10 giờ:45 phút Thứ năm, ngày 15 tháng 8 , 2019

Trong sâu lắng ân tình:

Kỳ 2: Thấm đẫm lời thề vì nhân dân

Trong những ngày cán bộ, chiến sĩ Quân chủng PK-KQ “3 cùng” với nhân dân xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội, đã có bao hình ảnh, việc làm, nghĩa cử đẹp đẽ hòa quyện trong nghĩa tình quân, dân son sắt, thủy chung.

Kỳ 2: Thấm đẫm lời thề vì nhân dân
Người dân xã Đồng Tâm mang nước uống cho bộ đội.

“Việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm…”

Trong buổi giao nhiệm vụ cho số cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ  hành  quân  dã  ngoại  về  làm công tác dân vận tại xã Đồng Tâm, bên  cạnh  căn  dặn  các  cán  bộ, chiến sĩ phải thực hiện nghiêm 12 Điều kỷ luật khi quan hệ với nhân dân, Đại tá Ngô Quốc Chung - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng còn nhiều lần nhắc lại lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Muốn cho dân yêu, muốn được lòng dân, việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm, việc  gì  có  hại  cho  dân  phải  hết sức tránh”.

Thượng  tá  Đào  Văn  Điển  - Phó trưởng Phòng Dân vận Quân chủng, cho biết: “Trong quá trình cán bộ, chiến sĩ Quân chủng thực hiện nhiệm vụ hành quân dã ngoại về  làm  công  tác  dân  vận  tại  xã Đồng Tâm, điều thuận lợi nhất là chúng tôi luôn nhận được sự phối hợp  chặt  chẽ  của  cấp  ủy  đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc, các ban ngành đoàn thể, lực lượng vũ trang địa phương. Do vậy, dẫu đầu việc nhiều, khối lượng công việc lớn, lực lượng ăn, ở, làm việc phân tán nhỏ lẻ, nhưng với trách nhiệm, tình cảm của mình, cán bộ, chiến sĩ  đã  vượt  qua  khó  khăn,  hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.

Được  biết,  trong  những  ngày thực hiện nhiệm vụ hành quân dã ngoại về làm công tác dân vận tại xã  Đồng  Tâm,  lực  lượng  của  Lữ đoàn 28; Trung đoàn 64 (Sư đoàn 361)  đã  tổ  chức  củng  cố,  chỉnh trang, toàn bộ khuôn viên, ốp đá, khắc bia 125 ngôi mộ liệt sĩ của Nghĩa trang Liệt sĩ xã Đồng Tâm, với kinh phí hỗ trợ của Quân chủng là 200 triệu đồng, lực lượng công tác tại đây đã đóng góp hơn 500 ngày công. Viện Y học PK-KQ tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho 340 người dân  là  đối  tượng  chính  sách,  hộ nghèo, tổng trị giá 37 triệu đồng. Quân chủng tặng 60 suất quà cho gia đình chính sách tiêu biểu; 30 suất quà các cháu học sinh nghèo vượt khó học giỏi với tổng trị giá 50 triệu đồng; cắt cỏ, tổng dọn vệ sinh  sân  vận  động,  Trường  Tiểu học,  THCS  xã  Đồng  Tâm;  Nhà văn  hóa  thôn  Hoành;  Nhà  văn hóa Xóm 4, Trường Mầm non thôn Hoành;  Sân  vận  động,  Trường Mầm  non  thôn  Đồng  Mít    với tổng diện tích gần 20.000m2; cắt cỏ, quét, dọn vệ sinh hàng chục ki-lô-mét  đường  làng,  ngõ  xóm, tổng số hơn 1.000 ngày công. Bộ đội PK-KQ và đông đảo các đoàn viên, hội viên, bà con nhân dân đã thu gom được hàng trăm mét khối cỏ, rác các loại, góp phần tạo cảnh quan môi trường các khu vực công cộng thêm khang trang sạch, đẹp; giúp 25 gia đình chính sách, neo đơn tổng dọn vệ sinh nhà cửa, sân vườn...    Bên  cạnh  đó,  lực  lượng của  Quân  chủng  còn  phối  hợp chặt chẽ với địa phương tổ chức thắp nến tri ân, dâng hương, viếng Nghĩa trang liệt sĩ xã; dâng hương Bia Chiến thắng; tổ chức giao lưu bóng chuyền hơi nữ giữa Hội Phụ nữ Cục Chính trị với Hội Phụ nữ xã Đồng Tâm; giao lưu Văn hóa - Văn nghệ “Thắm tình quân dân” với 17 tiết mục ca ngợi Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh, quê hương đất nước, người chiến sĩ PK-KQ, đã tạo được không khí vui tươi, gần gũi, đoàn kết, thu hút hơn 1.000 cán bộ, nhân dân địa phương và bộ đội đến xem, cổ vũ.

