Tình quân dân nơi miền nắng gió Bác Ái
Bài 3: “Vượt nắng, thắng mưa” trên công trường nắng gió
Những ngày đầu tháng 6, dưới cái nắng như đổ lửa, không khí tại các thôn Chà Đung, Trà Co 1 (xã Bác Ái, tỉnh Khánh Hòa) lại rộn rã, khẩn trương hơn bao giờ hết. Tiếng máy trộn bê tông xình xịch, tiếng mũi khoan cắt chát chúa hòa cùng tiếng gọi nhau của những người lính thợ tạo nên một công trường dã chiến nhộn nhịp giữa đại ngàn. Gác lại những khó khăn về điều kiện thời tiết, sinh hoạt, cán bộ, chiến sĩ Trường Sĩ quan Không quân và Sư đoàn 377 quyết tâm chạy đua với thời gian để dựng lên những mái ấm kiên cố cho đồng bào.

Cán bộ, chiến sĩ Trường Sĩ quan Không quân tổ chức thi công xây dựng nhà cho gia đình chính sách tại thôn Chà Đung, xã Bác Ái, tỉnh Khánh Hòa.
Thực hiện nhiệm vụ tại miền núi Bác Ái, rào cản lớn nhất đối với cán bộ, chiến sĩ Trường Sĩ quan Không quân và Sư đoàn 377 chính là sự khắc nghiệt và diễn biến thất thường của thời tiết. Hầu hết những người lính tham gia làm nhiệm vụ lần này đều chưa từng đặt chân đến vùng đất Bác Ái, cũng như chưa có nhiều kinh nghiệm tiếp xúc với văn hóa, điều kiện tự nhiên của người dân Raglay.
Cái nắng hầm hập của những ngày đầu tháng 6 đổ lửa xuống công trường, vắt kiệt sức lực của những người thợ áo xanh. Nhớ lại những ngày đầu hành quân lên Bác Ái thực hiện nhiệm vụ, Hạ sĩ Phạm Tuấn Linh - Chiến sĩ Ban hậu cần-Kỹ thuật, Trung Đoàn 274, Sư đoàn 377 không giấu nổi cảm xúc: “Anh em hành quân lên đây vừa lạ lẫm về địa bàn, vừa bị choáng ngợp bởi thời tiết nắng nóng”.
Thế nhưng, nắng nóng mới chỉ là một nửa của thử thách. Khí hậu ở Bác Ái diễn biến thất thường, sáng nắng gắt nhưng chiều lại trút mưa giông xối xả. Đặc biệt, mối nguy hiểm lớn nhất luôn rình rập là sấm sét. Là người luôn bám sát công trường cùng anh em từ những ngày đầu tiên, Thiếu tá Phạm Đại Dương - Trợ lý Chính sách-Dân vận, Phòng Chính trị, Trường Sĩ quan Không quân chia sẻ: “Nắng nóng thì bộ đội đã quen và có thể chịu đựng được, nhưng ngại nhất là 2 ngày đầu tiên, mưa lớn nên chúng tôi không thể làm gì. Những ngày sau đó, thời tiết cũng diễn biến bất thường và thường xuyên có những cơn giông vào buổi chiều. Sợ nhất là sấm sét ở đây, nó thực sự nguy hiểm khi ngay thời điểm chúng tôi thi công đã có 2 người dân ở thôn tử vong vì bị sét đánh. Vì vậy, chỉ trừ khi mưa lớn, sấm sét chúng tôi phải dừng hoạt động thi công để bảo đảm an toàn, còn đâu thì làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất để vượt tiến độ được giao”.
