18 giờ:12 phút Thứ ba, ngày 2 tháng 9 , 2025

Tỏa sáng hình ảnh Bộ đội Phòng không - Không quân trong lòng Nhân dân

Tại Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19-8-1945/19-8-2025) và Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02-9-1945 / 02-9-2025) (nhiệm vụ A80) vừa diễn ra thành công tốt đẹp vào sáng 02-9 tại Quảng trường Ba Đình, TP Hà Nội, Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) có lực lượng tham gia đông: Các biên đội không quân bay biểu diễn, 1 Khối đi nam sĩ quan PK-KQ; 2 Khối đứng; 1 khối quần chúng cùng các khối xe pháo quân sự. Nhờ quá trình huấn luyện chặt chẽ, nghiêm túc và công tác chuẩn bị công phu, chu đáo, các lực lượng của Quân chủng PK-KQ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần khẳng định bản lĩnh, sức mạnh, củng cố niềm tin với lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân là lực lượng nòng cốt trên mặt trận đối không; đồng thời tỏa sáng hình ảnh Bộ đội PK-KQ với đông đảo nhân dân và bạn bè quốc tế.

Tỏa sáng hình ảnh Bộ đội Phòng không - Không quân trong lòng nhân dân
Hàng nghìn người dân tập trung ở khu vực Ngã tư Hùng Vương - Trần Phú để xem và cổ vũ các lực lượng diễu binh, diễu hành.

Tỏa sáng hình ảnh Bộ đội Phòng không - Không quân trong lòng nhân dân
Ông Hoàng Đình Quyền - Cựu chiến binh Sư đoàn 312, Quân đoàn 12 (mặc quân phục) chờ đón xem các khối diễu binh, diễu hành tại Ngã tư Hùng Vương - Trần Phú, TP Hà Nội.

Từ sáng sớm 02-9, hàng nghìn người dân trên khắp mọi miền đất nước đã có mặt trên khắp các tuyến đường của TP Hà Nội mà đoàn diễu binh, diễu hành sẽ đi qua để chờ đón và cổ vũ cho các lực lượng. Theo sự hướng dẫn của lực lượng chức năng, Nhân dân xếp thành hàng lối, cùng hát vang những bài hát truyền thống cách mạng, tạo nên bầu không khí sôi nổi, hào hùng, khí thế. Dù thời tiết Hà Nội mưa, nắng thất thường, song ai cũng kiên nhẫn chờ đợi, mong được tận mắt chứng kiến những cánh bay chào mừng của Không quân nhân dân Việt Nam, cùng những bước đi kiêu hãnh của cán bộ, chiến sĩ trong tiếng quân nhạc rộn ràng. Đúng theo kế hoạch, chỉ ít phút sau, các đoàn xe chở các khối diễu binh, diễu hành và xe pháo quân sự, xe đặc chủng công an… đã lần lượt tiến qua các tuyến đường để vào vị trí tập kết, chuẩn bị cho buổi Lễ chính thức. Đoàn diễu binh và đoàn xe đi đến đâu đều nhận được sự cổ vũ, chào đón nồng nhiệt của Nhân dân.

Từ nhiều ngày qua, ông Hoàng Đình Quyền, quê ở Phú Thọ, Cựu chiến binh Sư đoàn 312, Quân đoàn 1 (nay là Quân đoàn 12) đều có mặt trên ngã tư Hùng Vương - Trần Phú từ rất sớm để đón xem các buổi tổng hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt và Lễ kỷ niệm. Chứng kiến các khối diễu binh, diễu hành đi qua, ông Quyền vô cùng xúc động, tự hào. Từng là một người lính, hơn ai hết, ông Quyền hiểu rõ hơn giá trị của hòa bình, của độc lập, tự do. Được chứng kiến sự phát triển của đất nước, nhất là được tận mắt thấy những ban bay chào mừng của Không quân nhân dân Việt Nam trên bầu trời Thủ đô, hay những bước đi hùng dũng, oai hùng của các khối diễu binh, khiến ông như được trở về với những năm tháng sống và chiến đấu cách đây hơn 55 về trước. “Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành năm nay rất hào hùng, hoành tráng và đẹp mắt. Bầu không khí tại các tuyến phố cũng rất hào hứng, sôi nổi. Trong giờ phút này, tôi chợt nhớ về đồng đội, nhớ về những mất mát, hi sinh của các thế hệ cha anh đã ngã xuống để giành lại hòa bình, độc lập, tự do, hạnh phúc cho Tổ quốc và Nhân dân. Trong đội hình chung ấy, tôi thực sự ấn tượng trước hình ảnh những máy bay chiến đấu hiên ngang bay lượn trên bầu trời, hay khối diễu binh của Quân chủng PK-KQ đi qua tuyến đường. Tôi tin tưởng rằng, trước sự phát triển của Quân đội, với trình độ, bản lĩnh của mỗi người chiến sĩ, trong đó có Bộ đội PK-KQ, đất nước ta sẽ ngày càng hòa bình, ổn định và phát triển” - Ông Hoàng Đình Quyền chia sẻ.

