Chỉ cần mình có nhau
“Do đặc thù nhiệm vụ không có thời gian về thăm nhà, nên những hôm anh trực, em đều tranh thủ cho con vào đơn vị để cả gia đình được đoàn tụ, xum vầy. Với em, đơn vị cũng như là ngôi nhà thứ hai, vì chỉ cần nơi nào có anh thì đó cũng là gia đình” - Đó là lời chia sẻ thân tình của chị Bùi Thị Luyến, vợ Đại úy Nguyễn Việt Hưng - Chính trị viên Đại đội 1, Tiểu đoàn Vệ binh, Phòng Hành chính - Hậu cần, Bộ Tham mưu Quân chủng Phòng không - Không quân.

Gia đình hạnh phúc của Đại úy Nguyễn Việt Hưng.Đại úy Nguyễn Việt Hưng và vợ có nhiều điểm chung: Cùng quê Hải Dương (nay là TP Hải Phòng), cùng tuổi và cùng tình yêu với màu xanh áo lính. Chẳng thế mà tháng 9-2012, sau khi tốt nghiệp THPT, không như bao bạn bè cùng trang lứa, Hưng đăng ký thi tuyển và theo học sĩ quan chỉ huy cấp phân đội chuyên ngành Tác huấn không quân tại Học viện PK-KQ để trở thành người sĩ quan PK-KQ canh giữ bầu trời Tổ quốc. Còn với Luyến, sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2012 đã theo học chuyên ngành kế toán tại Trường Đại học Thương mại Hà Nội. Sau khi tốt nghiệp đại học, Luyến xin đi làm cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bản Việt (Banvietbank). Học tập và làm việc giữa Thủ đô, nhưng vì đã thầm yêu mến hình tượng anh “Bộ đội Cụ Hồ”, hơn nữa lại muốn nên duyên với người cùng quê, nên Luyến chưa nhận lời với ai và vẫn kiên trì chờ đợi được gặp người lính của cuộc đời mình.
Như được ông trời xe duyên, đúng Ngày thành lập QĐND Việt Nam (22-12-2019), khi đang vào trang Facebook cá nhân, thấy nick với tên Nguyễn Việt Hưng, ảnh đại diện là người điển trai, phong cách trẻ trung, lại cùng quê Hải Dương, khiến Luyến có thiện cảm và “liều một phen” nhắn tin làm quen. Thời điểm này, vì đang học lớp chuyển loại cán bộ chính trị tại Học viện PK-KQ nên Hưng khá bận rộn, sáng sớm hôm sau mới có thời gian phản hồi tin nhắn của Luyến. Nhận tin nhắn của Hưng, Luyến vừa vui, vừa hồi hộp. Đặc biệt, khi biết Hưng là bộ đội, trong lòng Luyến càng rộn ràng niềm vui và nhen lên một hi vọng…
Một tuần sau, hai người có buổi gặp mặt đầu tiên giữa Thủ đô. Trong bộ quần áo chỉnh tề, đầu tóc gọn gàng, Hưng có mặt sớm hơn giờ hẹn. Sau buổi gặp, chàng sĩ quan trẻ có dáng người cao, đẹp trai, ga lăng, đặc biệt là rất chu đáo, tinh tế trong mọi cử chỉ, hành động đã để lại nhiều ấn tượng với cô gái trẻ. Những ngày sau đó, dư âm về buổi đầu gặp mặt liên tục được chia sẻ, số lần gặp cũng tăng dần và tình cảm của đôi bạn trẻ càng thêm lớn. Thấy trái tim đã thực sự rung động, 3 tháng sau, Hưng về Hà Nội hẹn gặp và quyết định ngỏ lời yêu thương với Luyến. Mặc dù có tình cảm từ trước, nhưng vốn nghiêm túc trong chuyện tình cảm, Luyến kiên quyết hỏi lại: “Em xác định yêu là cưới, nên nếu anh thực sự nghiêm túc, thì em mới nhận lời?”. Hưng mỉm cười và gật đầu đồng ý.
Để chứng minh sự nghiêm túc của mình, ít lâu sau, Hưng đưa Luyến về giới thiệu với mẹ. Lúc đầu, khi biết chuyện một mình mẹ Hưng tần tảo nuôi con khôn lớn, trưởng thành, Luyến cũng hơi lo lắng vì sợ lại chuyện “con là tất cả của mẹ”. Nhưng khi về thăm nhà, thấy cách ứng xử của mẹ Hưng, Luyến đã thay đổi cách nghĩ và càng thương bạn trai cũng như mẹ Hưng nhiều hơn. Được sự ủng hộ của hai bên gia đình, ngày 22-11-2020, cả hai nên duyên vợ chồng. Sau khi cưới, hai vợ chồng trẻ thuê nhà ở Hà Nội để sinh sống. Cưới nhau được ít hôm thì dịch COVID-19 bùng phát mạnh, Hưng phải thực hiện lệnh cấm trại dài ngày trong đơn vị. “Kỷ niệm đáng nhớ nhất của em là cái Tết đầu tiên bên nhà chồng ở quê. Khi ấy, do dịch phức tạp nên anh Hưng không về, chỉ có em và mẹ chồng đón Tết. Hai mẹ con cũng chưa gặp nhau và trò chuyện nhiều nên cũng có khoảng cách nhất định. Mặc dù vậy, được sự động viên từ xa của chồng, em cũng dần làm quen với cuộc sống mới. Sau Tết, em thấy mình cũng trưởng thành, vững vàng hơn, mối quan hệ với mẹ chồng cũng tốt hơn rất nhiều” - Luyến nhớ lại:
Hiện nay, tổ ấm nhỏ đã có thêm thành viên là cháu Nguyễn Việt Anh gần 4 tuổi. Biết hoàn cảnh của các con, mẹ Hưng quyết định tạm dừng việc bán hàng ở quê để ra Hà Nội chăm sóc cháu. Được sự hỗ trợ, giúp đỡ của hai bên gia đình, đôi vợ chồng trẻ cũng mua được một căn nhà chung cư nhỏ ở Thủ đô. Nắm chặt tay chồng, chị Luyến tâm sự: “Em thực sự rất may mắn vì có một gia đình hạnh phúc, cả chồng và mẹ chồng đều yêu thương, thấu hiểu và sẻ chia. Em nghĩ rằng, hạnh phúc gia đình không hề dễ dàng, mà chỉ có được khi mọi người sống với nhau với một tình yêu chân thành, luôn nỗ lực thay đổi, hoàn thiện bản thân từng ngày”.
MINH KHÔI