xa-la-nho-gap-nhau-la-cuoi

Xa là nhớ, gặp nhau là cười

Sau những giờ huấn luyện cẳng thẳng trong đội hình Đội Nữ quân nhạc chuẩn bị tham gia Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 / 30-4-2025), Thiếu úy QNCN Bùi Thị Lan Chăm - Nhân viên Tuyên huấn, Ban Chính trị, Trung đoàn 935, Sư đoàn 370 lại tranh thủ thời gian gọi điện về cho chồng là Thiếu tá Nguyễn Ngọc Khánh - Phi đội trưởng Phi đội 2, Trung đoàn 935 để thăm hỏi sức khỏe, tình hình học tập của cậu con trai Nguyễn Ngọc Khang vừa bước vào lớp 1. Nhìn thấy vợ và mẹ ngày càng rắn rỏi, khỏe mạnh, cả hai bố con đều rất vui mừng, hạnh phúc và mong sớm đến ngày đoàn viên.

Chi tiết
mua-xuan-tinh-yeu

Mùa xuân tình yêu

Tiết Xuân ấm áp, mưa bụi bay bay, chồi non lộc biếc nảy nở. Trong niềm vui rộn ràng của mùa Xuân mới, người lính làm nhiệm vụ canh giữ bầu trời Tổ quốc có cảm xúc xốn xang khi có người thân đến thăm đơn vị. Dịp trực sẵn sàng chiến đấu Xuân Ất Tỵ - 2025, Thiếu tá Ngô Ngọc Tuân - Phó Chủ nhiệm chính trị Trung đoàn 236, Sư đoàn 361 phấn khởi đón vợ là Ngô Thị Nhung lên thăm. Phút giây vợ chồng gặp nhau ấm áp tình cảm giữa khuôn viên đơn vị ngập tràn sắc Xuân.

Chi tiết
khi-tinh-yeu-cap-ben-dao-xa

Khi tình yêu cập bến đảo xa

Năm 2018, những ngày mới ra công tác ở đảo Nam Yết (thuộc Quần đảo Trường Sa), Thượng úy Trần Văn Ba - Trung đội trưởng thông tin, Trạm Ra đa 57, Trung đoàn 292, Sư đoàn 377 thường có tâm trạng bồi hồi, nhung nhớ bởi nơi quê nhà có người vợ trẻ và con gái nhỏ mới hơn một tuổi đang ngày đêm trông ngóng. Những buổi chiều sau giờ canh trực, anh thường ra ngắm hoàng hôn và nhắn gửi về đất liền với niềm thương nhớ.

Chi tiết
cung-thi-dua-xay-dung-hanh-phuc

Cùng thi đua xây dựng hạnh phúc

Nhân dịp sinh nhật, Đại úy QNCN Phạm Văn Thanh - Kỹ thuật viên nguồn điện, Ban Hậu cần - Kỹ thuật, Trung đoàn 295, Sư đoàn 363 ôm bó hoa hồng nhung đỏ thắm về tặng vợ là chị Phạm Thị Thơm - Giáo viên Trường Trung học cơ sở (THCS) Tiền Tiến, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương. Tiếng vỗ tay của hai cô con gái Phạm Thảo My và Phạm An Nhiên, cùng ca khúc “Chúc mừng sinh nhật” được 3 bố con hát tặng mẹ khiến ngôi nhà nhỏ thêm ấm áp và ngập tràn tiếng cười hạnh phúc.

Chi tiết
cung-nhau-vuot-qua-gian-kho

Cùng nhau vượt qua gian khó

Trong căn phòng nhỏ của Đại úy Nguyễn Dũng Anh - Trợ lý Xăng dầu, Phòng Hậu cần - Kỹ thuật, Sư đoàn 363 tiếng con gái bi bô gọi bố thật rộn ràng. Trò chuyện và ngắm nhìn các con qua zalo, anh Dũng Anh thấy hạnh phúc dâng trào và thầm cảm ơn vợ đã vất vả hi sinh, vun vén để tổ ấm có được như hôm nay.

Chi tiết
cha-va-con-“chung-mot-chien-hao”

Cha và con “chung một chiến hào”

Trong đội hình kíp chiến đấu (KCĐ) Tiểu đoàn 44, Trung đoàn 263, Sư đoàn 367 tham gia Diễn tập chiến thuật có bắn đạn thật các lực lượng phòng không do Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) tổ chức năm 2024 tại Trường bắn Quốc gia khu vực 1 vừa qua có hai cha con cùng tham gia, đó là Trung tá QNCN Dương Công Định - Thợ kỹ thuật Phát lệnh, Xe Tính toán, Đại đội 1 và Đại úy Dương Thành Đạt - Tiểu đoàn trưởng. Trên thao trường diễn tập, họ vừa là cha con, vừa là đồng đội cùng kề vai sát cánh, thực hiện tốt chức trách được giao, phối hợp hiệp đồng chặt chẽ cùng toàn KCĐ tiêu diệt mục tiêu, giành Cờ “Đơn vị bắn xuất sắc”.

