Tăng gia ở Trường Sa
Vượt qua điều kiện khắc nghiệt của thời tiết, thiếu nước ngọt, đất đai cằn cỗi, nhiễm mặn, song cán bộ, chiến sĩ Trạm Ra đa 44, Trung đoàn 292, Sư đoàn 377 đã nỗ lực tăng gia để có những vườn rau xanh mướt, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội ở nơi đảo xa.

Chiến sĩ Trạm ra đa 44, Trung đoàn 292, Sư đoàn 377 chăm sóc vườn rau.
Vừa đặt chân lên Quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa, chúng tôi thật sự ấn tượng khi vào thăm vườn tăng gia của Trạm Ra đa 44. Xen kẽ dưới những rặng dừa, bàng vuông, phong ba là những vườn rau được thiết kế theo kiểu nhà kính với khung sắt chắc chắn; xung quanh che bằng những tấm tôn, ni lon để chắn gió cùng hơi nước biển; phía trên được lợp bằng một lớp ni lon trong suốt để có ánh sáng cho cây quang hợp; trên cùng có một lớp lưới màu đen có thể cơ động nhằm điều tiết, che chắn, giảm bớt tác hại của ánh sáng Mặt Trời. Trong vườn được quy hoạch thành từng khoang nhỏ, trồng đa dạng các loại rau khác nhau. Những luống rau muống, rau đay, mồng tơi, rau cải, rau ngót, rau dền, rau gia vị xanh mướt; những luống cà, đậu bắp quả sai lúc lỉu; bên cạnh là giàn bầu, bí, mướp đang độ đơm hoa vàng rực rỡ. Cán bộ, chiến sĩ đang cùng nhau cải tạo đất, làm cỏ, tưới nước, thu hoạch rau. Tiếng nói cười râm ran tạo nên một khung cảnh thật yên bình như trong một góc vườn chốn quê nhà.
Cẩn thận vun gốc, loại bỏ từng cây cỏ dại và bọc túi ni lon cho từng quả bí xanh trên giàn, Hạ sĩ Phan Đức Trường - Chiến sĩ Trạm Ra đa 44 chia sẻ: “Tôi ra đảo công tác được gần 6 tháng. Rau xanh trên đảo rất hiếm và công tác tăng gia ở đảo gặp rất nhiều khó khăn nên trước khi ra đảo, đơn vị đã chuẩn bị các giống rau chịu hạn và phân tổng hợp để phục vụ tăng gia. Ngoài nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, thì củng cố cảnh quan, môi trường, chăm sóc cây cảnh, vườn rau là thú vui của chúng tôi. Khi nhìn thấy màu xanh của rau, tôi như cảm nhận được hơi thở của đất liền. Đó là động lực để chúng tôi thêm vững tin bảo vệ biển, đảo quê hương”.
Theo Thiếu tá Đặng Thế Huy - Phó Trạm trưởng Trạm Ra đa 44, để có được những luống rau xanh tốt, cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã tích cực nghiên cứu, tìm hiểu, sáng tạo và áp dụng nhiều biện pháp, như: Che chắn hạn chế gió biển, xâm nhập mặn, căng lưới che phía trên để điều tiết ánh sáng Mặt Trời và hạn chế bay hơi. Đối với đất, đơn vị chủ động cải tạo bằng cách nhờ các cơ quan cấp trên đưa phân và đất từ đất liền ra qua các đợt thay quân, kiểm tra, mỗi lần một ít theo tinh thần: “Kiến tha lâu đầy tổ”. Ngoài ra, cán bộ, chiến sĩ còn tận dụng thức ăn thừa, phế phẩm của tăng gia, thu gom các loại lá cây trên đảo để về làm phân xanh, tạo mùn cho đất. Những chỗ chưa cải tạo được thì phần đất chưa sử dụng, bộ đội lấy các loại can nhựa, túi ni lon để giữ đất, trồng các loại rau và rau gia vị ngắn ngày. Đơn vị được Trung đoàn hỗ trợ ban đầu những giống rau có khả năng chịu hạn, đất nhiễm mặn, thích nghi tốt, sau đó nhân rộng, lựa chọn để giống cho các mùa sau. Với nguồn nước, đơn vị tận dụng các giao thông hào, đào hố lót ni lon để tích trữ nước mưa. Song, nguồn nước ngọt trên đảo vẫn rất khan hiếm, nên đơn vị phân chia khoa học và chỉ sử dụng khi cần thiết. Cán bộ, chiến sĩ dùng nước rửa rau, nước sau khi tắm để tưới cây, tiết kiệm và xoay vòng nguồn nước ngọt tối đa.
Đại úy Trần Văn Ba - Trạm trưởng cho biết thêm: “Hiện nay, chúng tôi có đủ 3 vườn (vườn rau, vườn gia vị và vườn lấy lá hãm uống nước) và 2 giàn (giàn bầu, bí và giàn mướp) với tổng diện tích trên 800m2. Chỉ huy đơn vị luôn chủ động trong việc quy hoạch, lựa chọn giống rau phù hợp, thực hiện mùa nào, rau đó, chú trọng trồng các loại cây rau quả như: Đu đủ, bí đỏ, bí xanh để dành cho mùa mưa bão… và phân công cụ thể cho từng bộ phận, cá nhân. Mỗi đồng chí tự giác đăng ký chỉ tiêu tăng gia đầu năm và tự tay trồng, chăm sóc từng loại rau từ khi gieo hạt, ươm cây đến chăm sóc, thu hoạch”.
Nhờ sự sáng tạo, nỗ lực vượt khó và quyết tâm của người lính đảo, Trạm Ra đa 44 luôn bảo đảm nguồn rau sạch phục vụ đời sống hằng ngày của bộ đội. Những luống rau xanh mướt không chỉ là thành quả lao động miệt mài, mà còn giúp cán bộ, chiến sĩ thêm lạc quan, phấn khởi, yêu mến đơn vị, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
Bài, ảnh: HỮU LỆ