Có mặt tại Tiểu đoàn 3 Huấn luyện chiến sĩ mới, Sư đoàn 367 đúng dịp kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26-3-1931 / 26-3-2026), chúng tôi được hòa mình vào không khí vui tươi, sôi nổi, ấm áp của Chương trình “Sinh nhật đồng đội” quý I, được tổ chức đồng loạt tại tất cả các đại đội trong Tiểu đoàn. Dù chỉ diễn ra trong vài giờ, chương trình đã để lại trong mỗi người tham dự, đặc biệt là các chiến sĩ mới, những kỷ niệm khó quên.
Chi tiếtỞ Tiểu đoàn 77, Trung đoàn 257, Sư đoàn 361, câu chuyện tình yêu của Trung tá QNCN Lê Bá Tuyến - Tiểu đội trưởng Thông tin, Trung đội Thông tin và Thiếu tá QNCN Nguyễn Thị Minh Thu - Nhân viên nuôi quân, là một hình ảnh đẹp về tình yêu người lính thời bình: giản dị mà bền chặt, lặng thầm mà sâu sắc.
Chi tiếtTrong Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) đang dần trở thành vấn đề cấp thiết để từng bước cụ thể hóa quan điểm xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam “tinh, gọn, mạnh”, tiến lên hiện đại của Đảng ta. Tuy nhiên, để AI thực sự trở thành “vũ khí sắc bén” thay vì một “con dao hai lưỡi”, việc hình thành và chuẩn hóa văn hóa sử dụng AI cho mỗi quân nhân chính là yếu tố then chốt, quyết định thắng lợi trên mặt trận không gian mạng và cả thực tiễn nhiệm vụ tại đơn vị.
Chi tiếtTrung tuấn tháng Ba, trên các trận địa của Trung đoàn Tên lửa 213 (Sư đoàn 363, Quân chủng Phòng không - Không quân), không khí huấn luyện đang nóng lên từng ngày. Có mặt tại trận địa Tiểu đoàn Tên lửa 181 giữa cao điểm Tháng Thanh niên 2026, chúng tôi cảm nhận rõ khí thế luyện tập khẩn trương của những người lính canh trời bên khí tài S-125-2TM - nơi sức trẻ được tôi luyện qua từng thao tác, bản lĩnh được hun đúc trong mỗi bài tập, sẵn sàng bảo vệ vững chắc bầu trời Tổ quốc.
Chi tiếtNgày 6-3, tại Trung đoàn 230, các hội phụ nữ cơ sở thuộc Sư đoàn 367 đã phối hợp tổ chức Chương trình giao lưu “Áo dài tiếp sức chiến sĩ mới”. Tham dự chương trình có lãnh đạo, chỉ huy Trung đoàn 230; đại diện Phòng Chính trị Sư đoàn 367 và đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ các cơ quan, đơn vị trong Sư đoàn và toàn thể chiến sĩ mới vừa nhập ngũ vào Trung đoàn 230.
Chi tiếtChào mừng kỷ niệm Ngày thành lập Công đoàn Quốc phòng; Ngày Quốc tế Phụ nữ và Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; ngày 6-3, các tổ chức quần chúng Viện Y học PK-KQ, Cục Hậu cần - Kỹ thuật Quân chủng PK-KQ tổ chức Hội chợ Xuân với chủ đề “Gắn kết yêu thương - Tôn vinh phụ nữ”. Tham dự hội chợ có đại biểu Phòng Chính trị Cục Hậu cần - Kỹ thuật Quân chủng PK-KQ; lãnh đạo, chỉ huy Viện Y học PK-KQ.
Chi tiếtChiều 3-3, tại Trường Sĩ quan Không quân, Hội phụ nữ các khoa giáo viên của Trường Sĩ quan Không quân, Học viện Hải quân và Trường Sĩ quan Thông tin đã tổ chức giao lưu nhân dịp chào mừng kỷ niệm 116 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8-3-1910 / 8-3-2026). Tham dự buổi giao lưu có Đại tá Nguyễn Quang Hùng - Phó Hiệu trưởng kiêm Tham mưu trưởng Trường Sĩ quan Không quân; đại diện thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các cán bộ, hội viên Hội Phụ nữ đến từ 3 học viện, nhà trường.
Chi tiếtĐầu Xuân Bính Ngọ - 2026, trong căn nhà ngập tràn sắc mai vàng và tiếng cười rộn rã ở phường Hòa Xuân, TP Đà Nẵng, Thiếu tá QNCN Nguyễn Đình Chính - Lái xe, Phòng Hậu cần - Kỹ thuật, Sư đoàn 372 tiếp chúng tôi bằng nụ cười hiền quen thuộc. Bên cạnh anh, chị Lê Thị Thúy Thanh nhìn chồng, bật mí về chuyện tình duyên của mình: “Anh ấy lấy được vợ là nhờ… bố em đấy!”. Câu nói khiến mọi người bật cười. Nhưng đúng là nếu không có “cú hích” của bố nàng năm ấy, chưa chắc chàng lính Không quân thật thà đã nói lời quyết định đời mình.
