10 giờ:5 phút Thứ hai, ngày 17 tháng 11 , 2025

“Đôi bạn ngày xưa học chung một lớp…”

Chúng tôi gặp Đại úy Nguyễn Hoàng Hải Quang - Phó Phi đội trưởng kiêm Tham mưu trưởng Phi đội 1, Trung đoàn 925, Sư đoàn 372 sau khi anh vừa dự Đại hội Thi đua quyết thắng toàn quân lần thứ XI do Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức tại TP Hà Nội trở về. Quang chia sẻ: “Tôi rất vui và hạnh phúc khi đạt được thành tích hôm nay. Bên cạnh sự nỗ lực, phấn đấu của bản thân, thì chính gia đình là điểm tựa tinh thần để tôi có thêm động lực vươn lên, hoàn thành tốt nhiệm vụ”. Thế rồi, Quang kể cho tôi nghe về câu chuyện tình yêu và hành trình xây dựng hạnh phúc của mình.

“Đôi bạn ngày xưa học chung một lớp…”

Quang và vợ - chị Lê Thị Trâm Anh cùng học chung tại trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam (nay là xã Đại Lộc, TP Đà Nẵng) niên khóa 2010 - 2013. Nhà ở gần nhau, lại học chung một lớp, nên cả hai có nhiều điều kiện để tiếp xúc, gặp gỡ, trò chuyện. Sở hữu ngoại hình điển trai, lại rất hoạt ngôn và năng nổ, nên Quang trở thành học sinh tương đối nổi trội, tích cực tham gia các hoạt động chung của Trường. Mặc dù có khá nhiều “bóng hồng” trong lớp và Trường để ý, nhưng chẳng hiểu sao, Quang lại có cảm tình với cô bạn gái gần nhà ngồi ở bàn học phía trên. Năm học lớp 11, Quang mạnh dạn nhắn tin điện thoại bày tỏ tình cảm với Trâm Anh. Ai ngờ, Trâm Anh cũng đã có cảm tình từ lâu nên đồng ý. Thế rồi, tình yêu tuổi học trò của hai người hồn nhiên, vô tư, trong sáng như ánh nắng ban mai.

Sau khi tốt nghiệp THPT năm 2013, Quang thi tuyển và theo học phi công quân sự tại Trường Sĩ quan Không quân; còn Trâm Anh học ngành Dược tại Trường Đại học Duy Tân, TP Đà Nẵng. Cách nhau cả trăm ki lô mét, nên một năm cả hai chỉ gặp nhau được 2 lần vào dịp nghỉ Hè và Tết Nguyên đán. Mặc dù vậy, cả hai đều dành thời gian để động viên, khích lệ nhau cùng vươn lên trong học tập và cuộc sống. Biết chuyện của đôi bạn trẻ, gia đình hai bên cũng đồng ý và ủng hộ; điều đó càng trở thành động lực tinh thần để cả hai cùng nhau vun đắp tình cảm.

Năm 2018, Trâm Anh tốt nghiệp và đi làm cho một cửa hàng thuốc tại TP Đà Nẵng. Một năm sau, Quang tốt nghiệp ra trường và được điều động về công tác tại Trung đoàn 925, Sư đoàn 372 đóng quân ở Sân bay Phù Cát, tỉnh Bình Định. Mặc dù cách xa nhau, nhưng tình yêu trong họ thì chưa bao giờ vơi cạn. Sau hơn 10 năm yêu nhau, tháng 11-2022, hai người chính thức nên duyên vợ chồng. Cưới nhau được ít ngày, Quang lại lên đường về đơn vị, để lại người vợ mới cưới ở hậu phương với bao nhớ nhung da diết. Đầu năm 2023, Trâm Anh quyết định bỏ việc ở TP Đà Nẵng vào Phù Cát để được gần chồng. Hai vợ chồng mượn ngôi nhà công vụ của Trung đoàn để sinh sống. Dù khó khăn trăm bề, song cả hai vẫn luôn yêu thương, đùm bọc nhau. Cuối năm 2024, Trâm Anh mang bầu. Tháng 6-2025, cô con gái nhỏ tên Nguyễn Nhã Uyên chào đời càng trở thành sợi dây gắn kết tình yêu trong ngôi nhà nhỏ. Thấu hiểu được những vất vả khó khăn và đặc thù công việc của chồng, Trâm Anh luôn cố gắng thu xếp công việc nhà và chăm sóc con chu đáo để Quang yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 4 năm liền (2021 - 2024), Quang được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”. Đặc biệt, Quang vinh dự là đại biểu của Quân chủng Phòng không - Không quân tham dự Đại hội Thi đua quyết thắng toàn quân lần thứ XI và tham gia Chương trình giao lưu điển hình tiên tiến “Những ngôi sao Quyết thắng” được truyền hình trực tiếp trên Kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam.

Đại úy Nguyễn Hoàng Hải Quang tâm sự: “Cứ nghĩ tình yêu tuổi học trò mộng mơ thời học sinh áo trắng cắp sách tới trường sẽ “sớm nở, tối tàn”. Nhưng qua thời gian, trải qua sự xa cách và những khó khăn, thử thách, tình yêu của chúng tôi ngày càng thêm đong đầy và bền chặt. Sau mỗi giờ huấn luyện bay trên bầu trời, niềm hạnh phúc của tôi là được trở về tổ ấm của mình, cùng vợ chăm sóc con. Đây là điểm tựa tinh thần vững chắc để tôi vững vàng trên những cánh bay, góp phần bảo vệ sự bình yên của bầu trời Tổ quốc”.

PHƯƠNG ANH
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website