Tỏa sáng hình ảnh Bộ đội Phòng không - Không quân trong lòng nhân dân
Khối nam sĩ quan PK-KQ diễu hành qua lễ đài.
Tỏa sáng hình ảnh Bộ đội Phòng không - Không quân trong lòng nhân dân
Biên đội trực thăng của Quân chủng PK-KQ bay qua Quảng trường Ba Đình.

Sau các nghi thức khai mạc, các ban bay chào mừng của Không quân nhân dân Việt Nam mở đầu cuộc diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm đã trở thành điểm nhấn đặc biệt, thu hút sự quan tâm, ngưỡng mộ của đông đảo Nhân dân và bạn bè quốc tế. Dẫn đầu là biên đội trực thăng Mi-171, Mi-17, Mi-8, mang cờ Tổ quốc, cờ Đảng tung bay trên Quảng trường Ba Đình, là biểu tượng cho sức mạnh đại đoàn kết, niềm tự hào của Đảng và dân tộc, thể hiện bản lĩnh, trí tuệ, khát vọng xây dựng đất nước cất cánh, vươn cao trong kỷ nguyên mới. Tiếp đó, trên bầu trời Thủ đô, lần lượt các máy bay tiêm kích, trực thăng vận tải và trực thăng vũ trang, gồm: Casa C-295 và C212i; Yak-130 và L-39NG và Su-30MK2 đã có màn bay chào mừng ấn tượng, tạo nên một khung cảnh vừa hùng tráng vừa giàu cảm xúc. Mỗi chuyến bay, mỗi lần thả đạn nhiễu là sự kết hợp của quá trình huấn luyện công phu, chặt chẽ, nghiêm túc, của tinh thần thép và trình độ, kỹ thuật lái điêu luyện, khẳng định bản lĩnh, trí tuệ, sức mạnh chiến đấu làm chủ bầu trời của lực lượng Không quân nhân dân Việt Nam anh hùng.

Tỏa sáng hình ảnh Bộ đội Phòng không - Không quân trong lòng nhân dân
Tỏa sáng hình ảnh Bộ đội Phòng không - Không quân trong lòng nhân dân
Tỏa sáng hình ảnh Bộ đội Phòng không - Không quân trong lòng nhân dân
Khối đi nam sĩ quan PK-KQ diễu hành qua các tuyến phố của TP Hà Nội.

Em Nguyễn Hòa Bình - Sinh viên Khoa Sư phạm Mỹ thuật, Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương, thành viên Khối đứng quần chúng chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên em được tham gia nhiệm vụ A80 và cũng là lần đầu tiên được tận mắt chứng kiến các màn bay lượn chào mừng rất đẹp mắt, ấn tượng của Không quân nhân dân Việt Nam trên bầu trời Thủ đô. Để có những động tác như vậy, chắc chắn các anh đã phải tập luyện, huấn luyện rất bài bản, nghiêm túc. Sau buổi Lễ, em sẽ tham gia khóa học tập quân sự. Đặc biệt, em đứng ngay phía sau khối đứng Quân chủng PK-KQ, trước mỗi buổi tổng hợp luyện hay Lễ kỷ niệm, thấy các anh đều hô vang các khẩu hiệu thể hiện sự quyết tâm, càng khiến em rất tự hào và xúc động. Những hình ảnh ấn tượng đó sẽ là động lực để em quyết tâm hơn nữa trong học tập, rèn luyện, góp phần trở thành người công dân tốt để cống hiến tài năng, công sức cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Tỏa sáng hình ảnh Bộ đội Phòng không - Không quân trong lòng nhân dân
Tỏa sáng hình ảnh Bộ đội Phòng không - Không quân trong lòng nhân dân
Tỏa sáng hình ảnh Bộ đội Phòng không - Không quân trong lòng nhân dân
Tỏa sáng hình ảnh Bộ đội Phòng không - Không quân trong lòng nhân dân

Các khối xe pháo quân sự PK-KQ diễu hành qua các tuyến phố của TP Hà Nội.

Ngay sau khi diễu hành qua lễ đài, lần lượt các khối diễu binh, diễu hành và khối xe pháo quân sự đã chia làm các hướng, đi qua các tuyến phố trung tâm của TP Hà Nội để phục vụ Nhân dân. Dọc các tuyến phố, người dân nô nức chào đón đoàn diễu binh, diễu hành. Tất cả mọi người, từ người già, trẻ nhỏ, cựu chiến binh… đều phấn khích, tự hào. Mỗi khi có đoàn diễu binh, diễu hành, đoàn xe pháo quân sự đi qua, hàng vạn người dân đứng hai bên đường reo hò náo nhiệt, vẫy tay chào đón, tạo nên một khung cảnh vừa trang nghiêm vừa sống động. Tiếng hát của đoàn diễu binh, hay tiếng động cơ của xe pháo hòa cùng tràng pháo tay, khiến không khí trở nên hùng tráng và đầy phấn khích. Đặc biệt, khi thấy Khối đi nam sĩ quan PK-KQ, hay các xe chở khí tài tên lửa, ra đa… diễu hành qua các tuyến phố, người dân rất xúc động khi được tận mắt thấy con người, lực lượng đã từng làm nên Chiến thắng lịch sử “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”, cuối tháng 12-1972.

