Bộ đội Kho K332 chủ động, tích cực giúp nhân dân ứng phó mưa, lũ lớn
Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11, mưa lớn kéo dài những ngày qua đã khiến nhiều xã và hàng nghìn người dân trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bị cô lập. Ngay khi nước lũ dâng cao, Kho K332, Cục Hậu cần - Kỹ thuật Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) đã cử hàng chục cán bộ, chiến sĩ Phân kho 67 có mặt kịp thời, phối hợp với các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương, tổ chức sơ tán người dân đến nơi an toàn.

Thượng tá Nguyễn Trường Sơn - Chủ nhiệm Kho K332 thăm hỏi, động viên bà Nguyễn Thị Tý ở thôn Bến Lường, xã Tuấn Sơn.

Thượng tá Nguyễn Trường Sơn - Chủ nhiệm Kho K332 thăm hỏi, động viên gia đình ông Đặng Văn Vinh ở thôn Bến Lường, xã Tuấn Sơn.
Từ ngày 7 đến 10-10, tại thôn Bến Lường, xã Tuấn Sơn, tỉnh Lạng Sơn, nước sông Thương dâng cao 5m, gây xói lở tuyến kè bờ sông làm gần 200 ngôi nhà dân bị ngập sâu. Để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản nhân dân, Kho K332 đã cử 30 cán bộ, chiến sĩ của Phân kho 67 chia thành nhiều tổ, nhóm đến các nơi xung yếu nhất, nguy hiểm nhất để hỗ trợ, sơ tán, di dời người già, trẻ nhỏ vào ở trong đơn vị và hỗ trợ, tiếp tế lương thực, thực phẩm cho người dân. Gia đình ông Đặng Văn Vinh, ở thôn Bến Lường vô cùng xúc động khi thấy cán bộ, chiến sĩ Phân kho bơi trong dòng nước lũ giữa đêm đến tận nơi đưa mẹ già 103 tuổi và các cháu nhỏ của gia đình ông vào trong đơn vị ở.

Chiến sĩ Phân kho 67 hỗ trợ tiếp tế thực phẩm cho người dân.

Cán bộ, chiến sĩ Phân kho 67 di dời đồ đạc cho người dân đến nơi an toàn.
Theo thông tin từ UBND xã Tuấn Sơn, tỉnh Lạng Sơn, tính sơ bộ đến ngày 10-10, ngập lụt đã khiến khoảng hơn 1.000 hộ dân bị ngập úng từ 30cm đến 5m; nhiều nhà dân vẫn bị ngập sâu, đường bộ bị chia cắt, bộ đội và lực lượng chức năng địa phương phải bơi và chèo thuyền vào để hỗ trợ, tiếp tế lương thực thực phẩm cho người dân.
Ông Đặng Văn Vinh - thôn Bến Lường, xã Tuấn Sơn chia sẻ: “Mưa lớn, nước lũ dâng lên cao bất ngờ, ngập đến lưng nhà, tôi hoang mang, không biết xoay sở thế nào. May mắn được các chú bộ đội Phân kho 67 giúp đỡ, đưa mẹ tôi và các cháu nhỏ vào ở nhờ đơn vị. Trong lúc hoạn nạn, sự có mặt của các chú bộ đội khiến chúng tôi thực sự cảm động. Chúng tôi vô cùng biết ơn sự giúp đỡ nhiệt tình của những người lính thợ. Khi gian khó, hiểm nguy càng thấy rõ hình ảnh cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, bộ đội vì dân”.
Thượng tá Nguyễn Trường Sơn - Chủ nhiệm Kho K332 nhấn mạnh: Giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ là nhiệm vụ cấp bách, cán bộ, chiến sĩ Phân kho 67 sẽ tiếp tục bám sát cơ sở, phối hợp chặt chẽ với cấp uỷ, chính quyền địa phương nắm chắc tình hình, huy động tối đa lực lượng, phương tiện giúp dân, nhất là ở những khu vực còn bị chia cắt, những hộ bị thiệt hại nặng do bão, lũ; quyết tâm bảo đảm an toàn tính mạng cho bộ đội và người dân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
Tin, ảnh: ÁNH TUYẾT, BÙI ĐỨC