9 giờ:27 phút Thứ hai, ngày 3 tháng 8 , 2026

Cùng nhau vun đắp mái ấm yêu thương

“Cuối tuần này anh có về không?” - Đó là câu hỏi quen thuộc của chị Hà Hoàng Phương - Nhân viên Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Hàng không mỗi khi chồng chị, Thượng úy Phạm Văn Huy - Phi công Phi đội 1, Trung đoàn 916, Sư đoàn 371 bước vào một tuần công tác mới. Cuối tuần được trở về nhà là khoảng thời gian cả hai mong đợi nhất, để cùng nhau san sẻ những công việc thường ngày, kể cho nhau nghe câu chuyện của một tuần đã qua và chăm nom cô con gái nhỏ. Hơn ba năm trước, cả hai chưa từng nghĩ cuộc gặp gỡ tình cờ lại đưa họ đến với mái ấm hôm nay.

Cùng nhau vun đắp mái ấm yêu thương

Ảnh cưới vợ chồng Thượng úy Phạm Văn Huy.

Cuối tháng 12-2022, anh Huy và chị Phương gặp nhau lần đầu qua lời giới thiệu của một người bạn. Trong ấn tượng của chị Phương, chàng phi công trẻ là người hiền lành, ít nói, thường lắng nghe nhiều hơn bộc lộ cảm xúc. Sự chân thành sau vẻ ngoài điềm đạm khiến khoảng cách giữa hai người dần được xóa nhòa qua mỗi lần gặp gỡ. Đầu năm 2023, trong một buổi xem phim, anh Huy bất ngờ gửi cho chị Phương tin nhắn bày tỏ tình cảm ngay khi cả hai vẫn đang ngồi cạnh nhau. “Lúc ấy tôi hồi hộp lắm, chỉ sợ cô ấy không đồng ý” - Anh Huy nhớ lại. Tin nhắn ngắn ngủi ấy đã mở đầu cho hành trình đồng hành của đôi bạn trẻ.

Nhắc đến quãng thời gian yêu nhau, kỷ niệm khiến chị Phương nhớ nhất vẫn là chuyến đi Hạ Long (Quảng Ninh) vào mùa Hè năm 2023. Hôm ấy, anh Huy âm thầm chuẩn bị một chiếc nhẫn cùng bó hoa để dành tặng người mình yêu. Giữa khung cảnh thành phố biển, lời cầu hôn bất ngờ khiến chị Phương không giấu được niềm xúc động. Với chị, đó không chỉ là khoảnh khắc nhận lời cầu hôn mà còn là thời điểm cả hai quyết định cùng nhau bước sang một chặng đường mới. Tới đầu năm 2024, hai anh chị chính thức về chung một mái nhà.

Bước vào cuộc sống hôn nhân, cả hai hiểu rằng hạnh phúc của mình sẽ luôn song hành với nhiệm vụ của người lính. Đặc thù công tác khiến anh Huy thường xuyên vắng nhà. Vì thế, mỗi lần được nghỉ, anh đều tranh thủ cùng vợ dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị bữa cơm để bù đắp quãng thời gian xa cách. Chị Phương chia sẻ: “Anh vốn ít nói, nhưng mỗi lần về nhà lại dành hết thời gian cho gia đình. Với tôi, những hành động ấy luôn ý nghĩa hơn rất nhiều lời yêu thương”.

May mắn với anh Huy và chị Phương là phía sau họ luôn có sự quan tâm, sẻ chia của hai bên gia đình. Gia đình chị Phương có nhiều người thân từng công tác trong Quân chủng nên thấu hiểu đặc thù công việc của người lính. Sự cảm thông và động viên của gia đình giúp chị thêm vững vàng chăm lo tổ ấm, để anh Huy yên tâm thực hiện nhiệm vụ.

Tháng 3-2026, gia đình nhỏ đón cô con gái đầu lòng Phạm Hà Anh. Kể từ đó, những cuộc gọi từ đơn vị có thêm một niềm mong chờ mới. Mỗi ngày, anh Huy đều tranh thủ gọi về nhà để được nhìn thấy con qua màn hình điện thoại, lắng nghe vợ kể về những thay đổi nhỏ của con. Những cuộc trò chuyện ngắn ngủi giúp anh cảm nhận nhịp sống của gia đình và tiếp thêm động lực trong công việc.

Sự đồng hành của gia đình là nguồn động viên để Thượng úy Phạm Văn Huy yên tâm cống hiến. Năm 2025, anh vinh dự được Trung đoàn 916 tặng giấy khen vì có thành tích trong đợt thi đua cao điểm “Phất cao cờ hồng tháng Tám, thi đua giành 3 nhất”, chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19-8-1945 / 19-8-2025) và Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 / 2-9-2025).

Sau mỗi chuyến bay, anh Huy lại trở về với mái ấm của mình. Chàng phi công từng ngại ngùng bày tỏ tình cảm bằng tin nhắn năm nào vẫn không quen nói nhiều. Nhưng qua mỗi bữa cơm gia đình, mỗi lần trở về nhà và sự sẻ chia trong cuộc sống thường nhật, anh Huy và chị Phương đang cùng nhau viết tiếp câu chuyện hạnh phúc bằng những điều bình dị nhất.

MAI ANH
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website