6 giờ:30 phút Thứ tư, ngày 12 tháng 10 , 2016

Sư đoàn Phòng không 365 bàn giao nhà tình nghĩa cho mẹ Nguyễn Thị Thích

Ngày 12-10, tại phường Cộng Hòa, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương, Sư đoàn Phòng không 365 (Quân chủng PK-KQ) đã tổ chức Lễ bàn giao Nhà tình nghĩa cho mẹ Nguyễn Thị Thích. Dự lễ bàn giao có Thiếu tướng Phạm Thanh Liêm - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng PK-KQ; Đại tá Trần Ngọc Quyến - Chính ủy Sư đoàn 365; đại diện một số phòng chức năng của Cục Chính trị Quân chủng. Về phía địa phương có đại biểu chính quyền, đoàn thể, LLVT và nhân dân địa phương.

 Ngôi nhà tình nghĩa được xây dựng và bàn giao cho mẹ Nguyễn Thị Thích - mẹ của liệt sĩ Nguyễn Văn Tác có tổng diện tích 57m2, với sự hỗ trợ 70 triệu đồng của Bộ Tư lệnh Quân chủng PK-KQ. Ngôi nhà được khởi công xây dựng từ ngày 17-8 và do các cán bộ, chiến sĩ của Sư đoàn 365 trực tiếp thi công. Sau gần 2 tháng xây dựng với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm cao nhất, công trình đã hoàn thành và bàn giao cho gia đình liệt sĩ Nguyễn Văn Tác đúng kế hoạch.
Sư đoàn Phòng không 365 bàn giao nhà tình nghĩa cho mẹ Nguyễn Thị Thích
Thiếu tướng Phạm Thanh Liêm - Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng
cùng đại diện Sư đoàn 365 và chính quyền địa phương
cắt băng khánh thành ngôi nhà.
Sư đoàn Phòng không 365 bàn giao nhà tình nghĩa cho mẹ Nguyễn Thị Thích
Đại diện Quân chủng PK-KQ, chính quyền và LLVT địa phương
chụp ảnh lưu niệm với gia đình mẹ Nguyễn Thị Thích.
Sư đoàn Phòng không 365 bàn giao nhà tình nghĩa cho mẹ Nguyễn Thị Thích
Đồng chí Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng
tặng quà cho mẹ Nguyễn Thị Thích.  
Sư đoàn Phòng không 365 bàn giao nhà tình nghĩa cho mẹ Nguyễn Thị Thích
Đại diện Sư đoàn 365 trao quà của cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn
cho gia đình mẹ Nguyễn Thị Thích.

Phát biểu tại lễ bàn giao, Thiếu tướng Phạm Thanh Liêm nhấn mạnh: "Chương trình xây dựng nhà tình nghĩa tặng các đối tượng chính sách luôn được Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng PK-KQ quan tâm và xem đây là nhiệm vụ quan trọng, là trách nhiệm, sự tri ân của cán bộ, chiến sĩ Quân chủng với các thế hệ đi trước đã hi sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân...".

Cảm động khi nhận quyết định bàn giao ngôi nhà, mẹ Nguyễn Thị Thích thay mặt gia đình đã gửi lời cảm ơn tới các đồng chí lãnh đạo địa phương, bà con nhân dân trong tổ dân phố và đặc biệt là Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng PK-KQ, Sư đoàn Phòng không 365 đã quan tâm, giúp đỡ để gia đình có nơi thờ tự liệt sĩ Nguyễn Văn Tác và nơi ở khang trang, thoáng mát và bảo đảm sinh hoạt.

Tin, ảnh: BÙI ĐỨC-MINH TUẤN

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website