8 giờ:32 phút Thứ hai, ngày 2 tháng 3 , 2026

Xuân canh trời, Tết trồng cây nhớ ơn Bác Hồ

Tết Canh Tý năm 1960, trong không khí sôi nổi mừng Đảng, mừng Xuân, sáng 11-1-1960, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng đồng bào Thủ đô đã trồng cây ở Công viên Hồ Bảy Mẫu (nay là Công viên Thống Nhất), mở đầu cho một phong trào mới tốt đẹp vào dịp Tết Nguyên đán cổ truyền của dân tộc - Tết trồng cây. Kể từ đó, mỗi độ Xuân về, Nhân dân cả nước lại cùng nhau tham gia trồng cây, góp phần xanh hóa đô thị, phủ xanh đất trống đồi trọc, tạo bóng mát, điều hòa khí hậu, góp phần hạn chế biến đổi khí hậu và hình thành thói quen sống xanh trong cộng đồng. Hơn sáu thập kỷ qua, lời dạy giản dị mà sâu xa của Người đã trở thành mệnh lệnh từ trái tim, thôi thúc mỗi cán bộ, chiến sĩ toàn quân không chỉ chắc tay súng bảo vệ Tổ quốc, mà còn góp phần vun đắp màu xanh cho quê hương, đất nước.

Xuân canh trời, Tết trồng cây nhớ ơn Bác Hồ
Đoàn viên thanh niên Đoàn cơ sở Trung đoàn 920, Trường Sĩ quan Không quân chăm sóc cây sau khi trồng. Ảnh:
ĐỒNG HIỆP

Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) là lực lượng ngày đêm lặng thầm canh giữ bầu trời Tổ quốc. Ở các sân bay quân sự, trận địa tên lửa, đài ra đa hay sở chỉ huy, nhịp sống luôn khẩn trương, nghiêm cẩn. Thế nhưng, giữa những vòng quay của nhiệm vụ huấn luyện, trực ban sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời, quản lý điều hành bay… “Tết trồng cây” vẫn được tổ chức trang trọng, thiết thực và đầy khí thế. Bởi với người lính canh trời, mỗi mầm xanh được gieo xuống cũng chính là một lời hứa với tương lai.

Sinh thời, Bác Hồ từng căn dặn: “Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người”. Với cán bộ, chiến sĩ toàn quân nói chung, Bộ đội PK-KQ nói riêng, lời dạy ấy càng thêm thấm thía. Những hàng cây xanh mát ven đường băng, những thảm cỏ được chăm chút cẩn thận trong doanh trại, những vạt cây chắn gió quanh trận địa… không chỉ làm đẹp cảnh quan mà còn góp phần bảo đảm an toàn bay, giảm bụi, giảm tiếng ồn, tạo môi trường chính quy, sáng, xanh, sạch, đẹp. Mỗi gốc cây được trồng đúng kỹ thuật, mỗi khoảng đất được quy hoạch hợp lý đều thể hiện tinh thần khoa học, tỉ mỉ - những phẩm chất vốn có của người lính canh trời Tổ quốc.

Ở các đơn vị đóng quân nơi Miền Trung gió Lào bỏng rát hay vùng ven biển mặn mòi hơi nước, việc gây dựng và giữ gìn màu xanh càng đòi hỏi nhiều công sức. Có những cây phải che chắn từng ngày trước nắng gắt, có những hàng cây phải kiên trì tưới tắm giữa mùa khô khốc liệt. Nhưng chính trong quá trình ấy, tinh thần đoàn kết, ý chí vượt khó của bộ đội lại được tôi luyện. Sau giờ huấn luyện căng thẳng, hình ảnh cán bộ, chiến sĩ cùng nhau đào hố, vun đất, buộc cọc chống cây giữa tiếng cười rộn ràng đã trở thành nét đẹp bình dị mà ấm áp trong đời sống đơn vị.

Vì thế “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” không chỉ là hoạt động mở đầu năm mới, mà còn là dịp giáo dục truyền thống, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ. Mỗi Chiến sĩ mới về đơn vị, khi tự tay trồng cây đầu tiên trong đời quân ngũ, cũng là lúc thêm hiểu sâu sắc hơn về trách nhiệm của mình với tập thể, với môi trường và với Tổ quốc. Cây cần thời gian để bén rễ, vươn lên; người lính cũng cần rèn luyện bền bỉ để trưởng thành, vững vàng nơi tuyến đầu bảo vệ vùng trời.

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp, thiên tai, bão lũ ngày càng khó lường, việc trồng cây, bảo vệ rừng mang ý nghĩa chiến lược lâu dài. Những mảng xanh quanh sân bay góp phần điều hòa không khí; những hàng cây nơi trận địa tạo vành đai sinh thái; những khu tăng gia, vườn cây ăn quả trong doanh trại cải thiện đời sống bộ đội. Đó là sự kết hợp hài hòa giữa nhiệm vụ quốc phòng với phát triển bền vững, giữa kỷ luật sắt của thao trường với sắc xanh mềm mại của thiên nhiên.

Hưởng ứng phong trào, nhiều đơn vị trong Quân chủng đã chủ động xây dựng kế hoạch trồng cây gắn với quy hoạch tổng thể doanh trại, cải tạo cảnh quan, phủ xanh đất trống. Các tổ chức quần chúng tích cực đảm nhận những “vườn cây thanh niên”, “hàng cây phụ nữ”, biến mỗi công trình nhỏ thành một điểm nhấn giáo dục và cổ vũ tinh thần thi đua. Ở đó, mỗi cây xanh không chỉ mang giá trị sinh thái mà còn là biểu tượng của niềm tin, của khát vọng vươn cao như chính những cánh bay trên bầu trời Tổ quốc.

Mùa Xuân mới đang về trên khắp các sân bay, trận địa, đài trạm. Trước mắt chúng ta là nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu ngày càng nặng nề, đòi hỏi bản lĩnh và trí tuệ cao hơn. Càng trong hoàn cảnh ấy, việc tích cực tham gia “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” càng thể hiện rõ trách nhiệm và tình cảm của người lính canh trời với Đảng, với Nhân dân.

Mỗi cán bộ, chiến sĩ PK-KQ hãy hăng hái tham gia trồng và chăm sóc cây xanh bằng tất cả tâm huyết của mình. Để năm tháng qua đi, khi những hàng cây lớn lên, tỏa bóng mát bên đường băng, bên trận địa, chúng ta có thể tự hào rằng: Người lính canh trời không chỉ giữ vững bầu trời bình yên, mà còn góp phần làm cho đất nước thêm xanh, thêm đẹp, đúng như mong ước tha thiết của Bác Hồ kính yêu.

THÀNH TRUNG

 

THÀNH TRUNG
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website