16 giờ:8 phút Thứ ba, ngày 14 tháng 1 , 2020

Đoàn công tác Quân chủng PK-KQ thăm gia đình 3 đồng chí công an hi sinh trong khi làm nhiệm vụ tại Đồng Tâm

Sáng 14-1, Đoàn công tác Quân chủng Phòng không - Không quân do Thiếu tướng Ngô Doãn Tạo - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, động viên gia đình 3 đồng chí công an hi sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội.

Đoàn công tác Quân chủng PK-KQ thăm gia đình 3 đồng chí công an hi sinh trong khi làm nhiệm vụ tại Đồng Tâm
Thiếu tướng Ngô Doãn Tạo - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng
thăm hỏi, động viên gia đình đồng chí Nguyễn Huy Thịnh.
Đoàn công tác Quân chủng PK-KQ thăm gia đình 3 đồng chí công an hi sinh trong khi làm nhiệm vụ tại Đồng Tâm
Thiếu tướng Ngô Doãn Tạo thăm hỏi, động viên gia đình đồng chí Dương Đức Hoàng Quân.
Đoàn công tác Quân chủng PK-KQ thăm gia đình 3 đồng chí công an hi sinh trong khi làm nhiệm vụ tại Đồng Tâm
Thiếu tướng Ngô Doãn Tạo thăm hỏi, động viên gia đình đồng chí Phạm Công Huy.

Thăm hỏi gia đình 3 cán bộ, chiến sĩ công an hi sinh, Thiếu tướng Ngô Doãn Tạo bày lòng biết ơn của cán bộ, chiến sĩ Quân chủng Phòng không-Không quân đối với sự hi sinh dũng cảm của 3 đồng chí công an vì sự bình yên cho nhân dân; gửi lời chia buôn sâu sắc đến toàn thể gia quyến, động viên các gia đình nén thương đau, vượt qua mất mát to lớn này để dần ổn định cuộc sống; đồng thời trao quà của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng Phòng không-Không quân đến gia đình các đồng chí công an hi sinh trong khi làm nhiệm vụ.

Tại gia đình đồng chí Nguyễn Huy Thịnh ở Thôn 3, xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội, bà Hoàng Thị Phú, 74 tuổi, mẹ đẻ đồng chí Thịnh cảm ơn đoàn công tác của Quân chủng Phòng không-Không quân đã đến thăm, động viên và chia buồn với gia đình. Kìm nén nỗi đau, bà Hoàng Thị Phú, chia sẻ: “Tôi rất tự hào về con của mình. Con tôi đã được Đảng, Nhà nước và Bộ Công an dạy bảo trưởng thành, luôn thực hiện nghiêm đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước, nghĩa vụ của người đảng viên, người công an nhân dân, không sợ hiểm nguy vì sự bình yên của nhân dân. Tuổi già tôi muốn nương tựa vào con, nhưng nay con vì nhiệm vụ hi sinh, tôi cố gắng sống khỏe, để mẹ con, bà cháu nương tựa vào nhau, để các con, các cháu có chỗ dựa về tinh thần để vươn lên”.

Tin, ảnh: ĐÌNH KÝ

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website