Người thầy tâm huyết nơi “giảng đường mây”
Sau khi Thượng sĩ Nguyễn Chu Anh - Học viên bay Phi đội 1, Trung đoàn 920, Trường Sĩ quan Không quân, điều khiển máy bay Iak-52 hạ cánh an toàn trong chuyến bay kiểm tra, chuẩn bị cho chuyến bay đơn đầu tiên, Đại úy Võ Tá Khương - Biên đội trưởng Biên đội 3, Phi đội 1, Trung đoàn 920 đã tiến tới dặn dò, động viên người học trò của mình.
Đại úy Võ Tá Khương (bên phải) chúc mừng Thượng sĩ Nguyễn Chu Anh - Học viên bay Phi đội 1 sau thành công của chuyến bay đơn đầu tiên. Ảnh: CTV
Sau cái bắt tay thật chặt của hai thầy trò, Nguyễn Chu Anh điềm tĩnh sải bước về phía máy bay. Dưới sự hỗ trợ của các nhân viên chuyên môn kỹ thuật, anh nổ máy, sẵn sàng cho chuyến bay đơn đầu tiên trong đời học viên. Dưới sân bay, Đại úy Võ Tá Khương không rời mắt khỏi từng chặng chuyển động của khí tài do người học trò anh đã dày công và dành mọi tâm huyết dìu dắt, dạy bảo hơn một năm qua đang độc lập điều khiển bay lên bầu trời. Những ngày qua, anh kiên trì từng bước rèn luyện, hình thành cho học viên tác phong thận trọng, chính quy, chuẩn mực, từ đời sống sinh hoạt đến giảng đường, bãi tập và buồng lái. Kết quả chuyến bay đơn của Chu Anh hôm nay sẽ là lời khẳng định rõ nhất cho chặng đường rèn luyện, nỗ lực của cả thầy và trò.
Sau khi Chu Anh hoàn thành bài bay vòng kín và hạ cánh an toàn, người học viên trẻ nở nụ cười rạng rỡ khi được lãnh đạo Nhà trường gắn hoa lên ngực áo chúc mừng thành công của chuyến bay đơn đầu tiên. Chứng kiến khoảnh khắc ấy, anh Khương không giấu được niềm xúc động: “Trong cuộc đời người giảng viên bay, không có khoảnh khắc nào hạnh phúc hơn khi chứng kiến học trò của mình trưởng thành, vững vàng sải đôi cánh trên vùng trời mơ ước…”.
Tôi từng gặp anh Khương khi anh hoàn thành nội dung đào tạo trên các loại máy bay Iak-52 và đang bay trên loại máy bay L-39 thì nhận được quyết định điều động về đào tạo giảng viên bay trên máy bay Iak-52 tại Trung đoàn 920. Cho đến nay, sau 5 năm trở thành giảng viên chính thức, anh đã từng bước nỗ lực khẳng định và tạo dựng được sự tin tưởng của cấp trên và các lứa học viên bởi bản lĩnh, trình độ chuyên môn và kỹ năng truyền thụ kiến thức.
Trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ giảng dạy và bay kèm học viên phi công quân sự trên máy bay Iak-52, anh Khương luôn xác định mục tiêu xuyên suốt của đơn vị là đào tạo học viên có nền tảng kỹ thuật bay vững chắc, bản lĩnh tâm lý tốt, ý thức tổ chức kỷ luật nghiêm và khả năng độc lập thực hiện nhiệm vụ bay an toàn, chất lượng. Anh luôn áp dụng phương pháp giảng dạy theo hướng sát đối tượng, sát thực tế, lấy từng học viên làm trung tâm; kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện kỹ thuật bay với rèn luyện nền nếp, thể lực, tâm lý và khả năng xử trí tình huống.
Để luôn sâu sát và nắm bắt được học viên, anh quan tâm đến học viên từ những việc nhỏ nhất trong sinh hoạt hằng ngày như ngủ, nghỉ, nền nếp vệ sinh, sinh hoạt, chấp hành kỷ luật… Qua đó, giúp cho học viên hiểu rằng, để trở thành một người phi công quân sự không chỉ phải rèn luyện qua từng chuyến bay mà bắt đầu từ ý thức tự giác, tính kỷ luật từ những việc nhỏ nhất trong cuộc sống. Anh Khương cũng thường xuyên khuyến khích học viên mạnh dạn trao đổi, hỗ trợ, nhắc nhở và động viên lẫn nhau trong quá trình học tập, rèn luyện, tạo không khí thi đua “học hay, bay giỏi” để hoàn thành mục tiêu đào tạo.
Trong công tác quản lý, rèn luyện thể lực, anh cùng đồng nghiệp định hướng cho học viên tham gia các hoạt động thể thao phù hợp, vừa nâng cao sức khỏe, rèn phản xạ, sự khéo léo, vừa hạn chế nguy cơ chấn thương, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bay. Đối với công tác chuyên môn, anh thường xuyên nắm chắc đặc điểm tâm lý, sức khỏe, trình độ và khả năng điều khiển của từng học viên để lựa chọn phương pháp giảng dạy, bay kèm phù hợp. Đặc biệt, trong giai đoạn học viên mới bước vào bay, để chuẩn bị cho nội dung bay kiểm tra và bay đơn, anh tranh thủ ngày nghỉ, giờ nghỉ kèm học viên luyện buồng tập, thao diễn bài bay trên sa bàn. Anh chủ động tạo ra những sai lệch, tình huống phù hợp với trình độ từng người để học viên tự nhận biết, phân tích và điều chỉnh dưới sự hướng dẫn, theo dõi sát sao của giảng viên. Qua đó, học viên từng bước hình thành phản xạ, khả năng phán đoán và tính độc lập trong khi bay, chuyển từ “giảng viên sửa cho học viên” sang “học viên nhận biết và tự sửa sai”. Mỗi chuyến bay an toàn, mỗi học viên đủ bản lĩnh bay đơn chính là kết quả thiết thực của quá trình giảng dạy và tâm huyết của người thầy nơi giảng đường bầu trời.
Đại tá Nguyễn Ngọc Đô - Trung đoàn trưởng Trung đoàn 920 cho biết: “Đại úy Võ Tá Khương là giảng viên, cán bộ biên đội trẻ nhưng rất nhiệt huyết với công việc, có năng lực sư phạm và khả năng truyền tải kiến thức đến học viên đầy đủ với phương pháp sư phạm tốt. Trong 5 năm (từ 2021-2026), đồng chí Khương đã đào tạo thành công 11 học viên, nhiều năm liên tục có học viên được lựa chọn bay đơn đầu tiên, bảo đảm chất lượng và an toàn tuyệt đối. Bên cạnh đó, đồng chí cũng nhiệt tình với các hoạt động phong trào của đơn vị, luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao”.
Với những thành tích xuất sắc trong công tác huấn luyện, đào tạo, năm 2024 và 2025, Đại úy Võ Tá Khương vinh dự được nhận Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở và nhiều hình thức khen thưởng khác.
BÍCH PHƯỢNG