29, Trung đoàn 290 khi gió Đông Bắc từ biển thổi vào ràn rạt, mây mù len lỏi khắp doanh trại. Tầm nhìn chỉ vài mét, hơi mặn và giá lạnh khiến cây cối trơ trụi, khẳng khiu. Trong điều kiện khắc nghiệt ấy, tưởng chừng chỉ có ý chí và thể lực của những người lính “canh trời” mới đủ sức trụ vững. Nhưng giữa sương mù, không gian lạnh lẽo đó, một khu chăn nuôi gọn gàng, ấm áp hiện ra khiến chúng tôi không khỏi bất ngờ. Hai dãy chuồng lợn được xây dựng ở vị trí thấp, kín gió, quay mặt vào nhau, có lối đi ở giữa, chia thành nhiều ngăn khoa học. Trong mỗi ô nuôi từ 3-5 con lợn lớn, nhỏ khỏe mạnh. Những con lợn thịt nặng khoảng 60-70kg béo tròn; lợn nái đen nhánh, chắc khỏe; còn đàn lợn con thì hồng hào, mũm mĩm.

Trao đổi cùng lãnh đạo, chỉ huy đơn vị chúng tôi được biết, Trạm nằm ở điểm cao gần 700m so với mực nước biển. Mùa Hè nắng gắt, lượng nước mưa dự trữ chỉ đủ dùng cho ăn uống, sinh hoạt; Mùa Đông mây mù, gió lạnh mang theo hơi mặn từ biển khiến vật nuôi, cây trồng rất khó phát triển. Trước thực tế đó, chỉ huy Trạm luôn trăn trở “nuôi con gì, trồng cây gì” để đạt hiệu quả cao nhất. Rau xanh ngắn ngày, chịu hạn được trồng từ tháng 3 đến tháng 9. Bí đỏ, bí xanh được ưu tiên trồng để dự trữ rau quả trong mùa mưa.

Trong chăn nuôi, lợn được xác định là mũi nhọn. Để đàn lợn sinh trưởng tốt, Trạm tập trung đồng bộ ba khâu: Chuồng trại, giống và thức ăn. Chuồng được xây dựng tránh gió Đông Bắc, cửa quay hướng Nam để đón nắng, mái lợp tôn chống nóng, sàn bê tông luôn khô ráo, có rãnh thoát chất thải. Giống lợn rừng lai được lựa chọn từ các địa phương lân cận nhờ sức đề kháng cao, dễ nuôi. Ngoài lợn thịt, đơn vị chủ động nuôi lợn nái để tự túc nguồn giống. Thức ăn chủ yếu tận dụng các sản phẩm dư thừa của bộ đội; đơn vị còn bổ sung bột ngô, sắn, cám gạo, rau xanh. Để đàn lợn có sức khỏe tốt, thức ăn đều được nấu chín, công tác phòng dịch được chú trọng, hạn chế người ra vào khu chăn nuôi, định kỳ tiêm phòng đầy đủ. Đại úy QNCN Lê Bá Tuyến - Quản lý Bếp ăn, Trạm Ra đa 28 chia sẻ: “Giữ ấm là điều quan trọng nhất. Mỗi ô chuồng đều có đèn sưởi ấm, khi trời lạnh còn lót thêm rơm rạ, cỏ khô. Bên cạnh đó, chuồng trại phải luôn sạch sẽ; theo dõi đàn lợn hằng ngày để xử lý kịp thời khi có dấu hiệu bất thường…”.

Đại úy Phan Tiến Vĩ -  Trạm trưởng Trạm Ra đa 29 cho biết thêm: “Hiện đơn vị đang nuôi 26 con lợn, gồm 15 lợn thịt, 4 lợn nái và 7 lợn rừng lai; vượt chỉ tiêu được giao. Đây là kết quả của quá trình chủ động tìm tòi, lựa chọn hướng tăng gia phù hợp với điều kiện đặc thù. Nhờ làm tốt công tác tăng gia, mỗi năm đơn vị cung cấp cho bếp ăn khoảng 1.600kg thịt lợn, đáp ứng hơn 65% nhu cầu thực phẩm sạch. Nguồn lợi thu được tiếp tục được đầu tư nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho bộ đội, từ mua sắm trang thiết bị sinh hoạt, thể thao đến tổ chức ăn thêm trong ngày lễ, Tết, thăm hỏi, tặng quà gia đình quân nhân có hoàn cảnh khó khăn…”.

Giữa đỉnh Sơn Trà, vượt lên điều kiện khắc nghiệt của khí hậu, thời tiết, cán bộ, chiến sĩ Trạm Ra đa 29 vẫn bền bỉ thực hiện phương châm “thực túc binh cường”. Tăng gia, chăn nuôi giỏi trên đỉnh cao không chỉ nâng cao đời sống vật chất, tinh thần bộ đội, mà còn lan tỏa tinh thần chủ động, sáng tạo và ý chí vững vàng của những người lính ngày đêm canh giữ bầu trời Tổ quốc.

Bài, ảnh: HỮU LỆ, VŨ TRƯỜNG
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website