Khó khăn thứ hai là về điều kiện sinh hoạt, ăn ở cho bộ đội. Tuy nhiên, quá trình thực hiện nhiệm vụ, các đơn vị nhận được sự phối hợp, hỗ trợ hiệu quả của cấp ủy, chính quyền địa phương. Tận dụng thời gian đang là dịp nghỉ Hè, các em học sinh không đến trường, các đơn vị đã linh hoạt mượn Trường THCS dân tộc nội trú và Trường tiểu học Phước Thành làm địa điểm đóng quân và sinh hoạt hằng ngày cho bộ đội. Thấu hiểu những vất vả của cấp dưới, đội ngũ cán bộ chỉ huy các cấp luôn bám sát công trường, cùng ăn, cùng ở, cùng làm việc với chiến sĩ. Sau một ngày lao động cật lực, những người lính lại bắt tay vào dọn dẹp, biến trường học thành doanh trại để có chỗ ngủ và sinh hoạt.
Có chỗ che mưa, che nắng an toàn, nhưng bài toán nan giải tiếp theo là vấn đề tiếp phẩm và giá cả lương thực. Bác Ái là vùng miền núi hẻo lánh, chỉ tổ chức chợ phiên từ sáng đến trưa thứ Năm hằng tuần. Người dân bản địa chủ yếu sống dựa vào tự nhiên, ít canh tác hay chăn nuôi, khiến nguồn thực phẩm tại chỗ rất khan hiếm và đắt đỏ. Phần lớn thực phẩm đều phải chở ngược từ Đà Lạt, Lâm Đồng xuống hoặc vận chuyển từ Phan Rang, Cam Ranh lên. Để có những bữa cơm nóng sốt, đầy đủ dinh dưỡng cho bộ đội bám công trường, hằng ngày, bộ phận nuôi quân phải thức khuya dậy sớm, lặn lội đi chợ cách địa điểm đóng quân tới 20km. Dù giá cả đắt đỏ, nhưng với tinh thần tất cả vì nhiệm vụ, các đơn vị đã huy động tối đa mọi nguồn lực, chắt chiu, tính toán khoa học để bảo đảm cho cán bộ, chiến sĩ được ăn theo tiêu chuẩn của bộ đội công binh để duy trì nền tảng thể lực tốt nhất.
Khó khăn về thời tiết, bỡ ngỡ về địa bàn, vất vả trong sinh hoạt không những không làm nhụt ý chí, mà trái lại, càng thổi bùng lên ngọn lửa quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ. Đại úy Đỗ Viết Tấn - Phó Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Hậu cần-Kỹ thuật Sân bay, Trung đoàn 920, Trường Sĩ quan Không quân chia sẻ: “Điều kiện thời tiết tại địa phương rất khắc nghiệt, nắng nóng kéo dài, cường độ lao động cao nên chúng tôi luôn xác định phải quan tâm tốt nhất đến bộ đội cả về tư tưởng, sức khỏe và đời sống sinh hoạt. Chúng tôi duy trì nghiêm nền nếp công tác tư tưởng, thường xuyên bám nắm tâm tư, động viên kịp thời; tổ chức lao động khoa học, luân phiên công việc phù hợp với sức khỏe từng đồng chí; bảo đảm đầy đủ nước uống, quân y và các điều kiện sinh hoạt cần thiết. Quan trọng hơn cả là giáo dục cho bộ đội hiểu rõ ý nghĩa của việc mình đang làm”.
Càng về những ngày cuối đợt thi công, áp lực tiến độ càng đè nặng. Yêu cầu đặt ra không chỉ là nhanh, mà phải bảo đảm chất lượng kỹ thuật, đúng theo tiêu chuẩn “3 chắc” đã cam kết. Mỗi căn nhà cấp 4 có diện tích khoảng 40m2, với kinh phí 60 triệu đồng, nhưng được hỗ trợ bằng hàng trăm ngày công lao động miệt mài của bộ đội. Những giọt mồ hôi của cán bộ, chiến sĩ đổ xuống, lại giúp những ngôi nhà tình nghĩa vươn lên từng ngày, vững chãi và chắc chắn. Bằng ý chí sắt đá, Bộ đội PK-KQ đã chiến thắng sự khắc nghiệt của thời tiết, vượt lên mọi khó khăn trong sinh hoạt để hoàn thành xuất sắc tiến độ.
Bài cuối: Mái ấm giữa đại ngàn, nghĩa tình còn mãi
Bài, ảnh: THÁI SƠN, DƯƠNG TOÀN