8 giờ:33 phút Thứ năm, ngày 22 tháng 10 , 2026

Canh trời trên “miền cát trắng”

Đóng quân trên địa bàn ven biển Miền Trung, Trạm Ra đa 45, Trung đoàn 295, Sư đoàn 363 có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vùng trời được giao. Giữa miền cát trắng quanh năm chịu tác động của nắng nóng, gió Lào, mưa bão và hơi muối biển, cán bộ, chiến sĩ đơn vị vẫn kiên trì bám đài, bám máy, duy trì nghiêm chế độ canh trực, sẵn sàng xử trí các tình huống, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Canh trời trên “miền cát trắng”
Báo động SSCĐ ở Trạm Ra đa 45, Trung đoàn 295, Sư đoàn 363.

Những ngày đầu tháng 10, chúng tôi đến Trạm Ra đa 45 đúng lúc đơn vị đang luyện tập báo động chiến đấu thì trời bất ngờ nổi mưa giông. Mây đen vần vũ, gió giật từng cơn cuốn cát bụi bay mù mịt, rồi mưa trút xuống trắng trời. Giữa thời tiết khắc nghiệt, cánh sóng ra đa trên điểm cao vẫn quay đều 360 độ; trong cabin, đài trưởng và các trắc thủ tập trung theo dõi màn hình, quan sát, phát hiện mục tiêu. Tại sở chỉ huy, nhân viên thông tin liên lạc, báo vụ, tiêu đồ khẩn trương thực hiện nhiệm vụ. Dưới mặt đất, một số cán bộ, chiến sĩ đội mưa khơi thông cống rãnh, chống ngập úng, che chắn vườn rau, chuồng trại. Mỗi người một việc, tất cả đều chủ động, khẩn trương, quyết tâm duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu trong mọi điều kiện thời tiết.

Đại úy Nguyễn Đức Dũng - Trạm trưởng Trạm Ra đa 45, cho biết: “Trạm là một trong những đơn vị tiền tiêu của Trung đoàn, đảm nhiệm quản lý vùng trời rộng, bao gồm cả khu vực đất liền và trên biển. Đây cũng là địa bàn bàn giao, chuyển tiếp trong phát hiện, quản lý mục tiêu giữa các đơn vị ra đa, đòi hỏi cán bộ, chiến sĩ phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, bảo đảm phát hiện, quản lý mục tiêu chặt chẽ, không để sai, sót, lọt mục tiêu. Trong khi đó, mật độ hoạt động bay ngày càng lớn, với nhiều đường bay trong nước, quốc tế, các chuyến bay quá cảnh; cùng với sự xuất hiện ngày càng nhiều của phương tiện bay không người lái, khiến yêu cầu, cường độ canh trực của bộ đội ngày càng cao. Hiện nay, mỗi ngày, Trạm duy trì từ 4 đến 5 phiên trực, mỗi phiên kéo dài 2 giờ 30 phút. Vào các dịp lễ, Tết, thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chuyên cơ và các sự kiện quan trọng, đơn vị đều tổ chức tăng cường lực lượng, duy trì nghiêm chế độ canh trực”.

Cùng với duy trì nghiêm chế độ SSCĐ, Trạm còn chú trọng nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ kíp chiến đấu và bảo đảm kỹ thuật cho các loại khí tài ra đa. Ngay từ đầu năm, đơn vị chủ động kế hoạch huấn luyện sát với nhiệm vụ thực tế; xác định rõ nội dung trọng tâm, khâu yếu, mặt yếu để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục. Quá trình huấn luyện được triển khai từ lý thuyết đến thực hành, từ cơ bản đến nâng cao; kết hợp huấn luyện ban ngày với luyện tập, củng cố kỹ năng vào ban đêm, rèn luyện khả năng cơ động và xử trí tình huống trong điều kiện thời tiết phức tạp. Đặc biệt, Trạm chú trọng huấn luyện kiêm nhiệm, nâng cao khả năng đảm nhiệm nhiều vị trí của từng quân nhân trong kíp chiến đấu, bảo đảm chủ động lực lượng, không bị động, bất ngờ trước mọi tình huống.

Trung úy Trần Quốc Tuấn - Đài trưởng Đài ra đa P-18M, chia sẻ: “Chúng tôi tập trung huấn luyện để các trắc thủ có thể đảm nhiệm những vị trí trên các đài ra đa được biên chế; lái xe có thể kiêm nhiệm công tác điện công, trinh sát quang học; các đài trưởng không chỉ trực tiếp thực hành chiến đấu trên tất cả các đài ra đa của đơn vị mà còn sẵn sàng đảm nhiệm chỉ huy các lực lượng thực hiện những nhiệm vụ khác khi có yêu cầu”.

Đặc thù đóng quân ở khu vực ven biển với điều kiện thời tiết khắc nghiệt, công tác bảo quản, bảo dưỡng khí tài luôn được đơn vị đặc biệt chú trọng. Hạ sĩ Nguyễn Quốc Việt - Trắc thủ Ra đa, cho biết: “Mùa Hè, đơn vị thường xuyên chịu ảnh hưởng của nắng nóng, gió Lào mang theo cát bụi; mùa Thu có mưa bão kéo dài; mùa Đông thời tiết ẩm ướt, hơi muối biển và sương muối dễ tác động đến các bộ phận của khí tài. Vì vậy, ngoài nắm chắc chuyên môn, chúng tôi luôn duy trì nghiêm chế độ bảo quản, bảo dưỡng, nhất là sau mỗi lần huấn luyện, diễn tập, thu hồi và triển khai khí tài, kịp thời khắc phục những dấu hiệu bất thường, bảo đảm khí tài luôn hoạt động ổn định”.

Theo Thiếu tá Trần Văn Hưng - Chính trị viên Trạm, những năm qua, đơn vị luôn duy trì nghiêm nền nếp, chế độ trực ban, trực chiến; bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt, quản lý chặt chẽ vùng trời được giao, không để xảy ra sai, sót, lọt, chậm, hoang báo mục tiêu. Trạm hiện duy trì một kíp chiến đấu giỏi, một kíp chiến đấu khá, đủ khả năng hoàn thành nhiệm vụ trong mọi tình huống. Qua các đợt kiểm tra toàn diện, đơn vị đều được cấp trên đánh giá tốt, duy trì danh hiệu huấn luyện giỏi; cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tư tưởng ổn định, xác định tốt nhiệm vụ, quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Thời gian gần đây, Trạm tiếp tục tổ chức huấn luyện nâng cao trình độ, khả năng phối hợp, hiệp đồng của các kíp chiến đấu, chuẩn bị tốt mọi mặt, sẵn sàng tham gia diễn tập khu vực phòng thủ do Quân khu 4 tổ chức trong thời gian tới”.

Mưa vẫn trắng trời Miền Trung khi chúng tôi rời Trạm. Trên “miền cát trắng”, cánh sóng ra đa vẫn lặng lẽ quay đều, bất kể ngày đêm, nắng gió hay mưa bão. Phía sau những vòng quay ấy là những phiên trực bền bỉ, miệt mài của những người lính canh trời, ngày đêm góp sức giữ vững bình yên trên vùng trời được giao.

Bài, ảnh: HỮU LỆ
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website