Nhân dân khắc ghi, nhớ mãi

Nhìn ánh mắt vui tươi và được nghe những lời cảm ơn chân thành của nhân dân, đặc biệt là các cụ già, các gia đình chính sách tại địa phương dành cho Bộ đội PK-KQ trong buổi dâng hương tại Nghĩa trang  Liệt  sĩ  xã,  chị  Nguyễn  Thị Hằng  -  Chủ  tịch  Hội  Phụ  nữ  xã Đồng Tâm, xúc động: “Nhờ có sự hỗ trợ của Bộ đội PK-KQ mà nghĩa trang địa phương được tu bổ khang trang  hơn.  Bà  con  chúng  tôi  rất biết ơn...”.

Anh  Lê  Quốc  Hưng  -  Xã  đội trưởng  xã  Đồng  Tâm,  cho  biết: “Điều tôi mừng nhất là những ngày bộ đội về với địa phương, nhân dân được mắt thấy, tai nghe những việc làm thiết thực, nếp sống văn hóa, kỷ luật, không sợ khó khăn, gian khổ của Bộ đội PK-KQ. Chính điều đó đã chạm tới trái tim của nhân dân nơi đây. Tin rằng, nhân dân xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội sẽ có những thay đổi tích cực trong nếp nghĩ, từ đó thể hiện bằng việc làm thiết thực để xây  dựng  quê  hương  văn  minh, giàu đẹp hơn”.

Khi được hỏi về cảm nhận của mình với những việc làm của Bộ đội  PK-KQ  tại  địa  phương,  ông Phan Văn Sự - Bí thư Đảng ủy xã Đồng Tâm cho biết: “Hiện nay, các thế lực thù địch đang triệt để lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ,  nhân  quyền,  những  sơ  hở, yếu kém trong quản lý, phát triển kinh tế - xã hội của ta để xuyên tạc, vu khống, chống Đảng, Nhà nước, Quân đội, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; kích động, lôi kéo, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chia rẽ mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân và nhân dân với Đảng, Nhà nước và Quân đội... mà cụ thể những gì đã xảy ra ở Đồng Tâm đã là một bài học. Những việc làm cụ thể, thiết thực trong đợt hành quân dã  ngoại  làm  công  tác  dân  vận đã thể hiện tình cảm, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Quân chủng PK-KQ với cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương; góp phần rất quan trọng xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh gắn với xây dựng thế trận lòng dân vững chắc; củng cố, tăng cường tình đoàn kết quân dân, để lại ấn tượng tốt đẹp về hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng nhân dân”.

Nghe những lời cán bộ và nhân dân nơi đây nói về Bộ đội PK-KQ, trong tôi lại ngập tràn những hình ảnh đẹp của các bà, các chị, các em ở địa phương luôn có mặt ở khắp  những  nơi  mà  bộ  đội  đến giúp  dân.  Mỗi  bát  nước  mát;  túi trái cây tươi; gói bánh kẹo... kèm theo lời động viên đều làm bộ đội xúc động mà ý thức hơn công việc mình đang làm.

NGÔ TIẾN MẠNH 

Kỳ cuối: Đi dân nhớ, ở dân thương

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website