Lời hẹn ước nơi đảo Phú Quý
Giữa bầu trời xanh thẳm nơi đảo xa, câu chuyện tình yêu của Thượng úy Lê Ngọc Quang - Chính trị viên Trạm Ra đa 55, Trung đoàn 292, Sư đoàn 377 và cô sinh viên Lê Thị Phương Thảo - Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội), đang đâm chồi, kết nụ và vươn lên mạnh mẽ bằng niềm tin, sự sẻ chia chân thành, vượt khoảng cách.
Cùng sinh ra và lớn lên trên mảnh đất xứ Thanh, hai nhà chỉ cách nhau vỏn vẹn 3km; nhưng phải đến khi em trai của Quang giới thiệu và cho số điện thoại của Thảo, thì mối lương duyên ấy mới bắt đầu nảy nở. Không vội vã, cũng chẳng ồn ào, họ bắt đầu hành trình tìm hiểu nhau qua những cuộc gọi điện thoại, những dòng tin nhắn đều đặn mỗi ngày, đủ để trái tim xích lại gần nhau lúc nào không hay.
Trên đảo Phú Quý, Quang kể cho Thảo nghe về đời sống trong môi trường Quân đội, về nền nếp chế độ và những đêm thao thức, canh trực giữa gió biển mặn mòi… Ở Hà Nội, Lê Thị Phương Thảo, cô sinh viên sinh năm 2002 luôn lắng nghe và thấu hiểu những khó khăn, vất vả người lính phải trải qua. Cô cũng chia sẻ với Quang về hoạt động sôi nổi của sinh viên, về những giờ học miệt mài trên giảng đường. Qua từng cuộc trò chuyện, họ dần hiểu nhau, tin nhau và dành cho nhau sự quan tâm chân thành. Dù chưa một lần nói lời yêu, nhưng cả hai đều cảm nhận rõ một tình cảm đang lớn dần, lặng lẽ và đầy hy vọng.
Sau 7 tháng trò chuyện và trải qua nhiều cung bậc cảm xúc, yêu thương, mong ngóng, đợi chờ… tháng 12-2023, Quang quyết định xin nghỉ phép về quê. Lần gặp gỡ đầu tiên cũng là lần anh đến thăm nhà cô. Trái với vẻ điềm đạm, chững chạc thường ngày, chàng sĩ quan trẻ lại tỏ ra bối rối đến ngập ngừng, cứ đứng trước cổng nhà Thảo, mà chưa dám bước vào. Nhớ lại khoảnh khắc ấy, Quang cười hiền: “Tôi nghĩ rằng, gặp người mình thích sẽ rất tự nhiên thôi. Nhưng hôm đó, tim tôi đập nhanh đến lạ. Đứng trước nhà Thảo, tôi chỉ sợ mình để lại ấn tượng… quá run”.
Còn Thảo, khi được hỏi về buổi gặp đầu tiên, cô vẫn vẹn nguyên cảm xúc: “Anh Quang cứ đứng ngoài cổng mãi không vào, nhìn là biết hồi hộp lắm rồi. Nhưng tôi thấy thế lại… dễ thương, chân thành và rất thật”.
Cuộc gặp gỡ diễn ra trong không khí ấm áp. Những bối rối, ngại ngùng ban đầu dần tan biến trong những câu chuyện đời thường, vui vẻ mà hai người từng chia sẻ. Chính nhờ sự chững chạc, hiền lành, Quang đã nhanh chóng chiếm được thiện cảm từ gia đình Thảo. Được hai bên gia đình đồng thuận, ủng hộ, mối quan hệ của họ càng bền chặt và được khẳng định bởi sự tin tưởng, đầy trách nhiệm.
Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, Thảo quyết định vượt hơn 1.000km để vào thăm Quang tại đảo Phú Quý. Quãng đường xa không thể ngăn được bước chân của cô gái trẻ mang trong tim tình cảm thủy chung. Lần đầu tiên đến đơn vị của người yêu, Thảo nhanh chóng hòa nhập, cùng chỉ huy đơn vị đi chúc Tết cán bộ, chiến sĩ, mang theo sự tươi mới và thân thiện khiến ai gặp cũng quý mến. Không chỉ vậy, cô còn tham gia hoạt động leo núi do địa phương tổ chức và được trao tặng kỷ niệm chương.
Giữa những ngày đầu Xuân chan hòa nắng biển, gió khơi, hình ảnh Thảo rạng rỡ trong sắc Xuân đã để lại dấu ấn sâu đậm không chỉ trong lòng Quang, mà cả với tập thể đơn vị. Và chính trong dịp ấy, cô đã khẽ nói với anh một câu đầy chân tình: “Em biết, làm người lính không dễ. Nhưng nếu yêu anh, một người lính, thì em sẽ học cách kiên cường như anh vậy”. Quang lặng đi trong giây lát, rồi nhìn Thảo thật sâu, giọng trầm nhưng đầy chắc chắn: “Nếu em đã chọn kiên cường vì anh, thì anh hứa sẽ vững vàng chỉ bước về phía em”.
Tình yêu của Quang và Thảo, vững vàng như cánh sóng ra đa giữa đảo xa. Không ồn ào, không khoa trương, họ chọn cách gắn bó bền bỉ, trách nhiệm và niềm tin dành cho nhau. Ở giữa biển trời đảo Phú Quý, mỗi ngày Quang vẫn mang trong lòng hình bóng hậu phương, là động lực để anh nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Còn Thảo, vẫn miệt mài trên con đường học tập, hoạt động Đoàn và sẵn sàng cho một tương lai bên người lính canh trời. Chắc chắn rằng, họ sẽ có một cái kết thật đẹp cho hành trình chung đôi, được bắt đầu từ tình yêu nơi đảo xa, với tiếng sóng biển rì rào, âm thầm reo lời chúc phúc.
CÔNG LUẬN