8 giờ:7 phút Thứ ba, ngày 15 tháng 4 , 2025

Hậu phương nâng bước quân hành

Kết thúc giờ lên lớp buổi chiều, Trung tá Nguyễn Văn Vũ - Giảng viên Bộ môn Đo lường, Khoa Kỹ thuật cơ sở, Học viện Phòng không - Không quân (PK-KQ) tranh thủ về nhà, chuẩn bị ít quần áo mùa Hè rồi nhanh chóng cơ động xuống Tiểu đoàn 4, Lữ đoàn Thông tin 134, Binh chủng Thông tin liên lạc để gửi cho vợ là Thiếu tá QNCN Đỗ Thị Dung - Y sĩ, Bệnh xá, Phòng Hậu cần - Kỹ thuật, Học viện PK-KQ, hiện là thành viên Đội Nữ sĩ quan Thông tin liên lạc, trước khi chị cùng Đoàn lên tàu cơ động vào Miền Nam chuẩn bị tham gia Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước. Nắm chặt tay chồng trước giờ ra ga, chị Dung nhỏ nhẹ: “Anh ở nhà chăm lo cho các con thật chu đáo nhé. Em sẽ nỗ lực, quyết tâm cùng đồng đội hoàn thành tốt nhiệm vụ trong ngày hội lớn của đất nước”…

Hậu phương nâng bước quân hành

Đây là lần thứ 2 chị Dung vinh dự được lựa chọn vào đội hình Nữ Sĩ quan Thông tin liên lạc tham gia huấn luyện diễu binh, diễu hành. Lần đầu tiên chị tham gia là nhiệm vụ A70 - Đại lễ kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (1945-2015). Khi ấy, con đầu của anh chị là Nguyễn Minh Trang, sinh năm 2011 mới tròn 4 tuổi. Thời điểm này, chị mới chuyển diện công nhân quốc phòng, nên theo quy định của Ban Tổ chức, phải chấp hành nghiêm quy định cấm trại trong suốt quá trình huấn luyện và phục vụ Lễ kỷ niệm. Vậy là hơn 5 tháng chị xa nhà, một mình anh Vũ phải vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ giảng dạy ở Học viện, vừa thay vợ chăm sóc con. Việc chăm sóc con nhỏ một mình với phụ nữ vốn đã khó khăn, ở hoàn cảnh “gà trống nuôi con” như anh còn vất vả trăm bề, nhất là khi con đau ốm. Vậy nhưng anh đều nỗ lực cố gắng lo chu toàn mọi việc để chị yên tâm công tác. Nhớ lại thời điểm này, chị Dung chia sẻ: “Lúc đầu khi nhận nhiệm vụ đi A70, tôi rất lo lắng vì thương hai bố con ở nhà vất vả khi không có bàn tay chăm sóc của mẹ. Tuy nhiên, không chỉ động viên, trấn an tinh thần, tiếp thêm động lực cho tôi trong quá trình huấn luyện vất vả; anh còn chăm sóc con rất chu đáo, giúp tôi hoàn toàn yên tâm để hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

Trong đợt tham gia huấn luyện diễu binh, diễu hành A50 lần này, vì đã chuyển diện QNCN, nên chị được Ban Tổ chức tạo điều kiện cho về thăm gia đình 2 tuần mỗi lần, mỗi lần không quá 3 tiếng. Vậy nên, mọi việc vẫn đổ dồn lên đôi vai của anh. Không còn cảnh con nhỏ như cách đây 10 năm, nhưng cả hai cháu bước vào giai đoạn học tập cao điểm, nên anh cũng phải bố trí, sắp xếp công việc thực sự khoa học, hợp lý để có thời gian đồng hành cùng con. Trung tá Nguyễn Văn Vũ chia sẻ: “Rất may mắn là những lần mẹ đi công tác xa nhà, dường như các cháu hiểu được sự vất vả của bố nên đều tự giác trong sinh hoạt và học tập. Hơn nữa, biết hoàn cảnh của gia đình, lãnh đạo, chỉ huy Học viện, nhất là các thầy trong Khoa và Bộ môn rất quan tâm, thường xuyên khích lệ, động viên, tạo điều kiện về mọi mặt để tôi hoàn thành tốt được nhiệm vụ trên cả hai vai”.

Sau chặng đường hành quân đường dài, ít ngày tới, Thiếu tá QNCN Đỗ Thị Dung và đồng đội sẽ bước vào giai đoạn huấn luyện nước rút với cường độ cao, trong điều kiện thời tiết nắng nóng tại các đơn vị khu vực Miền Nam. Gác lại hạnh phúc riêng để cống hiến cho Tổ quốc là tâm niệm của cả hậu phương và tiền tuyến. Mỗi bước chân, mỗi giọt mồ hôi rơi xuống không chỉ vì nhiệm vụ chung, mà còn là niềm tự hào, là sự kỳ vọng từ gia đình, những người thân yêu nơi hậu phương vững chắc.

Trung tá Nguyễn Văn Vũ cho biết thêm: “Sau khi kết thúc nhiệm vụ A50, chị sẽ tiếp tục tham gia huấn luyện diễu binh, diễu hành tại Đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (1945-2025). Ba bố con rất tự hào khi mẹ luôn được cấp trên tin tưởng, giao những trọng trách quan trọng. Tuy vậy, quá trình huấn luyện với cường độ cao, yêu cầu khắt khe, thời gian dài, thời tiết khí hậu khắc nghiệt… chắc chắn sẽ rất khó khăn, vất vả, nhất là với chị em phụ nữ. Chính vì vậy, tôi xác định sẽ tiếp tục cố gắng, chăm lo chu toàn mọi việc, làm điểm tựa hậu phương vững chắc để vợ và đồng đội vững bước quân hành trong ngày hội lớn của non sông”.

Bài, ảnh: ĐỨC LƯU
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website