Chi tiết
gia-dinh-la-diem-tua-vung-vang-cho-con

Gia đình là điểm tựa vững vàng cho con

Cuối tháng 7-2024, tin vui liên tiếp đến với ngành Giáo dục Việt Nam nói chung, tỉnh Bắc Giang nói riêng khi cháu Trương Phi Hùng - Học sinh Lớp 12 chuyên Lý, Trường THPT chuyên Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang đã xuất sắc giành Huy chương Vàng tại kỳ thi Olympic Vật lý Quốc tế (IPhO) năm 2024. Được biết, Trương Phi Hùng là con trai của Thượng tá Trương Đức Phương - Trưởng Phòng Tổ chức, Cục Chính trị Quân chủng Phòng không - Không quân và chính gia đình là điểm tựa vững vàng để Hùng chinh phục những đỉnh cao tri thức.

Chi tiết
tinh-yeu-binh-di-cua-nguoi-linh-dao

Tình yêu bình dị của người lính đảo

“Chiều qua em vừa ra thăm biển/Con sóng chan hòa kể chuyện đảo xa/Nơi đầu sóng, ngọn gió là nhà/Anh đứng gác giữa phong ba, bão táp…”, nhận được tin nhắn của vợ mình là cô giáo Nguyễn Thu Hà - Giáo viên Trường Tiểu học Trung Đông (huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định) gửi đến, Trung úy Lưu Đức Khởi - Phó Trạm trưởng Trạm Ra đa 27, Trung đoàn 295, Sư đoàn 363 hướng đôi mắt xa xăm nhìn về phía quê nhà, nơi đấy có người thân và vợ trẻ đang ngóng trông.

Chi tiết
hanh-phuc-la-duoc-dong-hanh-cung-nhau

Hạnh phúc là được đồng hành cùng nhau

Lần đầu gặp Trung úy QNCN Nguyễn Hà Thu - Nhân viên Khoa cơ bản cơ sở, Trường Cao đẳng Kỹ thuật PK-KQ tại Hội thao bắn súng quân dụng năm 2024 do Quân chủng tổ chức, “bông hồng thép” này đã gây ấn tượng mạnh khi cùng đội tuyển giành giải nhất tại nội dung thi đấu đồng đội.

Chi tiết
gia-dinh-quan-nhan-tieu-bieu-su-doan-363

Gia đình quân nhân tiêu biểu Sư đoàn 363

Chúng tôi gặp vợ chồng Thiếu tá Đỗ Tiến Tiệm - Chủ nhiệm Hậu cần - Kỹ thuật và Thiếu tá QNCN Lương Thị Oanh (cả hai cùng công tác tại Trung đoàn 238, Sư đoàn 363) khi anh chị vừa trở về sau chương trình biểu dương gia đình quân nhân; các cháu học sinh, sinh viên tiêu biểu năm 2024 do Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức. Trong suốt những năm qua, anh chị đã cùng nhau gìn giữ và xây dựng gia đình hạnh phúc; vượt mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Chi tiết
“ben-doi”-hanh-phuc

“Bến đợi” hạnh phúc

Người ta thường ví cuộc đời như những dòng sông mà đôi bờ của nó có vô vàn “bến đợi”. Đối với Thiếu tá QNCN Nguyễn Thị Thúy - Nhân viên ghi giờ bay và Thượng tá Nguyễn Kim Đương - Phi công, Chủ nhiệm Bay của Lữ đoàn 918, họ gặp gỡ và nên duyên, chung thủy cùng nhau ở “bến đợi” hạnh phúc.

Chi tiết
luon-yeu-thuong-dong-cam-de-giu-“nep-nha”

Luôn yêu thương, đồng cảm để giữ “nếp nhà”

Một ngày cuối tuần, chúng tôi gặp vợ chồng Trung tá QNCN Nguyễn Thanh Hoài - Nhân viên Quân lực, quân khí, Tiểu đoàn 10 và Trung tá Đỗ Đức Thành - Trưởng Ban Cơ yếu, Phòng Tham mưu, Sư đoàn 377 (đang nghỉ chờ hưu) khi đến thăm con là Trung úy Đỗ Nguyễn Khánh Hưng - Sĩ quan điều khiển, Đại đội 1, Tiểu đoàn 114, Trung đoàn 274. Trong khuôn viên đơn vị, cả gia đình sum vầy, cùng nhau nói cười, trò chuyện vui vẻ...

