Hun đúc tự hào, thắp sáng niềm tin
Trong bầu không khí ấm áp, thân tình, những sẻ chia tâm huyết, trách nhiệm của lãnh đạo, chỉ huy Lữ đoàn Thông tin 26 qua các thời kỳ, cùng những kỷ niệm trong những năm tháng tham gia phục vụ chiến đấu của các nhân chứng lịch sử đã khiến Chương trình giao lưu nhân chứng lịch sử với chủ đề “Viết tiếp bản hùng ca Đoàn Sóng điện PK-KQ Anh hùng” do Lữ đoàn Thông tin 26 tổ chức mới đây trở thành cuộc trao đổi thân mật, diễn đàn sinh hoạt tư tưởng bổ ích; qua đó, tiếp tục hun đúc niềm tự hào truyền thống, thắp lên trong mỗi cán bộ, chiến sĩ niềm tin để thực hiện tốt nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Đại tá Đặng Văn Phước - Chính ủy Lữ đoàn tặng hoa chúc mừng các đại biểu dự Chương trình giao lưu.Dù đã bước qua tuổi 70, nhưng những ký ức khi tham gia phục vụ chiến đấu trong Chiến dịch Phòng không bảo vệ Hà Nội cuối tháng 12-1972 vẫn còn vẹn nguyên trong tâm khảm của cô Nguyễn Thị Hường - nguyên chiến sĩ báo vụ Tiểu đoàn 16, Trung đoàn 26. Tháng 12-1971, giữa lúc cuộc chiến tranh chống Mỹ diễn ra ác liệt, theo tiếng gọi của quê hương, cô gái trẻ Nguyễn Thị Hường tình nguyện viết đơn lên đường nhập ngũ vào Tiểu đoàn 16, Trung đoàn Thông tin 26 (nay là Lữ đoàn Thông tin 26). 18 giờ chiều 18-12-1972 là phiên trực đầu tiên của cô Hường tại Sở chỉ huy Quân chủng. Lúc đầu, tín hiệu về rất thong thả. Bỗng 20 phút sau, tín hiệu từ Trung đoàn 292 - hướng cô phụ trách báo về liên tục và dày đặc. Vừa tự trấn an và động viên tinh thần mình, cô vừa bình tĩnh lần lượt đánh dấu chính xác tọa độ các tốp mục tiêu lên bảng tiêu đồ.
“Tôi phụ trách mạng Trung đoàn 292, nên khi máy bay B-52 bay vào nên mặc dù địch gây nhiễu mạnh khiến tín hiệu về chập chờn, nhưng được sự động viên của các thủ trưởng, sự hỗ trợ của các đồng đội, nên tôi vẫn giữ được sự quyết tâm, đánh dấu chính xác tọa độ các tốp mục lên bảng tiêu đồ. Tiết trời Đông giá rét mà lưng áo tôi ướt đẫm mồ hôi. Thật vinh dự và tự hào khi một chút công sức của mình đã góp phần để toàn đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ. Là người chiến sĩ thông tin, chúng tôi luôn nung nấu trong đầu là thông tin phải “Kịp thời, chính xác, bí mật, an toàn”, riêng báo vụ tiêu đồ thì phải kiên quyết không để “Sai, sót, lọt, chậm”. Và tôi mong các đồng chí ngày nay cũng luôn giữ vững được tinh thần ấy” - Cô Hường xúc động kể lại.
Nếu như câu chuyện của cô Nguyễn Thị Hường là tinh thần chiến đấu anh dũng, quả cảm của người chiến sĩ thông tin trong chiến đấu, thì những chia sẻ của cô Phan Hạnh Thỏa - nguyên chiến sĩ Báo vụ, Trung đoàn 26 lại truyền đi thông điệp về tinh thần quyết tâm, nỗ lực khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tháng 7-1966, cô Thỏa nhập ngũ vào Trung đoàn 26. Sau thời gian ngắn tổ chức huấn luyện, do yêu cầu nhiệm vụ khẩn trương lúc bấy giờ, cô đã được cấp trên đưa vào trực chính với phương châm “vừa trực, vừa huấn luyện”.
Trong điều kiện Trung đoàn mới thành lập còn rất nhiều khó khăn, trong khi địch đánh phá ác liệt, các chiến sĩ thông tin phải liên tục cơ động, khi thì ở lán, lúc lại vào hang, để huấn luyện nâng cao trình độ. Mặc dù vậy, với tinh thần và ý chí quyết tâm cao, cô Thỏa đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 3 năm liền (1968-1970) được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”; năm 1970, được Quân chủng tặng danh hiệu “Chiến sĩ quyết thắng”, năm 1969, cô vinh dự được đi dự Hội nghị anh hùng chiến sĩ thi đua toàn quân...
Cứ thế, ký ức hào hùng, sự nỗ lực khắc phục khó khăn, không sợ gian khổ, hi sinh, kiên quyết giữ vững mạch máu thông tin liên lạc thông suốt, vững chắc của những nhân chứng lịch sử chia sẻ tại Chương trình như mạch nguồn chảy mãi, trở thành ngọn lửa hồng truyền thống, tiếp thêm động lực, niềm tin, cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 26 hôm nay ra sức học tập, rèn luyện, viết tiếp bản hùng ca Đoàn Sóng điện PK-KQ Anh hùng trong thời kỳ mới. Cùng với đó, trong bầu không khí ấm áp, thân tình, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn còn được nghe các đại biểu chia sẻ về đặc thù nhiệm vụ, những thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của Lữ đoàn; những chủ trương, giải pháp và sự quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ ngày nay trong xây dựng Lữ đoàn vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”. Binh nhì Chu Văn Khanh - Chiến sĩ Trung đội 1, Đại đội 9, Tiểu đoàn 20 cho biết: “Lắng nghe những chia sẻ của các đại biểu dự Chương trình, tôi càng thấy trân trọng và tự hào hơn khi được công tác ở Đoàn Sóng điện PK-KQ anh hùng. Là chiến sĩ trẻ hôm nay, kế thừa và phát huy những thành quả của các thế hệ đi trước, chúng tôi quyết tâm học tập, rèn luyện, chung tay xây dựng đơn vị ngày càng phát triển”.
Phát biểu tại Chương trình, Thượng tá Nguyễn Văn Minh - Lữ đoàn trưởng, bày tỏ sự biết ơn sâu sắc trước những công lao to lớn của các thế hệ cha anh đi trước đã góp phần xây đắp nên truyền thống của Lữ đoàn trong suốt 60 năm qua. Đồng chí Lữ đoàn trưởng khẳng định: Kế thừa và phát huy truyền thống đó, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn hôm nay nguyện đoàn kết một lòng, ra sức thi đua học tập, rèn luyện, quyết tâm viết tiếp bản hùng ca Đoàn Sóng điện PK-KQ Anh hùng trong thời kỳ mới, góp phần xây dựng Quân chủng “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”.
Bài, ảnh: ĐỨC LƯU