Ấm tình quân dân trên quê hương xứ Thanh
Vừa qua, Sư đoàn 363 đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền phường Quảng Châu, TP Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa tổ chức Lễ khánh thành và bàn giao “Nhà tình nghĩa”, “Nhà đại đoàn kết” tặng các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Những căn nhà mới khang trang, sạch đẹp được bàn giao không chỉ giúp các gia đình ổn định cuộc sống, mà còn là biểu tượng ấm áp, gắn kết tình nghĩa quân - dân trên quê hương xứ Thanh.

Đại tá Nguyễn Hữu Toàn - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng PK-KQ trao quà tặng gia đình ông Lê Văn Toàn.
Cùng đoàn công tác của Cục Chính trị Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) tới dự Lễ khánh thành và bàn giao “Nhà tình nghĩa”, “Nhà đại đoàn kết” do Sư đoàn 363 phối hợp tổ chức, chúng tôi cảm nhận được sự xúc động, lòng biết ơn và tình cảm đoàn kết gắn bó quân dân. Tại nhà ông Lê Văn Toàn ở Tổ dân phố An Chính, phường Quảng Châu, ngay từ sớm, cán bộ, chiến sĩ Trạm Ra đa 19, Trung đoàn 295, Sư đoàn 363 và đông đảo bà con nhân dân đã có mặt để làm công tác chuẩn bị và chia vui với gia đình. Giữa khoảng sân nhỏ trước ngôi nhà cấp 4 khang trang còn thơm mùi sơn mới, quân và dân cùng nhau quét dọn, treo phông bạt, kê xếp bàn ghế, chuẩn bị nước uống để tiếp khách. Tiếng loa mở các bài hát truyền thống, hòa với tiếng cười nói làm sôi động cả một khu dân cư.
Thiếu tá Lê Khả Bốn - Chính trị viên Trạm Ra đa 19 cho biết: “Chúng tôi xác định, việc của Nhân dân cũng như việc của mình, nên thời gian qua, bên cạnh phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương rà soát, hoàn thiện hồ sơ, báo cáo cấp trên xét đề nghị hỗ trợ xây dựng “Nhà tình nghĩa”, “Nhà đại đoàn kết” bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định; đơn vị còn chủ động đến từng nhà, hỗ trợ các gia đình trang trí, dọn dẹp vệ sinh, làm các công tác chuẩn bị cho buổi Lễ khánh thành và bàn giao diễn ra được trang trọng, ý nghĩa”.
Được biết, ông Lê Văn Toàn là thương binh hạng 4/4; gia đình ông thuộc diện gia đình chính sách, có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Sau khi phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương rà soát và thẩm định, Sư đoàn 363 đã làm hồ sơ báo cáo Cục Chính trị đề nghị Quân chủng trích Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” số tiền 80 triệu đồng để hỗ trợ xây dựng “Nhà tình nghĩa” tặng gia đình ông Toàn. Với số tiền Quân chủng PK-KQ hỗ trợ và sự giúp đỡ của gia đình, địa phương; sau thời gian triển khai thi công, ngôi nhà có tổng diện tích xây dựng hơn 70m2 đã được hoàn thành và bàn giao trong niềm vui mừng của gia đình. “Gần hết đời người, tôi không dám mơ là có được ngôi nhà mới khang trang để sinh sống. Tôi thực sự biết ơn sự quan tâm, giúp đỡ của Bộ đội PK-KQ rất nhiều. Tôi sẽ cố gắng sống thật tốt, làm tấm gương sáng cho con cháu noi theo và góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh” - ông Lê Văn Toàn chia sẻ.
Tại nhà ông Vũ Đình Phẩm ở Tổ dân phố Xuân Phương, phường Quảng Châu, ngoài cán bộ, chiến sĩ đơn vị và bà con nhân dân, còn có các cựu chiến binh Hội đồng đội nhập ngũ tháng 7-1984 đến chia vui với gia đình. Dù tất cả đều đã bước qua tuổi lục tuần, mái đầu đã điểm bạc, nhưng tình đồng đội dường như vẫn vẹn nguyên như ngày đầu nhập ngũ. Trong câu chuyện với các cựu chiến binh, chúng tôi được biết, tháng 7-1984, ông Phẩm nhập ngũ tại Trung đoàn 923, Sư đoàn 371. Hoàn thành nghĩa vụ quân sự, ông trở về xây dựng quê hương. Mặc dù vậy, do điều kiện sức khỏe nên ông Phẩm sống độc thân, không có con cái và việc làm, là hộ cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Trước đây, ông sống trong căn nhà tạm đã xuống cấp nghiêm trọng mà không có khả năng sửa chữa, xây mới. Biết được hoàn cảnh khó khăn của gia đình, Sư đoàn 363 đã hoàn thiện hồ sơ báo cáo Cục Chính trị đề nghị Quân chủng trích Quỹ “Vì người nghèo” số tiền 60 triệu đồng hỗ trợ xây dựng “Nhà đại đoàn kết” tặng gia đình ông Phẩm. Sau một thời gian thi công, ngôi nhà có diện tích hơn 50m2 được hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng.
Phát biểu tại Lễ khánh thành và bàn giao “Nhà tình nghĩa”, “Nhà đại đoàn kết” tặng các gia đình, Đại tá Nguyễn Hữu Toàn - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng PK-KQ nhấn mạnh, đóng quân trên địa bàn rộng khắp cả nước, những năm qua, bên cạnh hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ, quản lý vùng trời, Quân chủng còn luôn quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng về thực hiện Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát của Chính phủ, Phong trào thi đua “Quân đội chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”. Mặc dù số tiền hỗ trợ tuy không lớn, nhưng đó là tình cảm, trách nhiệm, sự tri ân, quan tâm, chia sẻ của cán bộ, chiến sĩ Quân chủng đối với các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời mong muốn hai gia đình tiếp tục khắc phục khó khăn, vượt qua hoàn cảnh, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc…
Nói đến những việc làm nghĩa tình của cán bộ, chiến sĩ Quân chủng, đồng chí Hoàng Văn Huy - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Quảng Châu, TP Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa khẳng định: “Thay mặt cho cấp ủy, chính quyền và bà con nhân dân, chúng tôi xin ghi nhận và trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Bộ đội PK-KQ dành cho địa phương. Trong thời chiến cũng như thời bình, các đồng chí vẫn luôn gắn bó máu thịt với nhân dân, giữ vững và phát huy phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”. Những việc làm nghĩa tình, thiết thực này đã góp phần giúp bà con an cư, nâng cao đời sống tinh thần, vật chất, chung tay cùng cấp ủy, chính quyền địa phương phát triển kinh tế xã hội, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp”.
Bài, ảnh: ĐỨC LƯU