9 giờ:21 phút Thứ năm, ngày 22 tháng 5 , 2025

“Những người vợ lính giữ trời và tình yêu dưới cánh bay” - Khúc ca thầm lặng của hậu phương bầu trời

Có những cuốn sách không chỉ để đọc, mà để cảm, để lặng đi giữa những dòng chữ tưởng như rất đỗi giản dị nhưng thấm sâu vào tim người. “Những người vợ lính giữ trời và tình yêu dưới cánh bay” - tác phẩm mới nhất của nhà thơ, doanh nhân Lê Kim Phượng - chính là một cuốn sách như thế. Một lời tri ân thiết tha dành tặng những người phụ nữ lặng lẽ sau cánh cửa, phía sau mỗi chuyến bay, những người chưa từng ra chiến trường, nhưng trái tim họ thì chưa bao giờ rời khỏi cuộc chiến.

“Những người vợ lính giữ trời và tình yêu dưới cánh bay” - Khúc ca thầm lặng của hậu phương bầu trời
Phi công Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không - Không quân rút kinh nghiệm sau ban bay.

Tác phẩm là tập tản văn và ký chân dung hậu phương - nơi người vợ, người mẹ, người phụ nữ của những người lính phi công sống và yêu trong sự đợi chờ đầy kiêu hãnh. Với lối viết dung dị, sâu sắc và chan chứa cảm xúc, Lê Kim Phượng đã mở ra một thế giới mà lâu nay vẫn bị khuất lấp: nơi mà sự mạnh mẽ không nằm trong lời tuyên thệ, mà trong từng bữa cơm một mình, từng đêm dài trông tin, từng giấc ngủ chập chờn với tiếng gió rít ngoài khung cửa sổ.

Phi công - người lính của bầu trời - thường được tôn vinh với những chuyến bay táo bạo, những nhiệm vụ gian nan và tinh thần quả cảm. Nhưng phía sau mỗi chiếc mũ bay, mỗi bộ quân phục, là một người vợ luôn dõi theo bằng ánh mắt, bằng niềm tin, và cả những mong chờ khắc khoải. Lê Kim Phượng không viết về chiến công - chị viết về những chiếc ghế trống trong mỗi bữa cơm, về một chiếc điện thoại reo muộn có thể làm nghẹt thở cả đêm, về giấc mơ thấy chồng rơi vào vùng mây đen rồi bật tỉnh trong nước mắt.

Những người vợ trong sách không ai giống ai, nhưng họ có một điểm chung: chọn chờ đợi như một cách sống. Chờ trong hy vọng, chờ trong đau đáu nhớ thương, chờ trong cam chịu và cả những lần muốn buông xuôi. Họ là người phụ nữ của mặt đất nhưng sống cùng bầu trời - mỗi lần tiễn chồng đi bay là một lần tự nhủ: “Lần này, mong anh vẫn trở về nguyên vẹn.”

“Những người vợ lính giữ trời và tình yêu dưới cánh bay” - Khúc ca thầm lặng của hậu phương bầu trời

Biên đội 4 chiếc Máy bay Su-30MK2 Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không - Không quân bay biểu diễn

Tác phẩm không chỉ kể về nỗi nhớ. Nó khắc họa trọn vẹn chân dung người vợ lính phi công như những người mẹ mạnh mẽ và thấu hiểu. Họ không chỉ chờ, mà còn thay chồng giữ gìn tổ ấm. Từ việc nuôi dạy con cái, lo toan tài chính, chăm sóc hai bên nội ngoại đến đối mặt với mọi biến cố lớn nhỏ - họ là trung tâm của một gia đình có người cha vắng mặt nhiều hơn hiện diện.

Không oán trách, không phàn nàn, họ âm thầm biến những khoảng trống thành niềm tin. Bằng tình yêu đủ lớn để hóa giải cô đơn, bằng sự bền bỉ mà chỉ những ai từng đi qua mới hiểu hết. Lê Kim Phượng viết về họ không như những nhân vật, mà như những người chị, người em, người mẹ mà ai trong chúng ta cũng từng gặp, từng yêu quý - và đôi khi, từng vô tình bỏ quên.

Trong mỗi dòng chữ, tình yêu hiện lên như một dòng suối ngầm: không ồn ào, nhưng thấm sâu. Những người vợ ấy yêu không điều kiện, không đòi hỏi, và không cần báo đáp. Họ chỉ cần chồng bình an. Mỗi lá thư tay, mỗi dòng tin nhắn, mỗi gói đồ gửi ra đơn vị đều chứa đựng cả tâm tình. Họ quen với việc yêu trong im lặng, dặn dò trong nhẹ nhàng, và che giấu mọi lo lắng để người đi không phải bận lòng.

Cuốn sách không màu mè tô vẽ sự hy sinh. Tác giả không đặt phụ nữ lên bệ cao, chỉ đơn giản để họ được hiện diện đúng như chính họ: yếu mềm nhưng không yếu đuối, lặng lẽ nhưng không vô hình. Đó là vẻ đẹp rất thực và cũng rất nhân văn – làm nên chiều sâu xúc cảm cho từng chương sách.

“Những người vợ lính giữ trời và tình yêu dưới cánh bay” không phải là một bản anh hùng ca, mà là một lời thì thầm với hậu phương, với chính mỗi người trong chúng ta - những ai từng chờ, từng yêu, từng giữ lấy ai đó bằng niềm tin trong tim. Với ngôn ngữ giàu hình ảnh, tiết chế mà lắng đọng, Lê Kim Phượng một lần nữa cho thấy khả năng biến nỗi đau thành thơ, biến nước mắt thành động lực và biến câu chữ thành nơi trú ngụ cho cảm xúc.

Đây là cuốn sách không chỉ dành cho những người vợ lính, mà còn dành cho bạn đọc yêu sự chân thực, muốn thấu hiểu thêm một góc khuất ít được nói đến trong đời sống quân nhân thời bình. Mỗi trang là một lát cắt đời thường, mỗi chương là một nhịp đập thổn thức - không chỉ kể chuyện, mà còn lay động.

Hãy chuẩn bị cho mình một góc yên tĩnh để đọc - vì bạn sẽ không chỉ rơi nước mắt, mà còn thấy lòng mình ấm lại.

Hãy chờ đón từng chương của “Những người vợ lính giữ trời và tình yêu dưới cánh bay” - nơi người đọc sẽ gặp những con người chưa từng xuất hiện nơi vinh quang, nhưng đã làm nên những huyền thoại thầm lặng. Những người vợ của bầu trời, của nghĩa tình, và của tình yêu vĩnh cửu.

“Những người vợ lính giữ trời và tình yêu dưới cánh bay” - Khúc ca thầm lặng của hậu phương bầu trời

HOA HƯỚNG DƯƠNG
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website