21 giờ:24 phút Thứ hai, ngày 22 tháng 9 , 2025

Thiếu tá QNCN Nguyễn Văn Đường:

Hoàn thành xuất sắc sứ mệnh gìn giữ hòa bình

Mỗi buổi sáng thức dậy, việc đầu tiên mà Thiếu tá QNCN Nguyễn Văn Đường - Nhân viên Thông tin, Ban Bảo đảm Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 6 (Bệnh viện 2.6), đang thực hiện nhiệm vụ tại Nước Cộng hoà Nam Sudan kiểm tra một lượt về đường truyền Internet, hệ thống camera an ninh nhằm bảo đảm mọi kết nối được thông suốt; ổn định để sẵn sàng cho Bệnh viện thực hiện nhiệm vụ… Bên cạnh nhiệm vụ chuyên môn chính, khi có thời gian, Đường lại sẵn sàng xuống khu vực bếp ăn, phụ giúp các nhân viên khác việc dọn dẹp, chuẩn bị bữa ăn sáng và ăn trưa cho hơn 60 cán bộ, y bác sĩ và nhân viên của Bệnh Viện hoặc sửa chữa các trang thiết bị, công trình trong khuôn viên đơn vị. Ngoài ra, khi có thời gian rảnh rỗi, anh lại cùng các cán bộ, sĩ quan, nhân viên tại đây tập trung chăm sóc khu vườn tăng gia rau xanh, để Bệnh viện có thể chủ động nguồn rau, củ quả tươi tại chỗ phục vụ cho bữa ăn hằng ngày.

Hoàn thành xuất sắc sứ mệnh gìn giữ hòa bình
Bà Sireh Jabang, Quyền trưởng căn cứ Bentiu - Chỉ huy trưởng Phân khu Unity, Phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc ở Nam Sudan trao Huy chương cho Thiếu tá QNCN Nguyễn Văn Đường. Ảnh:
CTV

Tính đến nay, Nguyễn Văn Đường đã thực hiện nhiệm vụ trên nước Cộng Hoà Nam Sudan được tròn 1 năm. Anh vẫn nhớ như in ngày đầu tiên đặt chân đến mảnh đất Bentiu, bang Unity. Khi máy bay hạ cánh xuống sân bay nước bạn, bước ra ngoài, ai cũng choáng, ngộp khi nhiệt độ ngoài trời lúc đó đã hơn 50 độ C. Sân bay hoang sơ như một sân bóng đá, thấy máy bay của Liên Hợp Quốc, người dân tập trung đông đúc quan sát, trong đó, có rất nhiều người cầm súng đi lại tự do. Sau khi tìm hiểu, các anh được biết, dù những thoả thuận hoà bình đã được ký kết trên đất nước này nhưng mâu thuẫn giữa các phe phái trong chính quyền vẫn liên tục gia tăng. Sự thiếu tin tưởng và tranh giành quyền lực tiếp tục diễn ra, tạo nên sự căng thẳng và bất ổn ở mọi nơi. Nguy cơ một cuộc nội chiến có thể bùng nổ bất cứ lúc nào.

Về nhận nhiệm vụ tại Bệnh viện 2.6, đây là đơn vị Y tế của Việt Nam thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hoà bình Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan được trang bị khang trang và đầy đủ các thiết bị cho hoạt động chuyên môn. Bệnh viện bắt đầu đi vào hoạt động từ cuối năm 2024, có nhiệm vụ tiếp nhận và điều trị các ca bệnh phức tạp, thực hiện vận chuyển cấp cứu đường không, đồng thời hỗ trợ người dân phòng chống các loại dịch bệnh xuất hiện trong cộng đồng. Các anh đã gặp phải vô vàn khó khăn khi thời tiết, khí hậu quá khắc nghiệt, ban ngày trời nắng nóng, ban đêm lạnh, cỏ cây xơ xác vì thiếu nước. Ngoài ra, còn muôn vàn mối nguy hiểm khác như rắn độc Châu phi nhiều mà huyết thanh giải độc lại vô cùng thiếu thốn… Bên cạnh đó, nhiều loại dịch bệnh thường xuyên hoành hành trên diện rộng; cùng đó là nạn trộm cắp, cướp phá ở khu vực đóng quân thường xuyên diễn ra… Song, với sự quyết tâm và những kiến thức, kỹ năng được huấn luyện và trang bị trước khi được triển khai, điều động đến phái bộ như: Huấn luyện quân sự chung; đào tạo ngoại ngữ; huấn luyện chuyên môn, chuyên ngành; huấn luyện về kiến thức gìn giữ hoà bình Liên Hợp Quốc, huấn luyện tiền triển khai… Nguyễn Văn Đường cùng cán bộ, nhân viên đã nhanh chóng thích ứng với môi trường làm việc mới.

