Xa là nhớ, gặp nhau là cười
Sau những giờ huấn luyện cẳng thẳng trong đội hình Đội Nữ quân nhạc chuẩn bị tham gia Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 / 30-4-2025), Thiếu úy QNCN Bùi Thị Lan Chăm - Nhân viên Tuyên huấn, Ban Chính trị, Trung đoàn 935, Sư đoàn 370 lại tranh thủ thời gian gọi điện về cho chồng là Thiếu tá Nguyễn Ngọc Khánh - Phi đội trưởng Phi đội 2, Trung đoàn 935 để thăm hỏi sức khỏe, tình hình học tập của cậu con trai Nguyễn Ngọc Khang vừa bước vào lớp 1. Nhìn thấy vợ và mẹ ngày càng rắn rỏi, khỏe mạnh, cả hai bố con đều rất vui mừng, hạnh phúc và mong sớm đến ngày đoàn viên.

Gia đình hạnh phúc của Thiếu úy QNCN Bùi Thị Lan Chăm.Chăm và Khánh quen nhau rất tình cờ vào năm 2015 khi đi chung trên một chuyến tàu từ TP Nha Trang vào TP Hồ Chí Minh. Khi ấy, Chăm đang trên đường vào nhập học Ngành Quản lý nhà nước của Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia (nay là Phân hiệu Học viện Hành chính và Quản trị công) tại TP Hồ Chí Minh, còn Khánh thì kết thúc buổi đi dự tiệc đám cưới bạn tại TP Nha Trang trở lại Sài Gòn công tác. Chắc có lẽ duyên trời định, chuyến tàu đông cả trăm người, mà Khánh và Chăm lại được bố trí ngồi cùng hàng ghế. Sau mấy ngày phục vụ đám cưới bạn, Khánh khá mệt mỏi. Thế là trên suốt hành trình từ TP Nha Trang vào Sài Gòn, thi thoảng chàng phi công trẻ lại “nhờ” bờ vai của cô tân sinh viên làm chỗ dựa. Khi ấy, mặc dù rất ngại, nhưng thấy người bạn đồng hành to cao, lại ăn mặc hơi “bụi” nên Chăm rất lo sợ, thi thoảng chỉ dám nhắc nhở nhẹ. Tàu gần ra đến Sài Gòn thì cũng là lúc Khánh tỉnh ngủ. Nhận ra được sự e dè, lo sợ của cô sinh viên ngồi kế bên, Khánh tỏ ra rất ngại ngùng và bày tỏ lời xin lỗi. Lúc tạm biệt, Khánh ngỏ ý xin số điện thoại của Chăm với mong muốn có điều kiện lên Sài Gòn sẽ hẹn gặp lại để cảm ơn và được Chăm đồng ý trong sự bối rối.
Để rồi sau đó mỗi khi có thời gian rảnh, Khánh lại nhắn tin hỏi thăm Chăm. Cũng nhiều lần gặp hoàn cảnh tương tự nên Chăm cũng chỉ trả lời xã giao cho xong chuyện. Bẵng đi hơn 3 năm, trong một lần lướt Facebook cá nhân, thấy Khánh trong bộ đồ phi công chụp ảnh bên cạnh một chiếc máy bay quân sự, Chăm thả “like”. Thấy vậy, Khánh lập tức nhắn tin lại. Thế là hai người bắt đầu kết nối lại sau thời gian dài. Một tháng sau, Khánh quyết định lên TP Hồ Chí Minh để gặp Chăm. Buổi gặp là tiền đề để hai người thân thiết hơn, gặp nhau nhiều hơn. Càng tiếp xúc, Chăm càng nhận thấy đằng sau vẻ bề ngoài giản dị, mộc mạc của Khánh là sự chín chắn, khiêm tốn và một trái tim nhân hậu. Còn Chăm cũng ghi điểm trong mắt Khánh bởi vẻ ngoài xinh xắn, trẻ trung cùng sự trưởng thành và tính cách độc lập. Khánh cũng mạnh dạn chia sẻ về điều kiện công tác và đặc thù nhiệm vụ của mình với Chăm. Cứ nghĩ bạn gái sẽ băn khoăn, lo lắng, ai ngờ Chăm thấu hiểu và sẵn sàng chia sẻ với Khánh những khó khăn trong cuộc sống. Khi tình yêu đủ lớn, tháng 6 năm 2019, Khánh và Chăm quyết định nên duyên vợ chồng trong sự chung vui của hai bên gia đình và bạn bè, đồng nghiệp. Năm 2020, Chăm được tuyển dụng vào công tác tại Ban Chính trị, Trung đoàn 935, Sư đoàn 370 nên hai vợ chồng có điều kiện gần nhau hơn. Thời gian cứ thế trôi đi, gia đình nhỏ càng thêm tiếng cười hạnh phúc khi cậu con trai Nguyễn Ngọc Khang chào đời.
Nhờ sự thấu hiểu, khích lệ, động viên nhau kịp thời nên nhiều năm qua cả hai vợ chồng đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Hiện nay, Nguyễn Ngọc Khánh là phi công cấp 2 với hơn 600 giờ bay tích lũy; năm 2020 được tặng thưởng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”; năm 2019 và 2024 được Chính ủy Quân chủng tặng bằng khen. Về phần mình, năm 2024, Chăm là tuyên truyền viên chính của Sư đoàn 370 tham gia Hội thi Tuyên truyền viên trẻ cấp Quân chủng đạt xuất sắc, cá nhân Chăm được Chính ủy Quân chủng tặng bằng khen “Tuyên truyền viên chính xuất sắc”. Tiếp đó, Chăm cùng Đội tuyển của Quân chủng tham gia Hội thi Tuyên truyền viên trẻ cấp toàn quân đạt xuất sắc, được Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị tặng bằng khen “Tuyên truyền viên chính xuất sắc”. Tổng kết Phong trào Thi đua quyết thắng năm 2024, Bùi Thị Lan Chăm được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”.
ĐỨC LƯU