15 giờ:50 phút Thứ sáu, ngày 4 tháng 9 , 2026

Trung đoàn 260, Sư đoàn 361:

Góp sức đưa các liệt sĩ trở về với tên tuổi

Sáng sớm một ngày trung tuần tháng 8-2026, đông đảo cán bộ, nhân dân và các lực lượng trên địa bàn xã Đan Phượng, TP Hà Nội có mặt tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Đan Phượng, TP Hà Nội để chuẩn bị và tham gia Lễ dâng hương các anh hùng, liệt sĩ; đồng thời tổ chức khai quật, lấy mẫu ADN giám định 7 hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin. Cơn mưa rào bất chợt đổ xuống nhưng không làm giảm sự trang nghiêm, thành kính của buổi lễ.

Góp sức đưa các liệt sĩ trở về với tên tuổi

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 260 tham gia khai quật và lấy mẫu ADN giám định 7 hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại Nghĩa trang liệt sĩ Đan Phượng, Hà Nội.

Đứng dưới hàng quân, 40 cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 260, Sư đoàn 361 không khỏi xúc động khi được giao thực hiện nhiệm vụ đặc biệt. Trước những phần mộ của những người con đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc nhưng chưa xác định được danh tính, mỗi cán bộ, chiến sĩ đều mong muốn góp sức đưa các liệt sĩ trở về với tên tuổi, quê hương và người thân. Theo Trung tá Nguyễn Văn Phương - Phó Chủ nhiệm Chính trị Trung đoàn 260, đơn vị huy động 40 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với địa phương chuẩn bị buổi lễ, dọn vệ sinh nghĩa trang, khai quật phần mộ, đưa hài cốt đến vị trí lấy mẫu; làm sạch, sắp xếp hài cốt để lực lượng chuyên môn lấy mẫu theo đúng quy định. Cán bộ, chiến sĩ tham gia nhiệm vụ đều được lựa chọn kỹ, có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, tinh thần trách nhiệm cao. Trung đoàn xây dựng kế hoạch chặt chẽ, phân công cụ thể cho từng lực lượng; đồng thời cử đồng chí Phó Chính ủy Trung đoàn trực tiếp chỉ huy tại nghĩa trang.

Trung tá Đặng Đình Thịnh - Phó Chính ủy Trung đoàn 260 cho biết: “Dù đây là nhiệm vụ mới, lần đầu tiên đơn vị thực hiện, song cán bộ, chiến sĩ đều xác định là nhiệm vụ có ý nghĩa chính trị, nhân văn sâu sắc, đòi hỏi mỗi người phải nêu cao trách nhiệm, thực hiện công việc bằng tất cả sự thành kính và tận tâm. Chúng tôi xác định phải thực hiện từng phần việc thận trọng, tỉ mỉ, đúng quy trình, khắc phục khó khăn, góp phần đưa lại tên tuổi cho những người đã hy sinh vì Tổ quốc”.

Sau ít phút làm công tác chuẩn bị, dưới sự chỉ huy, điều hành của Ban Chỉ huy Quân sự xã Đan Phượng, công tác khai quật các phần mộ liệt sĩ được tiến hành thận trọng, tỉ mỉ, bảo đảm đúng trình tự, quy định, thể hiện sự thành kính và trách nhiệm đối với các anh hùng, liệt sĩ. Quá trình khai quật diễn ra trong điều kiện thời tiết không thuận lợi. Trời liên tục đổ mưa, cùng với lượng nước đã ngấm từ những ngày trước khiến các phần mộ bị ngập sâu, ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ thực hiện nhiệm vụ. Hơn nữa, một số phần mộ đã được an táng từ nhiều năm, phần tiểu bị xuống cấp, nứt vỡ hoặc xê dịch, khiến công tác khai quật càng gặp nhiều khó khăn.

Không quản ngại khó khăn, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 260 lần theo từng viên gạch, thận trọng tìm vị trí tiểu chứa hài cốt, đồng thời dùng những chiếc cốc nhỏ múc từng chút nước ra ngoài. Công việc tưởng như đơn giản nhưng đòi hỏi sự kiên trì, tỉ mỉ và hết sức cẩn trọng, bởi mỗi thao tác đều liên quan trực tiếp đến hài cốt các liệt sĩ, đồng thời có thể ảnh hưởng đến chất lượng mẫu và kết quả giám định ADN. Bằng sự quyết tâm và tập trung cao độ, lần lượt các tiểu quách được thận trọng đưa lên, vận chuyển và bàn giao cho lực lượng chuyên môn thực hiện lấy mẫu. Mỗi tiểu quách được đưa lên an toàn là một niềm vui, niềm xúc động đối với đông đảo cán bộ, chiến sĩ và nhân dân có mặt tại Nghĩa trang.

Trong bộ quân phục ướt đẫm nước mưa, lấm lem bùn đất, Binh nhất Bùi Xuân Huy - Chiến sĩ Đại đội 10, Ban Tham mưu, Trung đoàn 260 chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên tôi tham gia nhiệm vụ đặc biệt nên vừa vinh dự, tự hào, vừa có chút lo lắng. Trong quá trình thực hiện, tôi luôn tự nhắc mình phải thật cẩn thận, tỉ mỉ trong từng công việc. Tôi mong rằng mẫu ADN được lấy sẽ giúp xác định chính xác danh tính các liệt sĩ, để các anh được trở về với tên tuổi và gia đình sau nhiều năm hy sinh”.

Được biết, Nghĩa trang liệt sĩ xã Đan Phượng hiện có 234 phần mộ, trong đó 7 phần mộ chưa xác định được thông tin. Các liệt sĩ an táng tại Nghĩa trang chủ yếu hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp. Đồng chí Nguyễn Gia Hiển - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đan Phượng xúc động cho biết: “Việc khai quật, lấy mẫu ADN lần này có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần xác định danh tính các liệt sĩ, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân, gia đình. Dù trời mưa và quá trình thực hiện gặp nhiều khó khăn, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 260 vẫn thể hiện tinh thần nhiệt tình, trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ với địa phương và các lực lượng, hoàn thành tốt nội dung được giao. Chúng tôi ghi nhận và trân trọng sự giúp đỡ, hỗ trợ của các đồng chí rất nhiều”.

Những bộ quân phục ướt đẫm nước mưa, lấm lem bùn đất rồi sẽ khô; những dấu chân trên nền đất nghĩa trang rồi sẽ phai. Nhưng sự tận tâm, thành kính của cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 260 sẽ còn đọng lại. Từ những mẫu hài cốt được lấy trong điều kiện khó khăn, niềm hy vọng về ngày 7 liệt sĩ được xác định danh tính, trở về với tên tuổi, quê hương và gia đình lại được thắp lên. Đó cũng là cách những người chiến sĩ PK-KQ tiếp nối đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, góp phần tô thắm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”, “Người chiến sĩ PK-KQ ưu tú” trong lòng Nhân dân.

Bài, ảnh: ĐỨC LƯU, MAI ANH
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website