16 giờ:34 phút Thứ năm, ngày 4 tháng 7 , 2019

Huấn luyện giỏi để bảo vệ bầu trời Tổ quốc

Đi lên từ truyền thống “Đơn vị anh hùng LLVTND”, thi đua huấn luyện giỏi, SSCĐ cao, quyết tâm đánh thắng các cuộc tiến công hỏa lực đường không của địch - là lời thề son sắt của cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Phòng không 573, Quân khu 5, quyết xứng danh “lá chắn thép” canh giữ bình yên vùng trời miền Trung, Tây Nguyên.

Huấn luyện giỏi để bảo vệ bầu trời Tổ quốc 
Thượng tá Hồ Tấn Khôi - Lữ đoàn trưởng kiểm tra
công tác hiệp đồng tác chiến khẩu đội pháo 57mm của Tiểu đoàn 1.

Sau hồi kẻng báo động dồn dập vang lên, kíp trực Sở Chỉ huy Lữ đoàn nhanh chóng cơ động vào vị trí triển khai đội hình chiến đấu. Từ đây, các quyết định xử trí tình huống phòng không chuẩn xác được ban ra. Cùng lúc, trên trận địa, những bước chân của bộ đội hối hả, khẩn trương. Chấp hành khẩu lệnh, các pháo thủ thao tác thuần thục, hiệp đồng ăn ý. Không khí càng lúc càng “nóng” lên. Ống kính máy ảnh, máy quay của chúng tôi cũng bị hút theo từng ánh mắt đang tập trung cao độ, những thao tác điều chính hướng, cự ly, tốc độ, tiếng báo cáo phần tử bắn, kết quả “bắt tiêu”, âm thanh nạp đạn lách cách… Những nòng pháo giương cao kiêu hãnh, sẵn sàng nhả đạn tiêu diệt mục tiêu xâm phạm trái phép vùng trời Tổ quốc. Tình huống kết thúc, gương mặt, lưng áo đẫm mồ hôi nhưng nét mặt ai nấy đầy hào hứng, phấn chấn.

Giờ giải lao, Binh nhất Nguyễn Tiến Lĩnh - Chiến sĩ Thông tin Tiểu đội chỉ huy Đại đội 9, bộc bạch: “Trong quá trình huấn luyện bám và bắt mục tiêu, cán bộ các cấp luôn chỉ bảo tận tình, cụ thể, chỉnh sửa kịp thời từng yếu lĩnh, động tác. Ngoài nắm chắc chức trách đảm nhiệm, chúng tôi còn luyện tập giỏi việc mình, biết việc người khác để sẵn sàng thay thế nhau khi cần thiết”. Đại úy Lê Mạnh Hà - Đại đội trưởng Đại đội 9, Tiểu đoàn 3, chia sẻ: “Các phương án tác chiến phòng không luôn đòi hỏi phải chớp thời cơ, không bao giờ được chủ quan, chậm trễ. Vì thế, học chính khóa chưa đủ, tranh thủ học ngoài giờ, huấn luyện sát thực tế chiến đấu sao cho tất cả các thành phần từ chỉ huy đến thông tin, trinh sát, đo xa, tiêu đồ, 15W, pháo thủ đều có kỹ năng chiến đấu giỏi, phát huy cao độ tính năng của các loại vũ khí trang bị để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”. Trung úy Nguyễn Tiến Vĩ - Chính trị viên Đại đội bổ sung thêm: “Viết tiếp trang sử oai hùng, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Phòng không 573 hôm nay càng nêu cao cảnh giác, chú trọng huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu, bảo đảm giỏi xử lý tình huống tác chiến thông thường, xử lý được các tình huống tác chiến tương đối phức tạp và phức tạp; tăng cường huấn luyện đêm, đánh máy bay bay thấp…”.

Kiểm tra công tác hiệp đồng tác chiến trong từng khẩu đội, các khẩu đội với nhau, Thượng tá Hồ Tấn Khôi - Lữ đoàn Trưởng khẳng định: “Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn xác định huấn luyện chiến đấu là một trong ba khâu đột phá, trong đó tập trung nâng cao trình độ kíp chiến đấu các cấp đáp ứng yêu cầu trong tác chiến hiện đại. Điều quan trọng trong chiến đấu phòng không là phải nắm được địch và biết được địch từ xa. Do vậy, đơn vị duy trì nghiêm kỷ luật canh trực, báo động luyện tập theo phương án tác chiến phòng không ở sở chỉ huy các cấp, các phân đội trực chiến, phân đội làm nhiệm vụ A2, luyện tập phương án đánh địch đột nhập đường không, đánh địch mặt đất bảo vệ cơ quan đơn vị, giữ vững thông tin liên lạc thông suốt, kịp thời, vững chắc”.

Những năm qua, Lữ đoàn phòng không 573 đã tham gia và giành nhiều giải cao trong các đợt diễn tập, hội thi, hội thao cấp toàn quân. Tiêu biểu là giải nhì toàn đoàn Hội thi bắn đạn thật lực lượng phòng không 3 thứ quân do Bộ Quốc phòng tổ chức năm 2013; tham gia diễn tập chiến thuật, bắn đạn thật của lực lượng phòng không ba thứ quân toàn quân khu vực phía Nam năm 2016 giành giải nhất bắn pháo 57mm và giải ba bắn pháo 37mm; đoạt 1 giải nhì và 1 giải ba tại Hội thi tiểu đoàn trưởng súng máy phòng không, pháo phòng không lực lượng phòng không lục quân toàn quân năm 2018…

Đi lên từ truyền thống “Đơn vị anh hùng LLVTND”, thi đua huấn luyện giỏi, SSCĐ cao, quyết tâm đánh thắng các cuộc tiến công hỏa lực đường không của địch - là lời thề son sắt của cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Phòng không 573, quyết xứng danh “lá chắn thép” canh giữ bình yên vùng trời miền Trung, Tây Nguyên.

Bài, ảnh: ĐỖ THỊ NGỌC DIỆP

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website