Trung đoàn 910 khánh thành, bàn giao nhà cho gia đình là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học
Sáng 17-7, Trung đoàn 910, Trường Sĩ quan Không quân phối hợp với cấp ủy, chính quyền xã Tây Sơn, tỉnh Đắk Lắk tổ chức Lễ khánh thành, bàn giao nhà cho gia đình bà So'H Hai, là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Đây là công trình được thực hiện theo kế hoạch của UBND tỉnh Đắk Lắk giao cho Trung đoàn 910 và Trung đoàn 940, Trường Sĩ quan Không quân phối hợp triển khai, trong đó Trung đoàn 910 là lực lượng chủ trì tổ chức thực hiện. Tham dự buổi Lễ có Thiếu tướng Ngô Vĩnh Phúc - Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Không quân; đại biểu thủ trưởng Trung đoàn 910 và Trung đoàn 940; đại biểu cấp ủy, chính quyền địa phương cùng đông đảo bà con nhân dân trên địa bàn.

Thiếu tướng Ngô Vĩnh Phúc - Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Không quân phát biểu tại Lễ khánh thành.
Các đại biểu dự lễ khánh thành.
Ngôi nhà được xây dựng kiên cố với diện tích 50m², bảo đảm điều kiện sinh hoạt cho gia đình. Đây là ngôi nhà thứ tư được Trường Sĩ quan Không quân hoàn thành và bàn giao, hỗ trợ nhà ở cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Trung đoàn 910 phát huy vai trò nòng cốt, trực tiếp phối hợp với Trung đoàn 940 và cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai thi công, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, an toàn, góp phần giúp các gia đình chính sách ổn định cuộc sống, vươn lên phát triển kinh tế.
Phát biểu tại buổi Lễ, Thiếu tướng Ngô Vĩnh Phúc - Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Không quân khẳng định, chăm lo đời sống các gia đình chính sách, người có công với cách mạng là trách nhiệm, tình cảm và là hoạt động thường xuyên của cán bộ, chiến sĩ Nhà trường. Việc hỗ trợ xây dựng nhà ở không chỉ giúp các gia đình giảm bớt khó khăn về điều kiện sinh hoạt mà còn thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa", sự tri ân sâu sắc đối với những người đã cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời khẳng định tinh thần trách nhiệm, vai trò nòng cốt của cán bộ, chiến sĩ Trường Sĩ quan Không quân trong công tác dân vận, chính sách hậu phương Quân đội, góp phần củng cố mối quan hệ đoàn kết quân, dân và tô thắm phẩm chất cao đẹp "Bộ đội Cụ Hồ", “Người chiến sĩ Phòng không - Không quân ưu tú” trong thời kỳ mới.

Đại biểu Trường Sĩ quan Không quân và chính quyền địa phương tham quan ngôi nhà trước khi bàn giao cho gia đình bà So'H Hai.

Thiếu tướng Ngô Vĩnh Phúc và thủ trưởng Trung đoàn 910 và Trung đoàn 940 tặng quà cho gia đình So'H Hai.

Lãnh đạo, chỉ huy Trung đoàn 910 và Trung đoàn 940 tặng quà tình nghĩa cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
Qua đó, giúp các gia đình chính sách tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, tích cực lao động, sản xuất, ổn định cuộc sống; đồng thời phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng đời sống văn hóa, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Trong niềm vui được đón nhận ngôi nhà mới, đại diện gia đình bà So'H Hai xúc động gửi lời cảm ơn Đảng, Nhà nước, Quân đội, Trường Sĩ quan Không quân, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 910, Trung đoàn 940 cùng cấp ủy, chính quyền địa phương đã quan tâm, hỗ trợ gia đình có nơi ở khang trang, ổn định, tạo thêm động lực để gia đình vươn lên trong cuộc sống.
Nhân dịp này, Trung đoàn 910 và Trung đoàn 940 cũng trao tặng 60 suất quà với tổng trị giá gần 20 triệu đồng cho các hộ khó khăn ở thôn Ma Lăng, xã Tây Sơn.
Tin, ảnh: TẤN LƯƠNG, TUẤN ANH