 Hằng ngày, Bệnh viện thường xuyên tiếp nhận, thu dung, điều trị cho hàng trăm lượt bệnh nhân, điều trị nội trú, phẫu thuật các ca bệnh, xét nghiệm các mẫu máu và tổ chức khám chữa, cấp cứu các bệnh nhân bằng đường không khi có lệnh. Ngoài các đối tượng là cán bộ, nhân viên, sĩ quan của Liên Hợp Quốc, Bệnh viện  còn nỗ lực thực hiện các chương trình nhân đạo như khám bệnh miễn phí cho dân thường khu vực tị nạn, và địa phương đóng quân cũng như các vùng lân cận. Vào những giai đoạn các khu vực tị nạn, hay địa phương đóng quân lan truyền dịch bệnh trên diện rộng, Nguyễn Văn Đường đã tích cực cùng cán bộ, nhân viên của Viện thực hiện các hoạt động nhân đạo, bao gồm hỗ trợ y tế phòng chống dịch tả, hỗ trợ y tế phòng chống dịch, hướng dẫn người dân và Ban quản lý khu tị nạn thiết lập khu cách ly, tổ chức các buổi tập huấn chuyên môn về phòng ngừa, chẩn đoán và điều trị dịch tả cho nhân viên y tế địa phương và hỗ trợ bạn triển khai thực hiện các biện pháp kiểm soát chặt chẽ nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan trong cộng đồng và đội ngũ nhân viên.

Ngoài ra, vào những ngày lễ kỷ niệm lớn của Việt Nam như Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, Nguyễn Văn Đường cùng các cán bộ, nhân viên trong Bệnh viện tổ chức hoạt động thiện nguyện tại Trường Trung học cơ sở Nữ sinh Bentiu. Vượt qua rào cản ngôn ngữ và văn hoá, họ đã nỗ lực truyền tải các thông tin về kiến thức chăm sóc và bảo vệ bản thân, đặc biệt là phòng ngừa các bệnh truyền nhiễm cho các nữ sinh. Ngoài ra, trong dịp này, họ còn mang tặng các em học sinh tại trường sách, vở bút màu với mong muốn thầy trò nơi đây sẽ tiếp tục vững bước trên hành trình tìm kiếm tri thức và tăng cường hơn nữa sự gắn kết giữa những người lính mũ nồi xanh Việt Nam và người dân địa phương. Cũng trong dịp Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng Hoà xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945/2-9-2025) vừa qua, anh tiếp tục cùng đoàn công tác của Bệnh viện 2.6 vượt qua quãng đường khó khăn, nhiều tuyến đường ngập nước do mùa mưa để phối hợp với các lực lượng và sĩ quan thuộc Phân khu Unity  tổ chức hoạt động thiện nguyện tại Nhà tù bang Unity. Tại đây, các nhân viên đã trực tiếp thăm khám, tư vấn sức khoẻ, cấp thuốc điều trị miễn phí cho nhiều phạm nhân và các cán bộ quản giáo địa phương; đưa ra các khuyến nghị cải thiện về vệ sinh, dinh dưỡng và phòng chống dịch bệnh. Bên cạnh đó, Bệnh viện 2.6 còn tổ chức tập huấn ngắn cho đội ngũ y tế và cán bộ quản giáo tại nhà tù kỹ năng sơ cứu cơ bản, phương pháp xử lý các tình huống y tế khẩn cấp và biện pháp phòng chống bệnh truyền nhiễm và bảo đảm vệ sinh môi trường…

Các hoạt động thiện nguyện của Bệnh viện 2.6 luôn có sự đóng góp của Thiếu tá QNCN Nguyễn Văn Đường đã nhận được sự đánh giá cao từ Phái bộ Gìn giữ Hoà bình Liên Hợp Quốc. Kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Bệnh viện 2.6, Thiếu tá Nguyễn Văn Đường được tặng 1 Giấy khen của Chỉ huy trưởng Phân khu Unity thuộc Phái bộ Unmiss và 1 Huy chương Vì sự nghiệp Gìn giữ Hoà bình Liên Hợp Quốc. Nhưng anh khẳng định, niềm tự hào và phần thưởng lớn nhất của anh khi được tham gia vào Lực lượng Gìn giữ hoà bình của Liên Hợp Quốc là đã có cơ hội góp phần to lớn vào việc lan toả hình ảnh đẹp và phẩm chất sáng ngời “Bộ đội Cụ Hồ”, “Người chiến sĩ PK-KQ ưu tú” trên trường quốc tế.

BÍCH PHƯỢNG
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website