Thượng úy Phan Tùng Lâm - Trung đội trưởng Đại đội 2, Trung tâm Huấn luyện thực hành, Học viện PK-KQ, thành viên Khối đi nam sĩ quan PK-KQ chia sẻ: “Tôi đã 2 lần thực hiện nhiệm vụ diễu binh, diễu hành (B70, A50), nhưng với nhiệm vụ A80 lần này, cảm xúc càng hồi hộp xen lẫn với xúc động, tự hào hơn, vì chưa bao giờ thấy được không khí hào hùng, sôi nổi và tình cảm của người dân dành cho chúng tôi nhiều đến vậy. Quá trình huấn luyện trong thời gian dài, thời tiết những ngày giáp Lễ kỷ niệm cũng mưa nắng thất thường khiến cả khối cũng hơi chút mệt mỏi. Song, qua các lần tổng hợp luyện và tổng duyệt cấp nhà nước, chứng kiến tình cảm của Nhân dân dành cho mình, chúng tôi càng thêm động lực để quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không phụ lòng tin và tình yêu của nhân dân”.

Còn Thượng úy QNCN Giản Giáp Tuân - Lái xe Trạm Ra đa 28, Trung đoàn 295, Sư đoàn 363, lái xe Khối Xe pháo quân sự PK-KQ cho biết: “Đến bây giờ, trong tôi vẫn còn vẹn nguyên cảm xúc lâng lâng hạnh phúc khi lái xe khí tài đi qua dọc các con phố Giảng Võ, Nguyễn Thái Học, Láng Hạ… Đến đâu cũng nhận được tình cảm, sự chào đón nồng nhiệt mà ấm áp của Nhân dân. Chắc chắn đây sẽ là kỷ niệm không bao giờ quên trong cuộc đời quân ngũ của tôi”.

Tỏa sáng hình ảnh Bộ đội Phòng không - Không quân trong lòng nhân dân
Các y, bác sĩ Viện Y học PK-KQ sơ cứu cho Nhân dân trong quá trình xem, cổ vũ các lực lượng diễu binh, diễu hành.

Tỏa sáng hình ảnh Bộ đội Phòng không - Không quân trong lòng nhân dân
Tỏa sáng hình ảnh Bộ đội Phòng không - Không quân trong lòng nhân dân
Cán bộ, nhân viên Quân chủng PK-KQ cấp phát nhu yếu phẩm phục vụ nhân dân trong quá trình cổ vũ các lực lượng diễu binh, diễu hành.

Để kịp thời bảo đảm sức khỏe và hỗ trợ Nhân dân trong quá trình xem, cổ vũ các khối diễu binh, diễu hành, Viện Y học PK-KQ đã cử các Tổ quân y có mặt trên một số tuyến đường để kịp thời hỗ trợ y tế cho Nhân dân; các đơn vị trong Quân chủng PK-KQ khu vực phía Bắc cũng tổ chức các gian hàng và cấp phát các vật phẩm, nhu yếu phẩm miễn phí như: Cờ Tổ quốc, cờ Đảng cầm tay; nước lọc và các loại đồ uống đóng chai; lương khô; quạt giấy; áo mưa dùng một lần… để phục vụ Nhân dân. Đồng thời kịp thời động viên, khích lệ tinh thần các lực lượng tham gia và Nhân dân cổ vũ, động viên lực lượng diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm. Qua đó, góp phần bồi dưỡng tinh thần tự hào dân tộc và thắt chặt tình đoàn kết máu thịt quân - dân, khẳng định sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần giữ vững, phát huy phẩm chất, truyền thống cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” “Người chiến sĩ PK-KQ ưu tú” trong lòng Nhân dân.

Buổi Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thành công rực rỡ đã khép lại, song âm hưởng, tinh thần của nó vẫn sẽ vang vọng mãi, trở thành động lực để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục đoàn kết, chung sức, đồng lòng đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Trong sự thành công của buổi Lễ lịch sử trọng đại, có một phần đóng góp rất quan trọng của các lực lượng Quân chủng PK-KQ. Đây cũng là dịp để cán bộ, chiến sĩ Quân chủng khẳng định bản lĩnh, ý chí, niềm tin sức mạnh chiến đấu trước Đảng, Tổ quốc, Quân đội và Nhân dân, tiếp tục viết nên những chiến công trong giai đoạn mới, quản lý và bảo vệ vững chắc vùng trời quốc gia trong mọi tình huống, đóng góp thiết thực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

KIÊN CƯỜNG, ĐỨC LƯU, THÁI SƠN
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website