
Tháng Bảy tri ân hồn thiêng sông núi,
Khói hương bay nức nở giữa trời quê
Lắng trong tim những cánh bay không về,
Những đôi cánh hóa thành mây trắng.
Ít ai biết sau màu xanh bình lặng
Có những cuộc đời mãi mãi dở dang.
Có người mẹ bạc đầu khóc con mờ đôi mắt
Có người vợ ôm ảnh chồng ngóng đợi bạc thời gian
Có đứa trẻ lớn lên chưa từng biết mặt cha,
Chỉ gặp cha qua những tấm hình đã cũ
Nghe đồng đội kể về người phi công dũng cảm,
Máu xương rơi thấm đẫm những mùa hoa
Các anh đâu chỉ là người giữ trời Tổ quốc,
Các anh lo từng giấc ngủ cho dân
Giữ tiếng trống trường mỗi sớm vang ngân
Giữ màu cờ đỏ tung bay trong gió.
Các anh đã gửi tuổi xuân vào mây gió,
Để non sông mãi rực rỡ thanh bình.
Để mỗi cánh én chao nghiêng mùa hạ
Không còn lo bởi khói lửa chiến tranh.
Xin nghiêng mình trước những người lính phi công.
Những anh hùng lặng lẽ giữa tầng mây.
Tên các anh không chỉ khắc trên bia đá,
Mà khắc trong lòng Tổ quốc hôm nay.
(Kính dâng những người lính phi công đã hiến trọn đời mình cho bầu trời Tổ quốc)
LÊ KIM PHƯỢNG