9 giờ:37 phút Thứ sáu, ngày 9 tháng 5 , 2025

Hai vợ chồng cùng thực hiện nhiệm vụ A50

Tôi gặp Thiếu tá, phi công cấp 2 Nguyễn Ngọc khánh - Phi đội trưởng Phi đội 2, Trung đoàn 935, Sư đoàn 370 tại Ga Biên Hòa (TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) vào sáng 5-4, khi đang chờ đón Đoàn cán bộ, chiến sĩ diễu binh, diễu hành cơ động từ Miền Bắc vào Miền Nam thực hiện nhiệm vụ A50. Trên sân ga, ai cũng có chung cảm xúc đợi chờ háo hức. Với Khánh, cảm xúc đó còn đặc biệt hơn, bởi trên chuyến tàu còn có người vợ hiền là Thiếu úy QNCN Bùi Thị Lan Chăm - Nhân viên Tuyên huấn, Ban Chính trị, Trung đoàn 935, Sư đoàn 370, thực hiện nhiệm vụ trong Khối Nữ quân nhạc thuộc Đoàn Nghi lễ Quân đội, Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam.

Hai vợ chồng cùng thực hiện nhiệm vụ A50
Hai vợ chồng Khánh và Chăm gặp nhau tại Ga Biên Hòa. 

Tại Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước, Khánh vinh dự  nằm trong đội hình phi công Su-30MK2 thực hiện nhiệm vụ bay chào mừng. Là một phi công có nhiều giờ bay tích lũy và kinh nghiệm bay, lại vừa tham gia bay chào mừng tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024 tại Hà Nội, Khánh không gặp nhiều khó khăn trong quá trình huấn luyện, hợp luyện chuẩn bị cho bay chào mừng. Tuy nhiên, quá trình huấn luyện, hợp luyện bay trên khu vực TP Hồ Chí Minh, có rất nhiều tòa nhà cao tầng làm ảnh hưởng đến việc thực hiện các động tác phức tạp của phi công. Cùng với đó, thời tiết Miền Đông Nam Bộ đang vào giai đoạn nắng nóng, mặc dù tầm nhìn tốt, song sự thay đổi về điều kiện khí tượng diễn biến rất nhanh gây nhiều khó khăn cho hoạt động luyện tập của Khánh và đồng đội. Cùng với đó, khi bay trong đội hình có nhiều loại máy bay với khoảng cách rất gần, trong khi máy bay Su-30MK2 có vận tốc cơ động rất lớn, phải thực hiện nhiều động tác nhào lộn phức tạp theo đội hình 3 chiếc, 4 chiếc, đòi hỏi phải có sự hiệp đồng chặt chẽ, ăn khớp trong toàn đội hình. Những khó khăn trên đặt ra yêu cầu Khánh và đồng đội phải thường xuyên nắm chắc kế hoạch huấn luyện, hợp luyện trên Sân bay Biên Hòa và trên bầu trời TP Hồ Chí Minh, nắm chắc phương án, tính toán số liệu bay theo các phương án, điều kiện khí tượng khác nhau; tham gia luyện tập, hợp luyện đội hình bay 3 chiếc, 4 chiếc, rèn luyện các kỹ năng nhào lộn phức tạp, cơ động bắn đạn nhiễu theo phương án bay chào mừng của Ban Tổ chức.

Còn với Lan Chăm, từ tháng 2-2025, Chăm đã phải cơ động từ TP Hồ Chí Minh ra tập trung huấn luyện tại Trung tâm Huấn luyện Quốc gia 4 (Miếu Môn, Mỹ Đức, TP Hà Nội). Quá trình huấn luyện ở nhiều địa điểm trong điều kiện thời tiết diễn biến phức tạp, nắng mưa thất thường đã ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe của chị. Hơn nữa, khi luyện tập, Chăm cũng gặp không ít khó khăn khi phải mang theo nhạc cụ đồng thời luyện tập các động tác ke chân, gióng hàng nhạc cụ, giữ giãn cách cự li đội hình khi hành tiến bảo đảm thống nhất, đều, đẹp. Chăm chia sẻ: “Thời gian đầu, khó khăn nhất với tôi không phải là những buổi huấn luyện căng thẳng trong điều kiện mưa nắng thất thường, mà là phải vượt qua nỗi nhớ con nhỏ, nhớ chồng mỗi ngày. Khi cơ động vào Nam, mặc dù đóng quân cách nhà không xa, song tôi phải thực hiện nghiêm lệnh cấm trại và kế hoạch huấn luyện, không thể về thăm chồng con. Trong lúc đó, chồng tôi cũng rất bận rộn với nhiệm vụ huấn luyện bay chào mừng và quản lý, chỉ huy đơn vị. Chính vì thế, trong suốt thời gian tập trung luyện tập tại TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương, gia đình chúng tôi ít có cơ hội gặp gỡ nhau”.

Được biết, hiện tại vợ chồng Khánh - Chăm có một con nhỏ 6 tuổi. Khi cả hai người cùng nhận lệnh tham gia thực hiện nhiệm vụ A50, mẹ của Chăm phải thu xếp công việc đồng áng ở quê nhà để vào Biên Hòa chăm sóc cháu, giúp hai vợ chồng yên tâm thực hiện nhiệm vụ. Vượt lên trên những khó khăn thử thách, cả Khánh và Chăm đều nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm cao, hoàn thành tốt nội dung huấn luyện. Trong Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước, các biên đội không quân bay qua khán đài, thực hiện các động tác xếp đội hình, cơ động nhào lộn, bắn đạn nhiễu biểu dương lực lượng hùng mạnh của Không quân nhân dân Việt Nam. Trong đội hình bay ấy có sự tham gia của Thiếu tá, phi công Nguyễn Ngọc Khánh. Cùng lúc đó, dưới mặt đất, Bùi Thị Lan Chăm cùng đồng đội cũng tự hào bước đi trong đội hình khối Nữ Quân nhạc, cùng các khối diễu binh, diễu hành qua khán đài và tỏa ra các tuyến đường trung tâm TP Hồ Chí Minh trong sự hò reo cổ vũ nồng nhiệt của Nhân dân. Cả Khánh và Chăm đều hạnh phúc và tự hào vì đã góp sức mình vào thành công của ngày đại lễ, góp phần tỏa sáng hình ảnh cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, “Người chiến sĩ Phòng không - Không quân ưu tú”.

Bài, ảnh: CÔNG GIANG
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website