10 giờ:29 phút Thứ năm, ngày 26 tháng 3 , 2026

Ấm áp "Sinh nhật đồng đội' của chiến sĩ mới

Có mặt tại Tiểu đoàn 3 Huấn luyện chiến sĩ mới, Sư đoàn 367 đúng dịp kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26-3-1931 / 26-3-2026), chúng tôi được hòa mình vào không khí vui tươi, sôi nổi, ấm áp của Chương trình “Sinh nhật đồng đội” quý I, được tổ chức đồng loạt tại tất cả các đại đội trong Tiểu đoàn. Dù chỉ diễn ra trong vài giờ, chương trình đã để lại trong mỗi người tham dự, đặc biệt là các chiến sĩ mới, những kỷ niệm khó quên.

Ngay từ buổi chiều, cán bộ, chiến sĩ các đại đội đã khẩn trương chuẩn bị chu đáo mọi mặt. Sân khấu, maket, bàn ghế, hệ thống âm thanh, ánh sáng được bố trí trên khoảng không gian rộng trước khu doanh trại. Bên cạnh cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị, chương trình còn có sự tham gia của đoàn viên, thanh niên các đơn vị kết nghĩa như phường An Hội Đông, Trường Trung học phổ thông Nguyễn Trung Trực, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch. Trong không khí sôi nổi, ấm áp, những người lính trẻ cùng các đoàn viên, thanh niên quây quần bên nhau, tổ chức buổi sinh nhật giản dị mà chan chứa nghĩa tình.


Ấm áp

Toàn cảnh Chương trình “Sinh nhật đồng đội” ở Đại đội 1.

Ấm áp
Đại diện đơn vị kết nghĩa và Ban Chấp hành Chi đoàn Đại đội 2 tặng quà sinh nhật các chiến sĩ mới.

Ấm áp
Các chiến sĩ mới Đại đội 3 cùng nhau thổi nến, cắt bánh sinh nhật.

Tại các đại đội, sau chương trình giao lưu văn nghệ tập thể, người dẫn chương trình lần lượt xướng tên, ngày, tháng, năm sinh, quê quán của từng cán bộ, chiến sĩ có ngày sinh trong quý I. Sau mỗi lượt giới thiệu là những tràng pháo tay giòn giã, những lời chúc mừng sinh nhật vang lên rộn rã, làm không khí thêm phần sôi nổi. Tiếp đó, các chiến sĩ được gọi điện về gia đình để nhận những lời chúc từ người thân; cùng thổi nến, cắt bánh sinh nhật; tham gia các trò chơi vui nhộn với đồng chí, đồng đội và đoàn viên, thanh niên các đơn vị kết nghĩa.

Binh nhì Đặng Nguyễn Thanh Bình - Chiến sĩ mới Tiểu đội 5, Trung đội 9, Đại đội 3, chia sẻ: “Với tôi, buổi sinh nhật này là kỷ niệm rất đáng nhớ trong những ngày đầu quân ngũ. Qua đó, tôi cảm nhận sâu sắc hơn tình cảm đồng chí, đồng đội thiêng liêng, gắn bó, sẻ chia; cũng như sự quan tâm, chăm lo của lãnh đạo, chỉ huy đơn vị đối với chiến sĩ mới. Đây là động lực để tôi nỗ lực khắc phục khó khăn, vươn lên trong học tập, huấn luyện và chấp hành kỷ luật.”

Còn Binh nhì Bùi Công Khanh - Chiến sĩ mới Tiểu đội 12, Trung đội 3, Đại đội 1, bộc bạch: “Tôi rất vui vì không nghĩ rằng khi vào quân ngũ vẫn được tổ chức sinh nhật, lại còn sôi nổi, ấm cúng như vậy. Những lời chúc chân thành, tình cảm thân thương của đồng đội là món quà ý nghĩa, là kỷ niệm tôi sẽ không bao giờ quên”.

Thiếu tá Phạm Huy Tuấn - Chính trị viên Tiểu đoàn, cho biết: “Những tuần đầu nhập ngũ là thời điểm chiến sĩ mới còn nhiều bỡ ngỡ, nhớ nhà và đang từng bước thích nghi với môi trường quân đội. Vì vậy, “Sinh nhật đồng đội” là hoạt động có giá trị tinh thần sâu sắc, kịp thời động viên, giúp chiến sĩ ổn định tư tưởng, thêm vững tin trong quá trình rèn luyện. Đồng thời, hoạt động còn góp phần xây dựng mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa cán bộ với chiến sĩ, giữa đơn vị với các đơn vị kết nghĩa; tạo môi trường quân ngũ gần gũi, nhân văn, là nền tảng quan trọng để nâng cao hiệu quả quản lý bộ đội và chất lượng huấn luyện trong thời gian tới”.

Ấm áp
Đoàn viên, thanh niên đơn vị kết nghĩa chụp ảnh lưu niệm với chiến sĩ mới Đại đội 2.

Ấm áp

Không khí sôi nổi trong Chương trình “Sinh nhật đồng đội” ở Đại đội 3.

Hòa mình trong không khí sôi nổi, ấm áp và đầy cảm xúc của buổi sinh nhật, những tràng pháo tay, lời chúc mộc mạc, chân thành khiến ai cũng xúc động. Có đồng chí còn hài hước kể lại những kỷ niệm “dở khóc, dở cười” trong những ngày đầu nhập ngũ, mang lại tiếng cười giòn giã, xua tan mệt mỏi sau giờ huấn luyện. Trong khoảnh khắc ấy, khoảng cách giữa những con người đến từ nhiều vùng quê dường như được xóa nhòa; họ trở thành anh em, đồng chí, cùng chung một mái nhà, cùng sẻ chia niềm vui, nỗi nhớ.

Đối với chiến sĩ mới, những ngày đầu xa gia đình luôn chất chứa nhiều cảm xúc. Chính vì vậy, “Sinh nhật đồng đội” mang ý nghĩa tinh thần đặc biệt to lớn. Đêm sinh nhật khép lại bằng những cái bắt tay thật chặt, những lời chúc bình dị mà chân thành. Ngọn nến nhỏ dần tắt, nhưng hơi ấm tình đồng đội vẫn lan tỏa trong mỗi người lính trẻ. Với họ, đó không chỉ là một buổi sinh nhật, mà còn là dấu mốc của sự trưởng thành, của tình đồng chí, đồng đội thiêng liêng, bền chặt.

Ngày mai, những người lính trẻ lại bước vào những giờ huấn luyện vất vả, tiếp tục rèn luyện bản lĩnh, ý chí của người quân nhân. Nhưng chắc chắn rằng, ký ức về đêm sinh nhật ấm áp hôm nay sẽ trở thành nguồn động viên tinh thần, tiếp thêm sức mạnh để mỗi chiến sĩ vững bước trên con đường phía trước.

Bài, ảnh: CÔNG GIANG, MẠNH HÙNG
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website