Chi tiết
chuyen-tinh-ro-cham-phat

Chuyện tình Rơ Châm Phắt

“Ma, mị (bố, mẹ) đồng ý rồi, em về làm dâu nhà anh nhé!” đó là câu tỏ tình thật thà như con hươu, con nai, mộc mạc như cây cỏ của chàng Thiếu úy trẻ Rơ Châm Phắt nhắn qua mạng Zalo cho cô giáo Lương Thị Hiền, Giáo viên trường tiểu học ở huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum gần 10 năm trước. Thế mà Phắt lại nhận được tin nhắn trả lời “Mình ưng cái bụng thì mình cưới thôi, anh lên nhà ra mắt bố, mẹ nhé”.

Chi tiết
cung-nam-chat-tay-nhau-em-nhe

Cùng nắm chặt tay nhau em nhé

Kết thúc Hội thi tuyên truyền viên trẻ cấp Bộ Tham mưu Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) năm 2024, Thượng úy Nguyễn Duy Tuấn - Chính trị viên phó Đại đội 2, Tiểu đoàn Vệ binh, Phòng Hành chính - Hậu cần lập tức gọi điện thoại thông báo kết quả Đội đạt giải ba tập thể và anh đạt giải ba cá nhân với vợ ở quê nhà. Khoe với chúng tôi tấm ảnh cậu con trai gần 1 tuổi bụ bẫm, đáng yêu, Tuấn bảo, mặc dù ở xa nhau, nhưng chỉ cần hai người luôn nhớ thương, sẵn sàng chia sẻ mọi niềm vui và nỗi buồn trong cuộc sống thì gia đình sẽ luôn ngập tràn hạnh phúc.

Chi tiết
hanh-phuc-binh-di

Hạnh phúc bình dị

Sau những chuyến công tác đường dài, niềm hạnh phúc của Trung úy QNCN Hà Văn Hải - Lái xe Phòng Hành chính - Hậu cần, Bộ Tham mưu Quân chủng là được trở về tổ ấm nhỏ của mình trong khu tập thể. Tiếng cô con gái gần 3 tuổi cứ ríu rít với bố, cùng những ánh mắt, cử chỉ ân cần của hai vợ chồng dành cho nhau khiến ngôi nhà luôn ngập tràn tiếng cười hạnh phúc.

Chi tiết
con-duong-hanh-phuc

Con đường hạnh phúc

Về công tác tại Kho K312, Cục Kỹ thuật, chúng tôi được trò chuyện với Thiếu tá QNCN Trần Thị Oanh - Chủ tịch Hội Phụ nữ Kho về những kết quả nổi bật trong công tác phụ nữ những năm qua. Khi được hỏi về gia đình riêng của mình, ánh mắt chị Oanh ánh lên niềm hạnh phúc: “Có được kết quả trên là nhờ chị có được một người chồng luôn biết yêu thương, sẻ chia, đồng hành trong công việc cũng như trong cuộc sống”. Và rồi kỷ niệm tình yêu của chị với chồng là Thiếu tá QNCN Nguyễn Văn Long - Nhân viên Hậu cần, Ban Hậu cần - Kỹ thuật, Kho K312 cách đây hơn 20 năm cứ thế ùa về…

Chi tiết
chung-mot-tinh-yeu

Chung một tình yêu

Tới Tiểu đoàn Vệ binh, Phòng Hành chính - Hậu cần, Bộ Tham mưu Quân chủng Phòng không - Không quân, chúng tôi được chỉ huy đơn vị giới thiệu về một số quần chúng ưu tú có thành tích cao trong học tập, rèn luyện và dự kiến sẽ được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam dịp kỷ niệm 134 năm sinh nhật Bác Hồ (19-5-1890 / 19-5-2024) tới đây. Được gặp gỡ, trò chuyện với các chiến sĩ, chúng tôi nhận thấy, chính tình yêu với môi trường quân ngũ là động lực thôi thúc họ nỗ lực phấn đấu vươn lên, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Chi tiết
cang-xa-lai-cang-nho-thuong

Càng xa lại càng nhớ thương

Tốt nghiệp trung học phổ thông, tháng 2-1998, chị Nguyễn Thị An viết đơn tình nguyện nhập ngũ vào Đại đội 8, Trung đoàn 252, Quân chủng Không quân. Sau thời gian dài nỗ lực rèn luyện, phấn đấu, tháng 12-2002, chị được chuyển diện quân nhân chuyên nghiệp và mang quân hàm chuẩn úy; đồng thời được điều động về làm Nhân viên thông tin thuộc Trung đội 4, Tiểu đoàn 10, Phòng Tham mưu, Sư đoàn 361. Đây cũng chính là nơi chị tìm thấy bến đỗ của cuộc đời mình là Thiếu úy Ngô Quang Trung - Trung đội trưởng Trung đội 4, Tiểu đoàn 10.

Chi tiết
1 2 3 4 Tiếp Cuối

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website