Tình yêu như những giọt sương
Ngày nghỉ cuối tuần, khuôn viên Tiểu đoàn Vệ binh, Phòng Hành chính - Hậu cần, Bộ Tham mưu đón một người khách đặc biệt: Chị Nguyễn Thị Mỹ Linh, vợ của Thượng úy Đào Thế Long - Trung đội trưởng Trung đội 1, Đại đội 1. Giữa không gian thoáng đãng, sạch đẹp của đơn vị, kỷ niệm từ những ngày đầu yêu nhau lại ùa về trong trái tim đôi bạn trẻ.
Long và Linh quen nhau khi đều học chung Trường THPT Nghĩa Dân, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên. Hơn một tuổi nên Long học trên một khóa. Tháng 9-2017, Nhà trường thành lập Câu lạc bộ âm nhạc nhằm gây dựng phong trào văn hóa văn nghệ, đồng thời bồi dưỡng hạt nhân để biểu diễn phục vụ các hoạt động chung. Cùng chung niềm đam mê âm nhạc nên cả Long và Linh đều đăng ký tham gia học đàn Ghi ta trong Câu lạc bộ. Vẻ ngoài điển trai, cùng sự nhiệt tình, hòa đồng của Long trong các hoạt động của Câu lạc bộ đã khiến Linh rất ấn tượng. Vào một buổi tối, sau khi hoàn thành các bài tập, đang lướt Facebook thì Long bỗng nhận được một lời mời kết bạn có tên Mỹ Linh. Khi nhìn thấy tấm ảnh đại diện và nhận ra là cô em khóa dưới cùng tham gia Câu lạc bộ, Long mới đồng ý kết bạn. Thế là Linh chủ động nhắn tin làm quen và trò chuyện. Điều này khiến Long khá ấn tượng.
Từ đó, sau những giờ học tập trên lớp, hay những buổi tập đàn cùng nhau ở Câu lạc bộ, Linh và Long lại tranh thủ trò chuyện. Biết Long là năm cuối khóa, khối lượng kiến thức nhiều, nên Linh cũng thường xuyên khích lệ, động viên, tiếp thêm động lực để Long đạt thành tích cao. 4 tháng sau, đúng dịp Lễ noel, ngày 24-12-2017, cả hai chính thức bày tỏ tình cảm. Tháng 8-2018, tốt nghiệp ra trường, Long trúng tuyển vào Trường Sĩ quan Lục quân 1. Ngày nhận giấy báo nhập học, Long vừa vui vừa lo lắng. Biết điều kiện sống trong môi trường quân ngũ khắc nghiệt, vất vả, “xa mặt, cách lòng”; hơn nữa, cứ nghĩ tình yêu tuổi học trò “sớm nở, tối tàn”; nên trước ngày lên Trường nhập học, Long bày tỏ ý định chấm dứt tình cảm với Linh. Linh không nói gì mà chỉ lặng lẽ chúc Long lên đường mạnh khỏe, bình an.
Những ngày đầu bước vào môi trường quân ngũ, bao khó khăn ập đến với chàng học viên trẻ. Như hiểu được tâm trạng của người yêu, tranh thủ dịp cuối tuần, Linh thường xuyên gọi điện lên đơn vị để trò chuyện và động viên Long. Không những thế, 2 tháng sau ngày nhập ngũ, một mình Linh lặn lội bắt xe từ Hưng Yên lên Sơn Tây, TP Hà Nội để thăm Long. Tình cảm chân thành và hành động của Linh khiến trái tim Long thực sự rung động và nhận ra đây chính là người con gái của cuộc đời mình. Ít lâu sau, Linh cũng tốt nghiệp cấp 3 và theo học chuyên ngành Kế toán tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Cũng như bao cặp đôi khác, dù cũng có lúc giận hờn, nhưng tình cảm của hai người luôn mặn nồng qua năm tháng.
Tháng 8-2022, tốt nghiệp Trường Sĩ quan Lục quân 1, Long được điều động làm Trung đội trưởng Trung đội 1, Đại đội 1, Tiểu đoàn Vệ binh, Phòng Hành chính - Hậu cần, Bộ Tham mưu Quân chủng. Một năm sau, Linh cũng tốt nghiệp và xin làm kế toán cho một công ty trên địa bàn TP Hà Nội. Dù bận rộn nhưng cả hai đều cố gắng sắp xếp thời gian để vun đắp tình yêu.
Sau khi ổn định công việc và thấy tình yêu đã chín muồi, tháng 4-2025, Linh và Long chính thức nên duyên vợ chồng. Cho tôi xem tấm ảnh cưới của hai người, Long chia sẻ: “Trải qua một khoảng thời gian dài yêu nhau, cách để chúng tôi giữ trọn tình cảm là thường xuyên quan tâm, thực sự thấu hiểu và đặt niềm tin tuyệt đối về nhau. Dù cuộc sống phía trước còn gặp nhiều khó khăn, nhưng tình yêu và niềm tin ấy sẽ là động lực để chúng tôi nắm chặt tay nhau xây dựng hạnh phúc tương lai”.
ĐỨC LƯU