7 giờ:43 phút Thứ hai, ngày 23 tháng 3 , 2026

Quan tâm, gần gũi với chiến sĩ mới

Những ngày đầu nhập ngũ, khi vừa rời vòng tay gia đình để bước vào môi trường kỷ luật nghiêm minh của Quân đội, phần lớn chiến sĩ mới (CSM) không tránh khỏi cảm giác bỡ ngỡ, nhớ nhà. Thấu hiểu điều đó, đội ngũ cán bộ của Tiểu đoàn Huấn luyện CSM, Sư đoàn 371 luôn quan tâm, gần gũi, dìu dắt từ những việc nhỏ nhất, giúp các CSM nhanh chóng làm quen với nếp sống quân ngũ.

Quan tâm, gần gũi với chiến sĩ mới
Chỉ huy Tiểu đoàn Huấn luyện chiến sĩ mới, Sư đoàn 371 trao đổi, động viên các chiến sĩ mới sau giờ huấn luyện.

Màn đêm dần buông xuống doanh trại, tiếng còi báo hiệu giờ nghỉ đêm vang lên. Sau một ngày huấn luyện với nhiều nội dung mới mẻ, khu nhà ở dần yên tĩnh khi bộ đội bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Nằm ngay sát bên, Trung sĩ Lại Hữu Tráng - Tiểu đội trưởng Tiểu đội 3, Trung đội 3, Đại đội 1 vẫn cẩn thận đi một vòng kiểm tra từng giường ngủ của các chiến sĩ trong Tiểu đội. Từ khi tiếp nhận CSM đến nay, việc kiểm tra bộ đội trước giờ ngủ đã trở thành thói quen không thể thiếu của Tráng.

Trung sĩ Lại Hữu Tráng chia sẻ: “Những ngày đầu nhập ngũ, CSM còn nhiều bỡ ngỡ, nhất là khi phải xa gia đình và làm quen với môi trường mới. Vì vậy, với vai trò Tiểu đội trưởng, tôi luôn cố gắng gần gũi, nắm bắt tâm tư của từng người, kịp thời động viên để các CSM nhanh chóng ổn định tư tưởng, yên tâm học tập và rèn luyện”.

Không chỉ quan tâm trong sinh hoạt, trên thao trường, đội ngũ cán bộ các cấp cũng luôn sát cánh cùng bộ đội trong từng động tác huấn luyện. Dưới nắng nhẹ trong tiết trời se lạnh, những tân binh miệt mài luyện tập các bài thể dục buổi sáng, từng động tác điều lệnh đội ngũ. Dù còn nhiều bỡ ngỡ, nhưng ai nấy đều nỗ lực hoàn thành tốt từng nội dung huấn luyện. Khi thấy chiến sĩ thực hiện chưa đúng, cán bộ kiên trì làm mẫu, vừa giảng giải vừa uốn nắn từng chi tiết, giúp bộ đội nhanh chóng nắm vững động tác, dần hình thành tác phong chính quy, thống nhất.

Thiếu úy Lò Văn Dũng - Trung đội trưởng Trung đội 3, Đại đội 1, Tiểu đoàn Huấn luyện CSM cho biết: “Trong quá trình huấn luyện tập trung cũng như qua các buổi sinh hoạt, tôi thường xuyên động viên, chia sẻ kinh nghiệm của bản thân khi mới nhập ngũ để chiến sĩ hiểu rằng những khó khăn ban đầu là điều bình thường và hoàn toàn có thể vượt qua. Khi được quan tâm, gần gũi và kèm cặp thường xuyên, các em sẽ nhanh chóng hòa nhập, yên tâm rèn luyện”.

Sự quan tâm, gần gũi của cán bộ đã trở thành điểm tựa tinh thần giúp CSM nhanh chóng vượt qua những bỡ ngỡ ban đầu. Binh nhì Giáp Mạnh Cường - CSM Tiểu đội 2, Trung đội 2, Đại đội 1, quê ở Bắc Ninh chia sẻ: “Những ngày đầu vào đơn vị, tôi còn nhiều bỡ ngỡ, nhất là việc gấp nội vụ vì ở nhà tôi chưa từng làm như vậy. Tuy nhiên, trong quá trình rèn luyện, chúng tôi luôn được các anh chỉ huy tận tình hướng dẫn cụ thể, tỉ mỉ. Đến nay, tôi đã thực hiện tốt các nội dung quy định và quyết tâm hoàn thành tốt các nội dung huấn luyện tiếp theo”.

Còn Binh nhì Nguyễn Anh Tú - CSM Tiểu đội 4, Trung đội 1, Đại đội 3, quê ở Ninh Bình cho biết: “Những ngày đầu nhập ngũ, tôi khá lo lắng vì phải thay đổi môi trường sống và sinh hoạt. Đặc biệt là việc chấp hành giờ ngủ tối, ban đầu tôi chưa quen, có hôm vì nhớ nhà nên khoảng 11 giờ đêm mới ngủ được. Thấy vậy, các anh chỉ huy thường xuyên đến động viên, nhắc nhở, hướng dẫn để chúng tôi dần thích nghi. Nhờ đó, chúng tôi cảm thấy yên tâm hơn và cố gắng rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

Để giúp CSM nhanh chóng hòa nhập với môi trường quân ngũ, ngay từ khi tiếp nhận, đội ngũ cán bộ đã tiến hành lấy trích ngang, thường xuyên tiếp xúc, trò chuyện, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của từng chiến sĩ; kịp thời phát hiện những biểu hiện tâm lý như nhớ nhà, lo lắng, bỡ ngỡ để động viên, giúp đỡ. Việc nắm chắc hoàn cảnh gia đình, trình độ, tính cách, sở trường của từng người, nhất là những đồng chí có hoàn cảnh khó khăn, giúp đơn vị có biện pháp quản lý, giáo dục phù hợp.

Thiếu tá Đỗ Hữu Duy - Chính trị viên Tiểu đoàn Huấn luyện CSM, Sư đoàn 371 cho biết: “Những ngày đầu nhập ngũ, nhiều nội dung đối với CSM còn rất mới mẻ. Vì vậy, chúng tôi yêu cầu đội ngũ cán bộ phải thực sự sâu sát, thường xuyên nắm bắt tâm tư, hoàn cảnh của từng người; trực tiếp kèm cặp, hướng dẫn tỉ mỉ trong huấn luyện; cùng ăn, cùng ở, cùng sinh hoạt để rút ngắn khoảng cách với bộ đội. Đồng thời, đơn vị luôn quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và sức khỏe; kịp thời động viên, giúp đỡ khi bộ đội gặp khó khăn, trở thành chỗ dựa tinh thần giúp CSM nhanh chóng ổn định tư tưởng, dần hình thành nền nếp chính quy trong môi trường quân ngũ”.

Chia tay đơn vị khi trời đã về trưa. Trên các bãi tập, chúng tôi vẫn thấy đội ngũ cán bộ miệt mài bám sát bộ đội, kiên trì hướng dẫn từng động tác cho các CSM. Những cử chỉ tận tình, những lời động viên giản dị ấy không chỉ giúp các tân binh nhanh chóng vượt qua bỡ ngỡ ban đầu, mà còn tiếp thêm động lực để họ vững vàng rèn luyện, từng bước trưởng thành trong môi trường quân ngũ.

Bài, ảnh: ĐỨC LƯU, MAI ANH
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website