Động lực trên những công trình
Những ngày này, vượt qua sự khắc nghiệt của thời tiết, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 28 đang tích cực, chủ động, nỗ lực chạy đua với thời gian để sớm hoàn thành tốt nhiệm vụ củng cố, chỉnh trang khuôn viên Bộ Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) và các khu vực lân cận, góp phần tạo nên diện mạo “Sáng, xanh, sạch, đẹp”, hướng tới chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân chủng PK-KQ lần thứ XI, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 28 lát đá sân khu vực Danh bia tưởng niệm các liệt sĩ của Quân chủng PK-KQ.14 giờ chiều, dưới cái nắng nóng gay gắt, tại khu vực Danh bia tưởng niệm các liệt sĩ của Quân chủng, không khí lao động của cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 28 vẫn diễn ra sôi nổi. Dưới sự chỉ huy của cán bộ, từng tốp chiến sĩ chia đều ra các khu vực, người thì san, đầm nền sân, người thì sửa chữa rãnh thoát nước, bộ phận khác thì cắt đá, trộn vữa, lát đá... Tiếng máy đầm hòa lẫn với tiếng máy cắt gạch, cắt đá rền vang cả khu vực, tạo bầu không khí lao động thêm tích cực.
Trực tiếp có mặt tại công trình, trong bộ quân phục dã chiến ướt đẫm mồ hôi, lấm lem bụi đất, Thiếu tá Nguyễn Mạnh Linh - Đại đội trưởng Đại đội 4, Tiểu đoàn 29 và Đại úy Bùi Mạnh Dũng - Đại đội trưởng Đại đội 7, Tiểu đoàn 30, Lữ đoàn 28 di chuyển như con thoi đến các vị trí, vừa nhắc nhở bộ đội bảo đảm tốt yếu tố kỹ thuật trong quá trình thi công, vừa động viên mọi người nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục điều kiện thời tiết khắc nghiệt để quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ. Với những công đoạn đòi hỏi kỹ thuật cao, như cắt đá, đặt đá xuống nền cho phẳng, đều nhau hay ốp đá vỉa hè… cả hai đồng chí Đại đội trưởng còn trực tiếp hướng dẫn, làm mẫu một cách tỉ mỉ, cẩn trọng cho bộ đội. Chính vì vậy, mặc dù thời tiết nắng nóng, khối lượng công việc nhiều; song cán bộ, chiến sĩ đều có ý thức, quyết tâm trong quá trình thi công, bảo đảm an toàn, kỹ thuật, mỹ thuật và tiến độ công trình.
Tại khuôn viên Bảo tàng PK-KQ, cán bộ, chiến sĩ cũng đang tích cực, khẩn trương hoàn thành việc cải tạo khu vực tường rào xung quanh Bảo tàng. Vừa cẩn thận lắp từng viên gạch ốp vào chân tường bao, Binh nhất Nguyễn Văn Thụ - Chiến sĩ Trung đội 1, Đại đội 4, Tiểu đoàn 29 chia sẻ: “Trước khi nhập ngũ, tôi chưa biết nghề xây dựng. Chỉ đến khi vào đơn vị, tham gia các công trình và được chỉ huy đơn vị hướng dẫn, chỉ bảo, đến nay, tôi đã có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ. Được chỉ huy đơn vị giáo dục, quán triệt về vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của nhiệm vụ lần này góp phần vào thành công của Đại hội Đảng bộ Quân chủng, tôi xác định sẽ nỗ lực, quyết tâm cao để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.
Được biết, ngay sau khi hoàn thành việc sơn sửa, cải tạo khu vực Hội trường Quân chủng, Hội trường Bộ Tham mưu và khuôn viên Cục Hậu cần - Kỹ thuật, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn đang bước vào cải tạo khuôn viên Bảo tàng PK-KQ và khu vực Danh bia tưởng niệm các liệt sĩ. Khối lượng công việc nhiều, thời gian ngắn, điều kiện thời tiết khắc nghiệt nên đơn vị đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Theo Đại úy Bùi Mạnh Dũng - Đại đội trưởng Đại đội 7, Tiểu đoàn 30, trước khi cơ động xuống thực hiện nhiệm vụ, chỉ huy Lữ đoàn và đơn vị đã tăng cường công tác giáo dục, quán triệt nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ, lựa chọn những người có kinh nghiệm trong tham gia xây dựng các công trình lớn để thực hiện nhiệm vụ. Quá trình làm việc, chỉ huy đơn vị cũng thường xuyên sâu sát, kịp thời nhắc nhở bộ đội nêu cao trách nhiệm, giữ gìn tác phong, kỷ luật. Chính vì vậy, cán bộ, chiến sĩ đều nỗ lực quyết tâm khắc phục khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ.
Bên cạnh trang bị đầy đủ phương tiện, máy móc hỗ trợ thi công, căn cứ vào tình hình thời tiết, nhất là những ngày nắng nóng cực đoan, đơn vị đã chủ động sắp xếp, bố trí thời gian làm việc khoa học, phù hợp như làm sớm, nghỉ muộn, tranh thủ làm cả ban đêm, ngày nghỉ cuối tuần. Thiếu tá Nguyễn Mạnh Linh - Đại đội trưởng Đại đội 4, Tiểu đoàn 29 cho biết, để bộ đội có sức khỏe tốt thực hiện nhiệm vụ, ngoài việc liên hệ, phối hợp với Tiểu đoàn Vệ binh bảo đảm đầy đủ nơi ăn, ở, sinh hoạt cho cán bộ, chiến sĩ, Lữ đoàn còn cắt cử bộ phận hậu cần cơ động xuống Quân chủng để phục vụ lực lượng tham gia thi công.
Trung tá Nguyễn Mạnh Đạt - Chính trị viên Tiểu đoàn 29, Lữ đoàn Công binh 28 cho biết: “Do đặc thù nhiệm vụ, nên những người lính công binh như chúng tôi đều xác định: “Đóng quân ở đâu thì đó là đơn vị”. Vì vậy, mặc dù khối lượng công việc nhiều, nhiều ngày tăng ca đến đêm, nhưng nền nếp, chế độ sinh hoạt ngày, tuần, nội vụ vệ sinh… vẫn được duy trì linh hoạt, chặt chẽ, nghiêm túc. Tiểu đoàn thường xuyên tổ chức giao ban, rút kinh nghiệm từng ngày, từng tuần, kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu, nhắc nhở, chấn chỉnh các biểu hiện tiêu cực, ý thức chưa cao. Cùng với đó, đơn vị cũng thường xuyên sâu sát, nắm bắt tình hình tư tưởng bộ đội, kịp thời giải quyết những trường hợp tư tưởng nảy sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Chính vì vậy, toàn đơn vị đều đoàn kết, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần xây dựng cảnh quan khối cơ quan Quân chủng PK-KQ sạch đẹp, góp phần vào thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân chủng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra trong thời gian tới.
Bài, ảnh: TRẦN ĐỨC LƯU