15 giờ:18 phút Thứ năm, ngày 10 tháng 7 , 2025

Diễu binh, diễu hành giữa lòng nhân dân

Dưới cái nắng Sơn Tây như đổ lửa, hàng nghìn người dân vẫn tập trung ở khu vực Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam - nơi lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành đang hợp luyện theo cụm. Mặc cho nắng nóng, rất đông những người dân ở mọi tầng lớp, lứa tuổi đều xếp hàng ngay ngắn 2 bên đường, chỉ để được chứng kiến màn duyệt đội ngũ của những người lính.

Diễu binh, diễu hành giữa lòng nhân dân
Lực lượng PK-KQ tham gia hợp luyện tại khu vực Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam.

Diễu binh, diễu hành giữa lòng nhân dân
Hàng nghìn người dân xếp hàng ngay ngắn, trật tự 2 bên đường theo dõi bộ đội luyện tập.

Nhà ở gần Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam, song ngày hôm nay, anh Lê Tiến Trung quyết định mở cửa hàng tạp hóa của mình muộn hơn mọi ngày để đưa 2 con đi xem bộ đội hợp luyện diễu binh, diễu hành. Gia đình anh có mặt tại khu vực hợp luyện từ 6 giờ sáng, nhanh chóng chọn vị trí đẹp dưới bóng cây râm mát với hành trang mang theo là một thùng nước chanh muối giải khát và một túi hoa quả. Anh và các con dự định sẽ tặng cho các chú bộ đội làm quà sau những giờ phút tập luyện vất vả.

Anh Lê Tiến Trung cho biết: “Nhà ở gần đây nên mỗi lần bộ đội tổ chức hợp luyện, tôi lại đưa các cháu đến xem. Phải nói thật là các chú bộ đội tập luyện quá vất vả trong điều kiện thời tiết thất thường, tuần trước thì mưa to, tuần này lại nắng như đổ lửa. Nhưng dù trong điều kiện nào, các chú vẫn đi rất đều, rất đẹp. Hai cháu nhà tôi đang nghỉ hè nên lần nào cũng háo hức đòi bố đưa đi xem các chú bộ đội tập luyện. Nhưng qua đó các cháu mới thấy được các chiến sĩ đã vất vả ra sao, và lấy đó làm động lực để phấn đấu cố gắng học tập, rèn luyện tốt hơn nữa”. Nhìn thấy màu quân phục lính canh trời của tôi, ngồi bên cạnh bố, con gái anh Trung, cháu Lê Vân Anh nhanh nhảu: “Chú ơi, chú cũng là bộ đội phi công ạ? Cháu xem trên tivi thấy các chú phi công đều đẹp trai và “ngầu” lắm ạ. Em trai cháu cũng mơ ước làm phi công đấy chú ạ”. Nhìn những nụ cười rạng rỡ, xen lẫn háo hức của gia đình anh Trung, những người lính cầm bút như chúng tôi cũng cảm thấy vô cùng ấm lòng.

Đúng 7 giờ sáng, hiệu lệnh hợp luyện bắt đầu. Cụm 3, khu vực Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam là cụm đầu tiên tổ chức hợp luyện. Bên cạnh các khối đứng đã chỉnh tề hàng ngũ, đứng ngay ngắn, từ đằng xa, khối đi của các đơn vị, lực lượng trong cụm cũng tiến vào khu vực lễ đài. Từng động tác, từng cử chỉ, ánh mắt của các chiến sĩ đều toát lên sự kiên định, quyết tâm, mặc cho cái nắng như thiêu đốt đổ xuống trên đầu. Ở 2 bên đường, hàng nghìn người dân tập trung ngay ngắn, có hàng lối, đặc biệt là giữ trật tự để theo dõi trọn vẹn buổi hợp luyện. Sau 2 lần hợp luyện với kết quả tốt, tranh thủ giờ nghỉ giải lao, mặc dù rất mệt song các chiến sĩ vẫn ra chụp ảnh, trò chuyện để cảm ơn những “khán giả” đã đến theo dõi, cổ vũ, động viên mình.

Diễu binh, diễu hành giữa lòng nhân dân

Diễu binh, diễu hành giữa lòng nhân dân
Các em nhỏ gửi tặng khối sĩ quan PK-KQ những lá thư tay kèm lời chúc, động viên trong giờ giải lao. Ảnh: CTV

Bạn Nguyễn Ngọc Trà My, sinh viên năm 2 Đại học Kinh tế Quốc dân háo hức chia sẻ: “Biết tin bộ đội tổ chức luyện tập diễu binh, diễu hành, em cùng các bạn đi xe buýt từ Hà Nội lên đây từ 5 giờ sáng. Chứng kiến màn hợp luyện của các anh, trong nền nhạc hào hùng, chúng em đều có chung một cảm xúc đó chính là lòng tự hào, tự tôn dân tộc. Qua lời giới thiệu của ban tổ chức, chúng em cũng hiểu thêm về các lực lượng trong Quân đội và thấy được sự lớn mạnh của Quân đội ta”.

Trong hàng ngàn người tới xem bộ đội hợp luyện, có những cụ già ngồi xe lăn, có những em nhỏ còn nằm ngủ say trong vòng tay bố mẹ, dù ở đủ mọi lứa tuổi nhưng ai nấy đều có chung một niềm cảm xúc tự hào trào dâng. Mỗi lần các khối đi qua, là mỗi lần lá cờ đỏ sao vàng được người dân đưa lên vẫy chào, như càng tiếp thêm động lực cho mỗi bước chân của cán bộ, chiến sĩ như vững vàng hơn, đều thẳng hơn. Sau buổi tập luyện, những chai nước mát, trái cây do người dân mang tặng, hay cả những lời động viên của họ đã thể hiện rõ tình đoàn kết, gắn bó giữa quân dân, cùng hướng về ngày hội lớn của non sông đất nước.

Thượng tá Nguyễn Ngọc Nam – Chính trị viên Tiểu đoàn diễu binh, diễu hành Quân chủng Phòng không – Không quân cho biết: “Tình cảm của nhân dân chính là động lực lớn nhất đối với các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành chào mừng kỉ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 / 2-9-2025). Điều đó đã được thể hiện qua kết quả luyện tập của đơn vị ngày càng được nâng lên, tuần này tốt hơn tuần trước. Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, nhất là về điều kiện thời tiết, song chúng tôi đều quyết tâm sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ, làm sao để người dân thêm hiểu, thêm yêu, thêm tin vào những người lính bảo vệ Tổ quốc.”

Trong thời gian tới, các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành sẽ gấp rút luyện tập, tổ chức nhiều buổi tổng hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt… trước khi bước vào ngày hội lớn. Với tình cảm mà nhân dân dành cho, những người lính sẽ luôn vững vàng, vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Quân đội giao phó.

Bài, ảnh: THÁI SƠN

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website