22 giờ:21 phút Thứ bảy, ngày 25 tháng 1 , 2025

Sắc Xuân trên miền cát trắng

Chúng tôi đến Trung đoàn 591, Sư đoàn 377 khi các tuyến đường của thành phố Cam Ranh, Khánh Hòa đã rực rỡ cờ hoa, người dân đang nhộn nhịp chuẩn bị đón một mùa Xuân mới. Hai bên đường, dòng người hối hả mua sắm những món đồ trang trí Tết. Tuy tất bật, nhưng ai nấy đều phấn chấn, nở nụ cười rạng rỡ.

Sắc Xuân trên miền cát trắng
Khẩu đội 6, Trung đội 2, Đại đội 3, Trung đoàn 591, Sư đoàn 377 luyện tập xạ kích.
Ảnh: THẾ THỦY

Với Trung đoàn 591, không khí đón Tết cũng rộn ràng từ sáng sớm; cán bộ, chuẩn bị sân khấu, khu vui chơi giải trí phục vụ cho Lễ hội Xuân canh trời. Trung tá Nguyễn Duy Chí - Phó Chủ nhiệm Chính trị Trung đoàn giới thiệu: “Đây là nơi tổ chức các hoạt động vui chơi, còn kia là phòng sinh hoạt chung sẽ tổ chức hái hoa dân chủ đêm giao thừa, cũng là nơi sinh hoạt chính trị, văn hóa, văn nghệ vào buổi tối. Ở đó bày biện ban thờ Tết, với tượng Bác, mâm ngũ quả, các loại hoa và bánh chưng. Ngoài ra, chúng tôi còn tổ chức thi trang trí, thi gói bánh chưng, bình báo tường, tổ chức với địa phương để khích lệ phong trào thi đua giữa các đơn vị”.

Khi tiếng kẻng báo động cấp 1 vang lên dồn dập. Như bộ máy được lập trình sẵn, cán bộ, chiến sĩ từ các phía nhanh chóng cơ động thành các tổ, đội về vị trí chiến đấu theo quy định. Tại Sở chỉ huy Trung đoàn, âm thanh từ những chiếc điện thoại vang lên liên tục như thúc giục kíp ban cần phải tập trung cao độ. Sĩ quan ở các hướng vừa cập nhật nắm tình hình, vừa tốc ký, liên tục những khẩu lệnh báo cáo có, rõ, nhận đủ… vang lên, làm bừng lên khí thế khẩn trương, nghiêm túc. Thiếu tá Cao Sơn Thành - Kíp trưởng Sở chỉ huy Trung đoàn chia sẻ: “Từng hành động của các thành phần trong kíp phải nhịp nhàng, chính xác. Tết đến, Xuân về, gác lại nỗi niềm riêng, chúng tôi luôn tâm niệm không được chủ quan, mất cảnh giác, dù là những sơ suất nhỏ nhất”.

Kết thúc tình huống luyện tập, Thượng tá Bùi Tuyên Huấn - Trung đoàn trưởng, Trung đoàn 591 cho biết: “Để hoàn thành tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ - 2025, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt các chỉ thị, mệnh lệnh, kế hoạch của các cấp; luyện tập thuần thục các phương án chiến đấu; dự kiến các tình huống sát thực tế; duy trì nghiêm túc nền nếp, chế độ trực ban, trực chiến, trực chỉ huy đúng đủ thành phần 24/24, quyết không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống”.

Xây dựng quyết tâm cao, giao nhiệm vụ cụ thể đến từng cơ quan, đơn vị, bên cạnh đó quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội đã giúp cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn luôn xác định rõ nhiệm vụ và yên tâm trực Tết. Đây cũng là điều chúng tôi cảm nhận được khi xuống thực tế tại thao trường Đại đội 3, đơn vị đang trực ban chiến đấu chính thức. Trò chuyện với các chiến sĩ trẻ sau khi đơn vị vừa luyện tập phương án chiến đấu; mặc dù thấm mệt, song trên gương mặt các chiến sĩ vẫn rạng ngời niềm vui tươi, phấn khởi. Binh nhất Lê Hoài Tâm - Pháo thủ, Trung đội 2 bộc bạch: “Đây là năm đầu tiên em đón Tết xa gia đình. Lúc đầu cũng lo lắm, nhưng hòa chung trong khí thế chuẩn bị đón Tết cùng đồng đội, được bảo đảm đầy đủ chế độ, tiêu chuẩn, không khí đầm ấm như hương vị quê nhà, em rất yên tâm và mong chờ giờ phút cùng đồng đội đón giao thừa trên trận địa”.

Cùng trung đội với Tâm, Binh nhất Bùi Duy Khánh, quê ở xã Phú Bình, Huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai cũng hào hứng không kém, Khánh kể: “Tuần trước mẹ em mới gọi điện thoại thông báo, vừa nhận được thư chúc Tết của đơn vị. Cả nhà em xúc động lắm. Cảm ơn chỉ huy đơn vị rất nhiều!”.

Đang vui vẻ trò chuyện với các chiến sĩ thì Đại úy Đỗ Văn Lợi - Chính trị viên Đại đội 3 bước tới nở nụ cười tươi. Anh nhìn qua từng chiến sĩ trẻ rồi cất lời thân tình: “Tết này các đồng chí không lo thiếu thốn đâu nhé. Ngoài tiêu chuẩn được hưởng, Đại đội đã chuẩn bị thêm 2 con lợn thịt, 50 con gà, 30kg cá để làm các món ăn thêm. Các đồng chí chuẩn bị tinh thần để giao lưu với Đoàn phường Cam Nghĩa trong dịp Tết nhé”. Các chiến sĩ tươi cười, vỗ tay thật nồng nhiệt.

Giữa không gian xanh thẳm, được hòa mình tận hưởng không khí đón Xuân của người lính phòng không Trung đoàn 591 khiến chúng tôi lòng đầy cảm xúc. Mỗi bước đi của họ trên miền cát trắng, được hòa tấu trong âm hưởng rì rào, mặn mòi của biển cả, càng khẳng định quyết tâm quản lý, bảo vệ bình yên bầu trời Tổ quốc, để Xuân về, đất nước được ngập tràn yên vui, hạnh phúc.

CÔNG LUẬN
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website