Mùa Xuân trên trận địa canh trời Lữ đoàn 210
Đến Lữ đoàn Phòng không 210, Quân khu 1 những ngày đầu Xuân Ất Tỵ - 2025, chúng tôi cảm nhận được bầu không khí thi đua sôi nổi trong học tập, huấn luyện, canh trực sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ). Trong không khí rộn ràng của những ngày đầu năm mới, cán bộ, chiến sĩ ngày đêm vững vàng trên mâm pháo, quản lý vững chắc vùng trời được giao trong mọi tình huống.

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Phòng Không 210 gói bánh chưng trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ - 2025.
Đi tham quan đơn vị, chúng tôi thấy khuôn viên Lữ đoàn đều được trang hoàng lộng lẫy bởi những tấm pa-nô, băng rôn, cờ hoa rực rỡ. Những cây hoa đào, hoa cúc vạn thọ, hoa hồng đua nhau khoe sắc dưới nắng xuân; những khẩu hiệu “Vui xuân mới không quên nhiệm vụ”, “Mừng Đảng, mừng Xuân, ra quân quyết thắng”… được gắn đèn LED một cách trang nghiêm. Nhưng điểm ấn tượng hơn cả là không khí tích cực, khẩn trương trên trận địa, bên mâm pháo, những người lính canh trời hăng say luyện tập các phương án SSCĐ với quyết tâm không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống trên không.
Trên trận địa của Đại đội 1, Tiểu đoàn 1, sau hồi kẻng báo động vang lên, chỉ trong thời gian ngắn, các thành phần trong kíp chiến đấu đã có mặt trên mâm pháo. Tiếng hô nhận lệnh vang lên khắp trận địa. Từ phía đài chỉ huy phát đi các thông tin phát hiện, đón bắt mục tiêu và những tiếng hô to, rõ ràng từ các mâm pháo đáp lại dứt khoát. Khắp trận địa rền vang tiếng nạp đạn, tiếng hô xạ kích. Không khí tập luyện khẩn trương, nghiêm túc. Tranh thủ ít phút nghỉ giải lao, trò chuyện với các chiến sĩ bên mâm pháo, chúng tôi cảm nhận được tình cảm và những kỷ niệm đón Tết trong môi trường quân ngũ của các chiến sĩ trẻ. Trung sĩ Nông Trọng Nghĩa - Khẩu đội trưởng Đại đội 1, Tiểu đoàn 1 tâm sự: “Đây là năm đầu tiên tôi đón Tết xa nhà trong môi trường Quân đội. Tết trong đơn vị cũng vui và ấm cúng, bởi không có gia đình thì đã có đồng đội ở bên. Chúng tôi dù trực tại vọng gác, trên đài ra đa… cũng đều được chỉ huy Lữ đoàn đến tận nơi chúc Tết, động viên và tặng những phong bao lì xì đỏ thắm mừng năm mới. Chúng tôi tự hào khi là “Bộ đội Cụ Hồ”, được góp sức mình trong nhiệm vụ canh giữ bình yên cho bầu trời Tổ quốc cho nhân dân vui Xuân, đón Tết”.
Theo Thiếu tá Lưu Đăng Thanh - Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 1, trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ - 2025, cùng với việc duy trì nghiêm nền nếp canh trực SSCĐ, Tiểu đoàn cũng chăm lo, bảo đảm tốt đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ. Đặc biệt, Tiểu đoàn xây dựng kế hoạch, tổ chức rất nhiều hoạt động vui chơi, giải trí trong dịp Tết như: Ném còn, kéo co, hái hoa dân chủ... Qua đó, tạo bầu không khí vui tươi, phấn khởi, tiếp thêm niềm tin và sức mạnh cho những người lính pháo.
Được biết, trong năm 2024, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Phòng không 210 đã đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Lữ đoàn đạt tiêu chuẩn vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, được Bộ Quốc phòng tặng Cờ “Đơn vị xuất sắc trong Phong trào Thi đua Quyết thắng”; Cờ “Đơn vị huấn luyện giỏi”; Đảng bộ Lữ đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đây là phần thưởng quan trọng, tiếp thêm niềm tin để đơn vị tiếp tục nỗ lực phấn đấu, giành được nhiều thành tích cao hơn trong năm 2025 và những năm tiếp theo.
Đại tá Nguyễn Thành Đạt - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn cho biết: “Trong những ngày đầu Xuân mới, nhiệm vụ trực SSCĐ của đơn vị càng phải được duy trì chặt chẽ, nghiêm túc. Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn yêu cầu các đơn vị phải làm tốt công tác giáo dục, quán triệt cho cán bộ, chiến sĩ nêu cao tinh thần cảnh giác trước mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; duy trì nghiêm nền nếp, chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực chiến ở tất cả các cấp; nắm chắc “4 biết” trong quản lý vùng trời (Biết kế hoạch bay; biết bay hay chưa bay; bay đến đâu biết đến đó; biết hành động trong khi bay) và “4 được” (Quan sát phát hiện được; thông báo báo động được; nổ súng được; tiêu diệt được). Cùng với đó, đơn vị thường xuyên quan tâm, gặp gỡ, động viên bộ đội, đặc biệt là các chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn, qua đó nắm tình hình để có chế độ chính sách hỗ trợ kịp thời, giúp bộ đội an tâm tư tưởng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.
Bài, ảnh: NGUYỄN NGỌC