7 giờ:52 phút Chủ nhật, ngày 12 tháng 11 , 2023

Điểm tựa hậu phương

Những ngày cuối năm, công việc cơ quan hết sức bận rộn khiến chị Hương thường phải đi sớm về muộn. Sau mỗi ngày làm việc vất vả, mệt mỏi, khi về tới căn nhà nhỏ, thấy nhà cửa sạch sẽ, cơm canh dọn sẵn, chồng con vui cười chào đón là tất cả mệt nhọc trong chị đều tan biến. Chị như được tiếp thêm nguồn năng lượng sống tích cực, phấn khởi, lạc quan.

Điểm tựa hậu phương
Gia đình hạnh phúc của Thiếu tá QNCN Lê Minh Tiến.

Chị Trịnh Thị Hương - Chấp hành viên Chi cục Thi hành án TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai là vợ của Thiếu tá QNCN Lê Minh Tiến - Nhân viên Ban Chính trị, Nhà máy A42. Hai người quen nhau từ năm 2005 và nên duyên vợ chồng năm 2011. Lúc đó, anh Tiến là một Trắc thủ ra đa, công tác tại Trung tâm ra đa cảnh giới biển tầm xa của Quân chủng Hải quân, đóng quân tại TP Biên Hòa. Còn chị Hương công tác tại Chi cục Thi hành án Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh. Đến cuối năm 2012, khi chị Hương chuyển công tác về thành phố Biên Hòa, thì anh Tiến lại được điều động về công tác tại Trung đoàn 251, Vùng 2 Hải quân, đóng quân tại thành phố Vũng Tàu. Vậy là ước mong gần nhau của đôi vợ chồng trẻ lại tiếp tục dang dở.

Suốt hơn 10 năm thành vợ chồng, thời gian chị Hương và anh Tiến sống gần nhau thật khiêm tốn. Chị Hương cho biết, từ năm 2012 đến cuối năm 2022, anh Tiến đã có 9 chuyến công tác đảo xa. Trong đó, chuyến có thời gian ngắn nhất là 8 tháng, dài nhất là 14 tháng. Trong khoảng thời gian đằng đẵng ấy, chị một mình vừa thực hiện nhiệm vụ tại cơ quan, sinh nở, chăm sóc nuôi dạy hai con khôn lớn. Biết bao nhiêu vất vả, nhọc nhằn dồn lên đôi vai mỏng manh của chị. Song chị luôn mạnh mẽ, lạc quan, là chỗ dựa tinh thần, hậu phương vững chắc để chồng yên tâm công tác. Thấu hiểu tình cảm, niềm tin, sự hi sinh của vợ, anh Tiến luôn dành hết tình cảm yêu thương, quan tâm động viên vợ con; tích cực phấn đấu trong thực hiện nhiệm vụ và ấp ủ nguyện vọng được chuyển công tác về gần gia đình, để có điều kiện bù đắp những vất vả của vợ, cùng vợ chăm sóc gia đình, nuôi dạy các con khôn lớn, trưởng thành.  

Thế rồi, những nỗ lực cố gắng ấy của anh chị cũng đến ngày đơm hoa, kết trái. Cuối năm 2022, anh Tiến được tổ chức tạo điều kiện chuyển về công tác tại Ban Chính trị, Nhà máy A42. Từ đó, anh chị có nhiều thời gian bên nhau, cùng nhau chia sẻ công việc gia đình, sớm hôm chia ngọt, sẻ bùi. Hằng ngày, anh chị thường dậy sớm, cùng nhau chuẩn bị bữa ăn gia đình, đưa đón con đi học và đến cơ quan làm việc. Những ngày anh bận trực, chị tranh thủ thu xếp việc cơ quan để đưa đón, chăm lo bữa ăn, giấc ngủ cho các con. Những lúc chị bận, anh lại xắn tay lo toan việc nhà. Chính tình yêu thương, sự sẻ chia ấy làm cho căn nhà nhỏ của anh chị luôn đầy ắp tiếng cười vui, hạnh phúc.

Giờ đây, sau mỗi ngày làm việc, được quây quần bên mâm cơm gia đình ấm cúng, anh lại thầm cảm ơn người vợ đảm đang, luôn yêu thương chồng con hết mực, là điểm tựa vững chắc để anh vượt qua mọi khó khăn, thử thách, không ngừng phấn đấu vươn lên để chung, riêng trọn vẹn.

GIANG LƯU
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website