16 giờ:40 phút Thứ hai, ngày 2 tháng 6 , 2025

Chiến sĩ mới Sư đoàn 371

Trưởng thành hơn trong môi trường quân ngũ

Sau 3 tháng huấn luyện, các chiến sĩ mới (CSM) thuộc Tiểu đoàn Huấn luyện CSM, Sư đoàn 371 đã thể hiện rõ sự trưởng thành về mọi mặt, bản lĩnh, tự tin trong cuộc sống, rắn rỏi, chững chạc trong thực hiện các nhiệm vụ. Đây là nền tảng quan trọng để kết thúc khóa huấn luyện, các CSM sẽ tiếp tục phát huy được năng lực, sở trường, nối tiếp truyền thống hào hùng của cha anh trong sự nghiệp bảo vệ bầu trời Tổ quốc.

Trưởng thành hơn trong môi trường quân ngũ
Chiến sĩ mới Sư đoàn 371 thực hành bắn đạn thật.

Chúng tôi có mặt tại Tiểu đoàn Huấn luyện CSM, Sư đoàn 371 khi đơn vị đang tổ chức thực hành “3 tiếng nổ” cho bộ đội. Không còn những bỡ ngỡ, rụt rè như ngày đầu, những chàng lính trẻ tuổi mười tám, đôi mươi nước da sạm đi vì nắng, bộ quân phục dã chiến đã bạc màu sau thời gian dài huấn luyện trên thao trường, nhưng ánh mắt vẫn sáng lên sự tự tin, háo hức. Trên trường bắn, đơn vị bố trí đầy đủ vật chất đúng quy định, sát điều kiện bài bắn. Những khẩu hiệu, cờ, bảng cổ động: “Bình tĩnh, tự tin, quyết tâm bắn giỏi”; “Thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu”… như tiếp thêm sức mạnh, cổ vũ, động viên CSM thi đua giành kết quả cao nhất.

Sau ít phút làm công tác chuẩn bị, buổi kiểm tra thực hành “3 tiếng nổ” được tiến hành với quy trình chặt chẽ, nghiêm túc. Tại khu vực thực hành bắn súng Tiểu liên AK, theo khẩu lệnh của người chỉ huy, CSM theo các loạt bắn nhanh chóng cơ động ra vị trí, thực hiện các tư thế, động tác nằm, quỳ và đứng bắn. Tất cả các thao tác được bộ đội thực hiện tự tin, chuẩn xác, đúng quy trình. Sau mỗi loạt bắn, cả thao trường lại rộn vang những tràng pháo tay khi tổ báo bia thông báo kết quả có những điểm bắn giỏi. Xuất sắc giành hoa bắn giỏi, Binh nhì Nguyễn Quang Ngọc - CSM Tiểu đội 2, Trung đội 2, Đại đội 1, Tiểu đoàn Huấn luyện CSM cho biết: “Những ngày đầu huấn luyện bắn súng Tiểu liên AK, tôi gặp rất nhiều khó khăn, nhất là việc kết hợp giữa nheo mắt lấy đường bắn, nín thở, từ từ tăng cò và kết thúc phát bắn. Qua thời gian huấn luyện, được chỉ huy đơn vị hướng dẫn, kèm cặp và khích lệ, động viên, dần dần tôi đã rèn được bản lĩnh, tâm lý vững vàng và thuần thục về thao tác, tự tin hoàn thành tốt nhiệm vụ. Phát huy kết quả này, thời gian tới, tôi sẽ nỗ lực, cố gắng hơn nữa trong học tập và rèn luyện, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khi về đơn vị công tác”.

Theo Thiếu tá Hà Tuấn Chiến - Đại đội trưởng Đại đội 1, khi bắt đầu huấn luyện thực hành “3 tiếng nổ”, cơ bản các CSM thường có biểu hiện tâm lý lo sợ, vì vậy đơn vị vừa kết hợp huấn luyện, vừa truyền thụ kinh nghiệm, sự tự tin và khích lệ, động viên bộ đội. Theo đó, bám sát phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc, an toàn, tiết kiệm”, đơn vị đã tổ chức huấn luyện theo đúng kế hoạch, tiến trình biểu, lần lượt bắn tập từng mục tiêu đến tổng hợp 3 mục tiêu; tổ chức bắn phân đoạn và bắn tổng hợp để chiến sĩ làm quen với tiếng nổ, xây dựng tâm lý vững vàng, mới tổ chức thực hành “3 tiếng nổ”. Đối với bắn súng, để giữ súng được “bằng, chắc, đều bền”, đơn vị kết hợp huấn luyện với rèn luyện sức khỏe cho bộ đội, rèn bộ đội từ động tác giữ súng, ngắm bắn, đến bóp cò… Đối với ném lựu đạn, thì cho tập kéo dây chun để rèn lực ném của cánh tay. Đơn vị cũng đăng ký, theo dõi kết quả huấn luyện, nắm chắc cố tật của từng người để kịp thời sửa sai, có kế hoạch huấn luyện ngoại khóa, bồi dưỡng thêm…

Trực tiếp có mặt động viên bộ đội thực hành “3 tiếng nổ”, chứng kiến sự trưởng thành và kết quả mà các CSM đạt được, ánh mắt Thiếu tá Đỗ Hữu Duy - Chính trị viên Tiểu đoàn Huấn luyện CSM, Sư đoàn 371 ánh lên niềm vui, bởi anh hiểu rằng, để có được kết quả trên, bên cạnh sự nỗ lực, quyết tâm của bộ đội, thì vai trò của đội ngũ cán bộ khung là rất quan trọng. Thiếu tá Đỗ Hữu Duy cho biết, năm 2025, Tiểu đoàn tiếp nhận và huấn luyện các CSM đến từ nhiều miền quê khác nhau, mặt bằng nhận thức, trình độ văn hóa không đồng đều, nhiều CSM có hoàn cảnh khó khăn… Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, trước đó, đơn vị đã tổ chức tập huấn toàn diện cho đội ngũ cán bộ khung; đồng thời tiến hành công tác chuẩn bị một cách chu đáo. Quá trình huấn luyện, với phương châm “Rèn cán để luyện binh”, đơn vị phát huy tính tiền phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ các cấp để làm gương cho bộ đội; yêu cầu cán bộ thực hiện 4 cùng (cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng sẻ chia) với CSM. Với phương châm “Lên lớp thực chất, ôn luyện thực chất, kiểm tra, đánh giá kết quả thực chất”, đơn vị kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị, giáo dục truyền thống và tăng cường tổ chức các hoạt động ngoại khóa… để xây dựng cho CSM có năng lực toàn diện, đáp ứng yêu cầu khi biên chế về các đơn vị.

Binh nhì Nguyễn Minh Quang - CSM Tiểu đội 4, Trung đội 2, Đại đội 1 chia sẻ: “Trong gia đình có bố và mẹ hiện đang công tác trong Quân đội nên ngay từ nhỏ, tôi đã rất yêu mến hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”. Trong khóa huấn luyện CSM, bên cạnh được học tập, rèn luyện toàn diện từ bản lĩnh, tác phong, ý thức trách nhiệm, đến tính kỷ luật, tinh thần đồng đội, ý chí vượt lên khó khăn; tôi còn được giáo dục về lý tưởng sống, trách nhiệm của người thanh niên với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Đến nay, tôi thấy mình trưởng thành hơn rất nhiều, đây sẽ là hành trang quý báu trong suốt cuộc đời của mình. Thời gian tới, tôi sẽ tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và quyết tâm để được phục vụ lâu dài trong Quân đội”.

Bài, ảnh: NGUYỄN QUỐC TUẤN
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website