Chi tiếtTết Canh Tý năm 1960, trong không khí sôi nổi mừng Đảng, mừng Xuân, sáng 11-1-1960, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng đồng bào Thủ đô đã trồng cây ở Công viên Hồ Bảy Mẫu (nay là Công viên Thống Nhất), mở đầu cho một phong trào mới tốt đẹp vào dịp Tết Nguyên đán cổ truyền của dân tộc - Tết trồng cây. Kể từ đó, mỗi độ Xuân về, Nhân dân cả nước lại cùng nhau tham gia trồng cây, góp phần xanh hóa đô thị, phủ xanh đất trống đồi trọc, tạo bóng mát, điều hòa khí hậu, góp phần hạn chế biến đổi khí hậu và hình thành thói quen sống xanh trong cộng đồng. Hơn sáu thập kỷ qua, lời dạy giản dị mà sâu xa của Người đã trở thành mệnh lệnh từ trái tim, thôi thúc mỗi cán bộ, chiến sĩ toàn quân không chỉ chắc tay súng bảo vệ Tổ quốc, mà còn góp phần vun đắp màu xanh cho quê hương, đất nước.
Chi tiếtNgày 28-2, Sư đoàn Phòng không 375 đã tổ chức Lễ phát động “Tháng thanh niên” và phong trào thi đua trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật năm năm 2026. Đại tá Nguyễn Minh Đức - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn 375 dự và phát biểu chỉ đạo.
Chi tiết“Đêm đó, trời mưa to, nước ở đâu tràn về rất nhanh. Khi thấy vợ chồng đã lên nơi cao nhất trong nhà mà nước vẫn tiếp tục dâng, vợ tôi khóc ghê lắm. Bà ấy ôm ngang cổ tôi, vai rung lên từng đợt: “Anh ơi! Chắc vợ chồng mình ôm nhau rồi cùng chết, giờ biết làm sao ra khỏi nhà được”. Đó là chia sẻ của ông Nguyễn Văn Hòa ở thôn Tây Hòa, xã Sơn Hòa, tỉnh Đắk Lắk khi tôi cùng đoàn cán bộ Sư đoàn Phòng không 375 đến thăm và chúc Tết một số gia đình được “cánh quân” của Sư đoàn xây mới lại nhà trong “Chiến dịch Quang Trung”.
Chi tiếtGiữa cái se lạnh còn vương lại của những ngày cuối Đông, hơi thở mùa Xuân đã lan tỏa khắp nơi. Lữ đoàn Thông tin 26 (Đoàn Sóng Điện) rực rỡ trong sắc cờ, sắc hoa, khoác lên mình diện mạo chính quy, khang trang, sạch đẹp. Toàn đơn vị ngập tràn không khí vui tươi, đoàn kết của cán bộ, chiến sĩ, sẵn sàng chào đón Xuân mới Bính Ngọ - 2026 với tinh thần “Vui Xuân mới, không quên nhiệm vụ”.
Chi tiếtXuân Bính Ngọ - 2026 đang đến gần, đất trời rạo rực chuyển mình trong sắc nắng mới. Trong không khí ấy, những cánh bay của Lữ đoàn không quân 918 lại thầm lặng vươn cao, mang theo những mặt hàng đặc trưng của ngày Tết đến với mọi miền Tổ quốc. Mỗi chuyến bay không chỉ chở hàng hóa, mà còn mang mùa Xuân yêu thương đến với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân; góp phần để mọi người có một cái Tết đủ đầy, đầm ấm và trọn vẹn nghĩa tình.
Chi tiếtNhững năm qua, đội ngũ cán bộ, nhân viên Bảo tàng Phòng không-Không quân (PK-KQ), Quân chủng PK-KQ đã nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt công tác tuyên truyền, quảng bá, phối hợp tổ chức các cuộc trưng bày, triển lãm, làm đa dạng, phong phú cách tiếp cận hiện vật, thu hút đông đảo khách trong nước và bạn bè quốc tế đến tham quan.
Chi tiếtBên cạnh hoàn thành tốt nhiệm vụ tuần tra, canh gác, bảo đảm an toàn tuyệt đối khối cơ quan Bộ Tư lệnh Quân chủng PK-KQ, thời gian qua, Đảng ủy, chỉ huy Tiểu đoàn Vệ binh, Phòng Hành chính - Hậu cần, Bộ Tham mưu Quân chủng PK-KQ còn làm tốt công tác chuẩn bị để bộ đội vui Xuân, đón Tết với nhiều hoạt động thiết thực. Qua đó, tạo không khí đoàn kết, vui tươi, ấm áp, giúp bộ đội thêm yên tâm công tác, gắn bó với đơn vị, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
Chi tiếtNgày 10-2, tại Trạm Ra đa 17; Trung đoàn 294, Sư đoàn 367, Quân chủng Phòng không-Không quân đã tổ chức Chương trình “Xuân canh trời - Tết thắm tình quân dân” và phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”. Tham dự Chương trình có đại biểu Phòng Chính trị Sư đoàn 367; lãnh đạo, chỉ huy Trung đoàn 294; đại diện cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang địa phương; cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ Trạm Ra đa 17, đoàn viên, thanh niên các đơn vị kết nghĩa và nhân dân trên địa bàn phường Chơn Thành và xã Nha Bích thuộc tỉnh Đồng Nai.
Chi tiếtNgày 10-2, Trường Cao đẳng Kỹ thuật PK-KQ tổ chức Chương trình “Xuân canh trời - Tết thắm tình quân dân” và phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ - 2026. Dự và chỉ đạo chương trình có Đại tá Bùi Văn Duẩn - Phó Chính ủy Nhà trường; đại diện các phòng khoa, đơn vị; đại biểu Đoàn xã Thanh Oai, Trường THPT Thanh Oai A, TP Hà Nội; cùng đông đảo cán bộ, đoàn viên, thanh niên, hội viên phụ nữ trong Nhà trường.
Chi tiết